Cụ thể, Albert Riera ngày hôm qua đã có những chỉ trích nhằm vào HLV Rafael Benitez và mối quan hệ của ông với các cầu thủ. Trả lời trên đài Marca, cựu tiền vệ Espanyol cho biết: "Chúng tôi đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn, nhưng ông ấy đã không làm gì để thay đổi tình hình. Ta không thể ngồi yên trên một con tàu sắp đắm"
"Tôi đã ở đây 2 mùa và chưa bao giờ thấy Rafa giải quyết tình hình bằng cách nói chuyện với các cầu thủ. Ông ta nghĩ rằng mình là HLV trưởng nên không cần phải đối thoại với bất kỳ ai. Nếu chuyện đó xảy ra giữa các cầu thủ, đó hẳn là vì chuyện cá nhân", đồng hương của Rafa tiếp tục.
Những lời chỉ trích đến ngay trước khi The Kop bước vào trận lượt về Europa League gặp Lille. Lữ đoàn đỏ đang gặp bất lợi do luật bàn thắng sân khách và nếu không thể vượt qua đội bóng đến từ Ligue 1, số phận của Benitez rất có thể sẽ được định đoạt.
Khi được hỏi về tin Real Madrid muốn có Rafael Benitez ở mùa giải sau, Riera bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng xây dựng một lối chơi cống hiến của HLV này: "Ở Madrid, người ta đòi hỏi mỗi cầu thủ phải chơi thứ bóng đá đẹp. Còn chúng tôi chưa bao giờ chơi bóng như vậy dù vẫn đạt được hiệu quả. Tôi nghĩ Rafa không thể đáp ứng được điều đó".
Riera đến Liverpool từ hè 2008 với giá 8 triệu bảng nhưng gần đây không thường xuyên được đá chính và ngày càng ít dần cơ hội đến Nam Phi cùng đội tuyển Tây Ban Nha cho cầu thủ này. Tiền vệ này để ngỏ khả năng rời Anfield để sang chơi bóng ở Nga. "Tôi muốn ở lại đây cho đến cuối sự nghiệp, nhưng tôi cần chơi bóng để được dự World Cup. Hai CLB ở Nga đã đặt vấn đề với tôi và tôi sẽ suy nghĩ kỹ nên đi hay ở", Riera kết luận.
Hoàng Quân (theo The Sun)