- Người đến các quán xem bóng đá quá đông, cộng thêm cảnh tắc đường nên hầu như ai cũng tắt xe máy đứng hướng vào chiếc màn hình cỡ lớn từ các quán cape hắt ra để xem tuyển U23 Việt Nam thi đấu.
Cổ vũ đội tuyển… ngoài đường
Vì trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaisia diễn đúng vào lúc tan tầm nên nhiều người dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không về nhà kịp lúc trận đấu mở màn. Đúng 17h, khi trận đấu bắt đầu thì những dòng người ùn ứ trên nhiều tuyến đường Thái Hà, Tây Sơn, Láng hạ...đã dừng xe tạt vào bên đường đứng xem trận đấu qua tivi của các cửa hàng, quán giải khát hoặc nhà dân.
Trên phố Đặng Văn Ngữ, hàng chục quán cafe với những màn hình cỡ lớn 300 in đã được mở để phục vụ cho người đến xem. Vì người đến quán xem bóng đá quá đông vui cộng thêm cảnh tắc đường nên hầu như ai cũng tắt xe máy đứng hướng vào chiếc màn hình cỡ lớn từ các quán cape hắt ra để xem tuyển U23 Việt Nam thi đấu.
Anh Lê Hoàng Anh, nhà ngay ở Khu Trung tự cho biết: “Nhà tôi cách đây chỉ 500m nhưng đường tắc không thể về nhà nổi. Thôi đành dựng xe đứng ngoài đường xem hết trận đấu rồi về, cũng vui”.
Trong khi đó tại quán nhậu Hiếu Béo trên đương Xã Đàn từ lúc 16h nhà hàng đã chật ních khách vào xem bóng đá.
Tại phố Tạ Quang Bữu, các quán cape cũng chật ních khách. Dù các quán cape đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ khách đến xem rất đông. Vũ Ngọc Quang, sinh viên trường Đại học bách khoa cho biết: “Không ngờ hôm nay khách lại đông đến thế, em ra sớm trước trận đấu gần 1h đồng hồ mà không có chỗ. Hy vọng đội tuyển sẽ chiến thắng để không phụ lòng người hâm mộ”.


