Quỹ tình thương của thầy cô

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 19 lượt xem

Quy tinh thuong cua thay co

TP - Năm học 2009-2010, thầy cô Trường THPT Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) góp lương lập Quỹ Tình thương. Thứ hai tuần đầu tiên mỗi tháng, các em học sinh đặc biệt khó khăn được nhận tiền hỗ trợ của quỹ để tiếp tục học tập.

Phạm Văn Tám, 17 tuổi, học sinh lớp 10C6, nhà ấp Trung Hưng, xã Lương Thế Trân (Cái Nước), mồ côi cả cha lẫn mẹ, có 7 anh em ruột, sống nương tựa dì ruột góa bụa đã 60 tuổi và bà ngoại ngoài 80 tuổi.

Từ nhà đến trường, đi đò 25.000đ/chuyến, nên Tám phải ở trọ. Hằng tháng, Tám được hỗ trợ 100.000 đồng, chủ nhà trọ giảm 50% tiền, thầy cô giáo ở gần cho thêm cơm rau, nên dẫu nghèo Tám vẫn được đi học.

Ngô Kim Chi, học sinh lớp 12X, không cha, có 2 chị em, mẹ làm mướn giữ vuông nuôi tôm 300.000đ/tháng, ở đậu nhà bà ngoại.

Từ nhà ở xã Lợi An (Trần Văn Thời), chị em Chi mất nửa tiếng đồng hồ đi xe đạp đến trường. Chi tâm sự: “Hiện nay, em được thầy cô hỗ trợ 70.000đ/tháng”.

Đôi bạn thân cùng học lớp 11, cùng quê Hưng Mỹ (Cái Nước) Lê Thị Lệ Giang và Huỳnh Thanh Ngân đang mơ đến giảng đường đại học. Giang mồ côi mẹ, cha làm thợ hồ nuôi 2 chị em Giang. Còn Ngân ở với mẹ, sống nương tựa vào ngôi nhà tình nghĩa của ông ngoại.

Giang và Ngân nhờ quỹ Tình thương của thầy cô nên học giỏi, đang được học năm cuối phổ thông, kèm ôn luyện thi đại học.

Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 12, vừa đi học vừa phải chăm sóc mẹ trọng bệnh. Ngôi nhà lá nép sau hàng rào Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Thạnh Phú (Cái Nước).

Bà Nguyễn Thanh Vũ, 59 tuổi, mẹ của Vân Anh, sau cơn bệnh viêm màng não, một mắt không còn thấy đường, không tiền chuyển viện lên tuyến trên, đành ở nhà uống thuốc nam.

Bà Vũ tâm sự: “Hôm Vân Anh đi thi học sinh giỏi vòng tỉnh thì tôi bệnh nặng. Tôi nghiệp con vừa nuôi mẹ vừa đi thi học sinh giỏi. Nhờ thầy cô mà nó không phải nghỉ học”.

Tất cả 112 giáo viên của trường, hằng tháng góp mỗi người vài chục ngàn đến 1.000.000 đồng, quỹ Tình thương đã có 23 triệu đồng. Học sinh giới thiệu, Hội cha mẹ học sinh cùng các giáo viên chủ nhiệm xem xét, để hiện nay 38 học sinh đang được nhận 70.000đ - 100.000đ/tháng từ Quỹ Tình thương.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phú lấy ra chiếc phong bì, có 2 tờ giấy bạc loại 500.000 đồng mới, giới thiệu: “Của cô Nguyễn Thị Thu Thủy vừa góp quỹ tình thương, tôi chưa kịp đưa cho thủ quĩ”.

Cô Thủy, 49 tuổi, giáo viên toán, đều đặn dành cho học sinh một triệu đồng trong 3,9 triệu đồng lương mỗi tháng.

Sinh ra trong một gia đình giáo chức, đông anh em, đời sống bình thường như mọi người dân quê. Cô lấy chồng ở An Giang nhưng mẹ già 80 tuổi không người chăm sóc nên về quê giảng dạy để gần mẹ.

Cô Thủy tâm sự: “Tôi nghĩ, mình sống tạm được rồi, đáng lẽ phải tích cóp tiền để lo cho 3 đứa con. Nhưng học sinh ở đây còn nghèo khó hơn con mình nên dành chút đỉnh lương lo cho học sinh trước đã”.

Hiệu trưởng Phú phấn khởi cho biết thêm, lễ khai giảng năm học, ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau cũng góp 5 triệu đồng. Hội cha mẹ học sinh góp thêm 5 triệu đồng nữa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang