"Tôi không thấy bất ngờ khi Ronaldo và Messi lần lượt về nhất và nhì trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng. Từ khi chưa có kết quả, tôi đã nghĩ thế nào danh hiệu cao quý ấy cũng rơi vào tay một trong hai cầu thủ này", Raul phát biểu trong show truyền hình La Sexta, do người thày cũ Jorge Valdano dẫn chương trình.
Raul cho rằng giữa hai ngôi sao trẻ trên không có nhiều mặt khác biệt: "Cả Messi lẫn Ronaldo đều là những tài năng xuất chúng và sáng giá nhất của bóng đá thế giới hiện nay và họ hoàn toàn xứng đáng với Quả bóng vàng. Tôi không muốn làm phật lòng ai cả, nhưng quả thật, nếu là tôi, tôi sẽ chọn Messi cho danh hiệu lớn ấy".
Rất có thể việc Raul tôn vinh ngôi sao bên phía đại kình địch Barca sẽ làm phật lòng một bộ phận fan Real Madrid, trong bối cảnh trận siêu kinh điển đã cận kè. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn bảo lưu quan điểm: "Nếu không gặp chấn thương, Messi có thể làm nên những điều kỳ diệu đến mức không tưởng".
"Một ngày, tôi tình cờ xem một trận đấu của cậu ấy. Messi cầm bóng và chạy như một cơn lốc. Tôi không biết cậu ấy đã chạm bóng bao nhiêu lần, có thể 5 hoặc 6 lần gì đấy, nhưng trái bóng gần như luôn dính chặt trong chân Messi", thủ quân Real Madrid thán phục. "Ronaldo có những điểm mạnh của cậu ấy, nhưng để gọi là phi thường thì Messi xứng đáng hơn".
Không chỉ ngã mũ trước Messi, Raul còn công khai thán phục đại kình địch Barca: "Họ đã trở lại là một đội bóng đáng sợ như khi họ thống trị La Liga và châu Âu cách đây 3 năm. Barca thậm chí còn mạnh hơn ở khâu tranh cướp bóng và nhờ đó gây sức ép cũng như kiêm soát thế trận rất tốt". Tuy nhiên, không vì thế mà tiền đạo này bi quan về cơ hội của đội nhà: "Tôi vẫn tin rằng Real sẽ chiến thắng, chừng nào trái bóng chưa lăn, những dự đoán vẫn chỉ là dự đoán mà thôi".
Phương Minh
