Hưng phấn với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, Real Madrid đặt niềm tin vào cơ hội đánh bại Lyon trên đất Pháp. Đoàn quân HLV Pellegrini khao khát xóa bỏ cái dớp 5 năm liên tiếp dừng bước tại vòng 1/8 Champions League. Với lực lượng tinh nhuệ hiện có, các madridista hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào điều đó.
Real Madrid bất lực trước một Lyon chơi quá kỷ luật
Tuy nhiên, Champions League vẫn luôn tiềm ẩn những bất trắc và khó lường. Lyon đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu tuyệt vời bằng lối chơi hợp lý, chính xác, các tuyến vận hành khá trơn tru và khoa học. Họ không những khóa chặt bộ ba Kaka-Ronaldo-Higuain mà còn ghi được bàn thắng cực đẹp nhờ công của Makoun đầu hiệp 2.
Dù đã rất cố gắng nhưng Real Madrid đã không thể một lần chọc thủng lưới Lloris. Thua 0-1 tại Gerland, đoàn quân HLV Pellegrini vẫn còn rất nhiều cơ hội khi trở về Bernabeu. Mặc dù vậy, con đường góp mặt tại tứ kết của “Kền kền trắng” vẫn còn khá chông gai nếu họ không biết phát huy hết thực lực khi bước ra châu lục.
Giống như mọi khi, HLV Pellegrini đưa ra đội hình 4-3-2-1 quen thuộc với Higuain đá trung phong còn Kaka, Ronaldo hỗ trợ phía sau. Benzema tiếp tục ngồi ghế dự bị trong lần tái ngộ đội bóng cũ. Lyon cũng quyết tâm chơi sòng phẳng từ đầu khi xuất trận với “ba mũi giáp công” Govou-Lisandero-Delgado.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã dồn lên tấn công khá dồn dập nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, lối chơi chặt chẽ và có phần thực dụng của Lyon khiến các “Galacticos” gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và uy hiếp cầu môn Lloris.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Lyon
Mãi đến phút 29, Real mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Xabi Alonso phát động tấn công cho Higuain băng xuống dứt điểm, tiếc là pha xử lý cuối cùng của “El Pipita” lại bị hậu vệ Boumsong ngăn chặn. Sau đó, đến lượt C. Ronaldo có cú đánh đầu khá căng nhưng Pjanic lại can thiệp kịp thời.
Lối chơi có phần tiêu cực của Lyon khiến Real gặp nhiều khó khăn nên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Trong khi đó, đội chủ nhà lại tỏ ra rất hiệu quả trong các miếng đánh “hồi mã thương”. Phút 41, Delgado bắt vô lê tuyệt đẹp khiến Casillas đã đứng nhìn, tiếc là cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Lyon.
Hiệp 2 diễn ra khá sôi động khi cả hai đội thi đấu khá cởi mở. Với quyết tâm cao độ, Lyon bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 47. Tiền vệ Makoun đã có khoảnh khắc xuất thần khi tung cú vô lê đẹp mắt từ cự ly 25m, bóng đi khó khiến Casillas đành bất lực, đưa Lyon vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng giúp Lyon còn chơi càng hưng phấn và đến phút 56, Lisandro bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, Casillas cũng đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Một lần nữa, điểm yếu cố hữu từ các tình huống bóng bổng của cặp Albiol-Garay lại được phơi bày.
Ronaldo bất lực trước hàng thủ vô cùng chặt chẽ của Lyon
Hai phút sau, Casillas phát bóng bất cẩn vào chân Lisandero, rất may là chân sút người Argentina lại dứt điểm quá thiếu chính xác. Mãi đến phút 61, Real Madrid mới có pha bóng đáng kể đầu tiên khi Ronaldo dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ rồi dứt điểm khá căng bên góc trái từ cự ly 20m, buộc Lloris phải bay người hết cỡ cản phá.
Sau đó, Lyon cũng đáp trả bằng pha xâm nhập vòng cấm của Cissokho nhưng Casillas đã xuất sắc cứu cho Real một bàn thua trong tình huống đối mặt. Nhận thấy hàng công đội nhà chơi không đúng sức, Pellgrini đưa Benzema vào sân thay Higuain nhằm thay đổi tình hình.
Tuy vậy, dấu ấn mà chân sút người Pháp để lại khá nhạt nhòa. Những phút cuối trận, Real dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Ronaldo đã không gặp may ở cú sút phạt cự ly 20m đưa bóng đi vọt xà. Sau đó, Sergio Ramos băng vào đánh đầu dũng mãnh ở trong vòng cấm nhưng không vượt qua được bàn tay nhựa cho Lloris.
Chung cuộc, Real Madrid vẫn cay đắng chấp nhận thất bại 0-1 tại Gerland. HLV Pellegrini chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm trước cuộc tái đấu tại Bernabeu nếu muốn góp mặt trong 8 đội mạnh nhất châu lục.
Đội hình thi đấu:
Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong, Cissokho; Makoun, Toulalan, Pjanic (Kallstrom, 79); Govou, Lisandro (Gomis, 82), Delgado (Bastos, 90).
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Albiol, Sergio Ramos, Marcelo (Garay, 46); Granero, Xabi Alonso, Mahamadou Diarra; Kaká; Higúain (Benzema, 64), Cristiano Ronaldo.
Anh Tuấn

