Mất mạng chỉ vì nhắc nhở
Tuy vụ án mạng đã được 1 tháng nhưng người dân phường 18, quận 4, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết oan nghiệt của một nhân viên bảo vệ cầu Tân Thuận chỉ vì nhắc nhở một con nghiện.
Rạng sáng ngày 9/2, anh Bùi Hữu Khôi (38 tuổi, bảo vệ công viên dưới chân cầu Tân Thuận) đang làm nhiệm vụ ở đây phát hiện một cặp nam nữ nằm trên ghế đá công viên nên đến nhắc nhở.
Người con gái ngồi dậy bỏ đi, còn người thanh niên ể oải ngồi dậy. Cứ nghĩ rồi họ sẽ bỏ đi, nhưng khi một lúc sau anh Khôi quay lại thấy người thanh niên tiếp tục nằm xuống ghế đá.
Thấy vậy, anh Khôi nhắc nhở với những lời nói nhã nhặn nhưng người thanh niên này bất ngờ bật dậy rút con dao trong người ra đâm thẳng vào ngực anh. Vì bị đâm quá bất ngờ và nhiều nhát nên anh Khôi gục ngay tại chỗ, đối tượng vùng bỏ chạy. Mọi người đưa anh Khôi vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương sâu, máu ra nhiều nên đã tử vong.
Cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà giờ đây 3 mẹ con chị Phạm Thị Bích Thủy (36 tuổi, ngụ ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM) bơ vơ vì mất đi người chồng, người cha là chỗ dựa của cả gia đình.
Gia đình khó khăn, chồng chị Thủy - anh Nguyễn Minh Tân (37 tuổi) làm nghề xe ôm đã gần 10 năm nay.
Chị Thủy nhớ lại buổi chiều định mệnh: Hơn 10 năm nay anh Tân làm nghề xe ôm và hàng ngày đứng góc đường Trần Đình Xu – Trần Hưng Đạo, (quận 1, TP.HCM) để đón khách.
Như thường lệ, chiều 12/3, trong lúc anh Tân đang đứng chờ khách thì gặp Lương Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ ở quận 1, TP. HCM) chạy đến đậu ngay ở điểm đón khách của mình.
Anh Tân thấy vậy liền nhắc nhở Tuấn nên hai bên đã có lời qua tiếng lại. Cãi nhau một hồi Tuấn móc con dao giấu sẵn trong người đâm anh Tân liên tiếp khiến anh gục ngay tại chỗ.
Va quệt xe nhẹ coi chừng… nằm viện
“Bây giờ ra đường sợ lắm nên lúc nào cũng phải cẩn thận, nếu mình có va quệt xe một chút thì cố bình tĩnh, xin lỗi mà đi chứ tiếng qua tiếng lại không chừng mất mạng oan đấy chứ”, bác Phùng Văn Thanh (55 tuổi, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM) quả quyết .
Bác Thanh kể lại: “Một hôm tôi đi qua nhà một người bạn ở quận Gò Vấp, khi đi tới đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh bất ngờ có một thanh niên đi cùng chiều chạy với tốc độ khá cao quệt vào đuôi xe chút nữa tôi bị té.
Người thanh niên này không hề xin lỗi mà quay ra chửi tục. Tôi quá bức xúc nên nói anh đi như vậy còn chửi tục sao? thì hắn liền dừng xe rút dao nhọn trong người chỉ thẳng vào mặt tôi nói: thích đi như vậy đó, bây giờ ông muốn gì!”. Tôi đành lên xe bỏ đi cho êm chuyện…”
Người dân trên đường Kha Vạn Cân (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn ám ảnh khi nhắc tới vụ án mạng chỉ vì qua quệt nhỏ khi đoạn đường xảy ra ùn tắc nghiêm trọng chiều tối ngày 30/1. Nạn nhân là anh Phan Hoàng Vinh (24 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị đâm chết ngay tại chỗ, bỏ lại người vợ mới 21 tuổi cùng đứa con chưa đầy 1 tuổi.
Cũng vì va quệt mà vào lúc 21h30 ngày 19/10/2009, Võ Đức Thanh (35 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, TP.HCM) dùng dao bấm giấu trong túi quần đâm chết Hà Nguyên Luân (28 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.HCM) tại ngã tư đường Phạm Văn Hai – Lê Văn Sỹ (thuộc quận Tân Bình).
Nguyên nhân vụ án mạng là do anh Luân đi va quẹt với Thanh khi đó đang chở vợ và 3 đứa con dẫn tới hai bên cãi nhau. Sau đó Thanh chạy lên ép xe Luân, rút dao bấm trong người đâm liên tiếp vào người Luân. Mọi người thấy vậy liền vây bắt Thanh nhưng hung thủ tay sẵn có dao chống trả quyết liệt nên hắn đã chạy thoát.
T.Bình
