Quyền năng bá chủ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 12 lượt xem

Quyen nang ba chu

Ngày 23/5/09, Wolfsburg tạo nên một “triều đại” mới của Bundesliga với một “đế chế kỳ lạ”, giống như đế chế Maya bất ngờ xuất hiện ở châu Mỹ khoảng 1.000 năm trước Công nguyên. Một đội bóng chưa từng mon men đến 3 vị trí đầu bảng Bundesliga, mới thành lập chưa đầy 45 năm, chưa từng nhận vinh quang nào, bỗng nhiên trở thành kẻ bá chủ với quyền năng hủy diệt. Và Wolfsburg bắt đầu bảo vệ kỷ nguyên của mình với những điều kỳ diệu như sự bố trí đầy lãng mạn của số phận…

Đêm Volkswagen ngập chìm trong bia, nước mắt và niềm sung sướng tột cùng, Bầy Sói của Magath đã nghiền nát chính Werder Bremen với tỉ số không tưởng (5-1) bằng một vũ điệu đầy đam mê và khao khát. Wolfsburg không chỉ trả sòng phẳng món nợ thất bại tại cúp Quốc gia Đức cũng trên sân Volkswagen trước đó không lâu, mà còn biến Bremen trở thành những “anh hề khốn khổ”, khi mới chỉ 3 ngày trước, Bremen vừa thua Shakhtar tại Chung kết UEFA Cup (1-2). Hai tháng sau chiến công thế kỷ ấy, Wolfsburg bắt đầu chiến dịch bảo vệ vị thế bá chủ bằng trận Siêu cúp với chính Bremen tại Volkwagen!

Đã có những thay đổi ở Wolfsburg khi chiến lược gia Magath đã ra đi, để lại nhiệm vụ quá nặng nề cho người kế nhiệm Armin Veh. Tuy nhiên, Wolfsburg đã thành công khi mời được một HLV có kinh nghiệm, đẳng cấp, và cũng đã từng gây chấn động Bundesliga 2 năm trước, khi đưa Stuttgart lên ngôi. Dấu ấn đầu tiên của Veh tại Wolfsburg là ông đã giữ chân được tất cả những trụ cột, những nhân tố chính làm nên sức mạnh của đội bóng, trong đó đáng kể nhất là phá hỏng hy vọng mua chân sút Dzeko của AC Milan. Như vậy, “song sát” số một châu Âu, 2 người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga 08/09 (tổng cộng 54 bàn) sẽ lại có cơ hội bắn phá những pháo đài lừng lẫy. Và cùng với nhà kiến thiết số một châu Âu (tiền vệ duy nhất có 20 đường chuyền thành bàn tại một giải VĐQG) Misimovic, HLV Veh thừa hưởng toàn bộ sức mạnh, mô hình và bộ khung đầy vinh quang của Magath.

Không quá khó để thấy rằng Veh đang làm tất cả để duy trì sự ổn định tại Wolfsburg. Những thay đổi ở Wolfsburg chỉ là những bài tập, những yêu cầu cao hơn trong khả năng chiến đấu. Veh vẫn dùng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, vẫn những cầu thủ cũ ở từng vị trí, vẫn bắt toàn đội hoạt động liên tục bằng lịch giao hữu 12 trận, và vẫn vắt kiệt thể lực của các học trò (vũ khí đáng sợ nhất của Wolfsburg mùa trước) bằng những bài tập còn khủng khiếp hơn thời Magath.

Nếu như Wolfsburg gần như không bị gián đoạn bởi mùa Hè thì Bremen lại rất thảnh thơi khi nghỉ triền miên và mới tập lại hơn 2 tuần trước, với tổng cộng 3 trận giao hữu. Trận đấu với West Ham hôm 19/07 bị hoãn (do trời mưa) đã khiến Bremen được tĩnh dưỡng, nhưng điều đó đang tạo ra sức ì trong toàn đội, mà bằng chứng là những trận giao hữu rất tệ hại vừa qua. Bên cạnh đó, Bremen còn có dấu hiệu yếu đi nhiều khi 3 cầu thủ không thể thiếu ở mùa trước là Diego, Pizarro, Baumann đã ra đi. Sự bổ sung Marko Marin, người sẽ chơi ở vị trí của Diego, khoác áo số 10 của Diego, được hy vọng sẽ thay thế xứng đáng tiền vệ Brazil, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Độ tuổi 20 của Marin còn quá trẻ để làm thủ lĩnh Bremen và điều quan trọng mà HLV Schaaf cần là sự kết hợp của bộ đôi Oezil - Marin, cùng với việc tìm kiếm một người thế chỗ Pizarro. Tình hình ở Bremen đang vô cùng bê bết, về cả con người, tinh thần lẫn sự bế tắc trong đấu pháp thời hậu Diego.

Nếu với Wolfsburg, đây là trận đấu để khẳng định vị thế, để bắt đầu hành trình chinh phục mới thì với Bremen đây chẳng khác gì một cữ tập, một cuộc thử nghiệm để tìm ra lối thoát. Có lẽ đó sẽ là sự khác biệt khiến Bremen chịu thêm một đêm ê chề nữa ở “hang sói”!

Con số

1: Chỉ 1/6 lần, đội chủ nhà giành thắng lợi ở các trận Siêu cúp (Dortmund 2008).

2: Chỉ có 2 CLB từng tham dự Siêu cúp mà không ghi được bàn thắng là M’gladbach (thua Dortmund 0-1 năm 1995) và Frankfurt (thua Bremen 0-2 năm 1988).

3: Trận Siêu cúp có kết quả chênh lệch nhất chỉ có cách biệt 3 bàn, là trận thắng 4-1 của Bayern trước K’lautern năm 1990. Ngoài ra cũng chỉ có 3 trận thắng cách biệt 2 bàn sau 90 phút chính thức.

4: Trong 13 trận Siêu cúp đã diễn ra, có 3 trận phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu và 1 trận đá thêm giờ.

5: Đây là lần thứ năm Bremen tham dự trận Siêu cúp (chỉ ít hơn Bayern 6 lần). Ngoại trừ Dortmund toàn thắng cả 4 lần tham dự trận Siêu cúp, Bremen là CLB có tỉ lệ chiến thắng cao khi mới thua 1 trận (thắng 3). Và 2 trong số 3 chiến thắng của Bremen sau các trận phải đấu thêm giờ (1 trận thắng Leverkusen bằng luân lưu 7-6 sau 120 phút hòa 2-2 và 1 trận thắng Bayern 3-1 ở hiệp phụ)

Đội hình dự kiến:

Wolfsburg: Benaglio, Costa - Simunek - Barzagli - Schaefer, Josue - Riether - Gentner - Misimovic, Grafite - Dzeko.

Bremen: Wiese, Tosic - Naldo - Pasanen - Frtiz, Frings - Oezil - Niemeyer, Marin, Sanogo - Almeida.

Dự đoán: 3-1

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Danh từ
Tên người
Tính từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang