Không còn “tiếng nói” ở Copa del Rey và Champions League, nhưng Real Madrid vẫn còn cuộc chiến quan trọng không kém với đại kình địch Barcelona: chiếc cúp bạc La Liga. Hiện Club Blanco đang nắm trong tay 65 điểm, bằng với Barcelona nhưng ghi được nhiều hơn 7 bàn thắng (71 so với 64). Nếu đả bại Gijon đêm nay (mà điều này rất dễ xảy ra), họ sẽ tạm độc chiếm ngôi đầu, trước khi Barca xuất quân ở trận đấu muộn ngày Chủ nhật.
Từ nay đến hết mùa bóng, rất nhiều cầu thủ, thậm chí cả HLV Pellegrini sẽ phải dốc sức thể hiện với hơn 100% sức lực, nếu họ không muốn trở thành “kẻ cầu bơ cầu bất”. Kể từ thời điểm bị Lyon loại khỏi Champions League, báo chí xứ bò tót đã râm ran về kế hoạch “trảm tướng” và “thay máu” Bầy kền kền trắng. Chính vì vậy, nếu không chứng minh được năng lực, rất nhiều thành viên đội bóng hoàng gia sẽ phải “khăn gói quả mướp” rời Bernabeu hè này.
Nổi cộm trong số những cái tên nằm trong kế hoạch “thanh lý” của Real là tiền vệ Hà Lan, Van der Vaart. Trên thực tế, vào đầu năm nay, Van der Vaart đã lên tiếng nài nỉ được ở lại sân Bernabeu thi đấu, thay vì để Real cho Chelsea mượn trong phần còn lại của mùa bóng. Và đây có lẽ là quyết định sáng suốt của Van der Vaart.
Tưởng rằng, nghiệp cầu thủ của Van der Vaart sẽ bước sang một trang sử mới chói lọi, khi anh quyết định chuyển sang thi đấu cho Real từ CLB Hamburg hè năm 2008. Thế nhưng, ở đời ai biết được chữ ngờ! Với việc Real Madrid liên tiếp thay đổi HLV, thì một vị trí ổn định trong đội hình Los Blancos của tiền vệ người Hà Lan thường xuyên bị lung lay cũng là điều dễ hiểu.
Hơn thế, sau khi Chủ tịch Perez trở lại làm chủ tịch Real Madrid, Van der Vaart lại càng không có đất diễn. Bởi lẽ, ông trùm tập đoàn xây dựng ACS muốn nhổ tận gốc “tàn quân” của cựu chủ tịch Ramon Calderon. Thế nên, dễ hiểu vì sao ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, Real đã tìm cách tống khứ Van der Vaart càng nhanh càng tối, trong kế hoạch “nhổ sạch hoa tulip trong vườn Bernabeu”. Nhưng cuối cùng “Kền kền trắng” không thực hiện được ý định đẩy Van der Vaart khỏi Madrid như Robben, Sneijder và sau này là Van Nistelrooy do không nhận được lời đề nghị nào thực sự hợp lý.
Những vòng đấu gần đây, cơ hội đã được trao cho Van der Vaart và anh đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có để lập công cho Bầy kền kền. Đáng chú ý nhất có lẽ là bàn thắng anh ghi vào lưới Sevilla ở phút bù giờ, giúp Real lội ngược dòng thành công ( thắng 3-2 dù bị dẫn trước 0-2). Và đêm nay, khi đối thủ là Sporting Gijon – CLB ưa thích của tiền vệ Hà Lan, anh sẽ tiếp tục có cơ hội tỏa sáng.
Ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội ở Bernabeu (tháng 9/2008), Real đã đánh bại Sporting Gijon tới 7-1. Cơn mưa bàn thắng cùng với màn trình diễn “thêu hoa dệt gấm” của nhà ĐKVĐ làm hài lòng cả những CĐV khó tính nhất có mặt tại Bernabeu. Hat-trick của Van der Vaart, cú đúp của Higuain và hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Raul, Robben giúp Real có được chiến thắng đậm nhất mùa bóng. Đó cũng là kỷ niệm khó quên của cá nhân Van der Vaart.
Vào thời điểm hiện tại, Gijon không phải là đối thủ quá khó chơi đối với Real. Xét về hiệu quả trong tấn công, họ thậm chí chỉ bằng một góc của thầy trò HLV Pellegrini. Thống kê cho thấy, trong khi Real đang là đội có hàng công mạnh nhất La Liga với 71 lần sút tung lưới đối phương, thì các tiền đạo của Gijon đến thời điểm này mới ghi được 24 bàn.
Gijon vừa có trận hòa bất ngờ 1-1 trước Valencia, sau khi thắng Zaragoza (3-1) và Osasuna (3-2), nhưng sự yếu kém trong khâu ghi bàn khi gặp các đội bóng lớn sẽ là rào cản đối với Gijon, khiến họ khó lòng làm nên một bất ngờ trước CLB Hoàng gia.
Dự đoán: 3-0
Đội hình dự kiến:
Real Madrid: Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Rául Albiol, Marcelo; 'Lass', Xabi Alonso, Granero, Van der Vaart; Cristiano Ronaldo, Higúain.
Sporting Gijón: Juan Pablo, Sastre, Botía, Gregory, Canella, Diego Camacho, Rivera, Lora, De las Cuevas, Diego Castro, Barral.
