Ráng chiều

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 35 lượt xem

Rang chieu

Lóe lên với chuỗi trận hoành tráng, thắng đầu bảng SHB Đà Nẵng, thắng nhì bảng SLNA, hòa đương kim vô địch ngay trên sân khách nhưng ngay sau đó thua mất mặt trên sân Hàng Đẫy trước T&T Hà Nội với tỉ số 5-1, thua Thể Công ngay trên sân nhà.

CLB TPHCM (áo sáng) liệu có cập bến an toàn? (LĐCT) -

CLB TPHCM đang thật sự lâm nguy.

Viễn cảnh ở một thành phố hơn 10 triệu dân, đông nhất nước, kinh tế vào loại mạnh nhất cả nước nhưng cứ đến cuối tuần sân bóng lại đìu hiu mới đáng sợ làm sao. Mà viễn cảnh ấy có vẻ đang rất thật bởi bây giờ vị trí mà CLB TPHCM đang cạnh tranh với QK4 chính là chiếc vé đi play-off chứ không còn là trụ hạng trực tiếp nữa rồi.

Thật ra sau những trận thắng hoành tráng hồi đầu giai đoạn 1, không ít người nghĩ đến việc CLB TPHCM có thể đứng từ hạng 6 trở lên chứ chẳng ít. Mọi thứ càng "sáng" hơn khi người ta thấy cứ sau mỗi trận thắng những quan chức của Liên đoàn Bóng đá TPHCM đều xuất hiện để chia vui và chia... công. Với những lời hứa hẹn, những cái bắt tay thật chặt chính các cầu thủ của CLB TPHCM cũng tin rằng mình sẽ trụ hạng thành công, thậm chí trên cả thành công.

Nhưng, cũng bất ngờ như những trận thắng trước đó, họ "bất ngờ" phải thua T&T Hà Nội trong một trận cầu mà người ta đã đoán được kết quả trước đó cả tháng trời. Chính trận thua này cũng với bao ngờ vực của dư luận và cả cái nhìn dò xét của người hâm mộ Sài Gòn đã khiến cho các cầu thủ CLB TPHCM bị trạng thái. Nói một cách nào đó, những hào quang ban đầu được khoác lên mình đội bóng bởi những trận thắng tưng bừng đã bị lột sạch, chính điều này khiến họ lúng túng và mất cân bằng.

Hòa may mắn QK4 ngay trên sân khách khiến hai đội níu chân nhau ở cuối bảng xếp hạng trong khi mùa giải chỉ còn đúng 5 vòng đấu. Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà đến 3 vòng đấu nhưng ngặt nỗi trận đấu quyết định sống còn của họ lại phải làm khách trên sân Thiên Trường trước một M.Nam Định mạnh hơn về nội lực lẫn độ quái.

Quá khó cho CLB TPHCM trụ hạng trực tiếp, giờ người ta chỉ mong họ nắm chắc chiếc vé đi play-off trong tay bởi nếu không hệ lụy của chuyện một thành phố lớn không còn đội bóng ở đỉnh cao chắc không nhỏ, nhất là khi nó vừa mang sứ mệnh to lớn khi đổi tên.

Những thành công lóe lên rồi tắt đi nhanh chóng khiến người ta liên tưởng đến ánh ráng chiều. Hy vọng sau ánh ráng chiều, bóng đêm không kéo đến quá nhanh.

Cao Hà

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang