>> Michael Owen đồng ý gia nhập M.U
>> 'Sổng' Benzema, M.U nhắm Fabiano
"Sốc! Bàng hoàng! Không thể tin nổi!" là những phản ứng của giới truyền thông xứ sở sương mù khi biết được thông tin trên, từ những tên tuổi rất uy tín như BBC, Timesonline, Guardian, Daily Mail đến những tờ báo cải như The Sun hay News of the World.
Kinh ngạc cũng phải thôi khi Owen chỉ còn là cái bóng mờ so với vầng hào quang của của chính mình trong quá khứ. Đã 6 tháng tiền đạo này không thể ghi bàn và chính phong độ tồi tệ ấy là một trong những nguyên nhân khiến Newcastle phải chịu xuống hạng.
Tất cả đều lắc đầu với Owen trừ Sir Alex.
Hết hợp đồng với đội bóng này, Owen phải đi gõ cửa rất nhiều CLB nhưng lần lượt những Aston Villa, Celtic hay Everton đều lắc đầu quầy quậy. Thậm chí, Chủ tịch Dave Whelan của Wigan còn thẳng thừng khuyên Owen nên tập trung vào… đua ngựa (môn thể thao yêu thích của tiền đạo này) chứ đừng nên quay trở lại với sân cỏ và trái bóng làm gì.
Trong lúc người ta tưởng anh sẽ tới Qatar, UAE hay sang Mỹ để vừa dưỡng già vừa đá bóng giống như nhiều danh thủ khác thì bỗng phép mầu hiện ra: Owen gia nhập vào đội ngũ “Quỷ đỏ” ở Old Trafford. Càng ngạc nhiên hơn khi chính Sir Alex Ferguson là tiếp xúc và đưa ra lời đề nghị để Owen chính thức là người của M.U từ mùa giải tới.
Tất nhiên, để được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ từ mùa giải tới cựu tiền đạo của Liverpool cũng phải chịu thiệt thòi khi phải đồng ý giảm hơn 50% lương (chỉ còn 50.000 bảng một tuần). Phía M.U sẽ không tốn bất cứ một xu nào cho thương vụ này bởi Owen đến theo dạng chuyển nhượng tự do.
Mua một Valencia mãi vẫn không lớn và chỉ có một ưu điểm là… sức khỏe để thay thế cho sự ra đi của Ronaldo, tống khứ Tevez rồi rước về một “của nợ” như Owen (có tiền sử chấn thương rất nặng và đã rất lâu không ghi bàn), M.U dường như đang mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng. Nói cách khác, đội bóng lừng danh nước Anh đang “chết đói” dù phải đứng trên một đống tiền (hiện họ có 100 triệu bảng do bán Ronaldo và số tiền còn lại trong tài khoản).
Chiến lược mua sắm đình đám của Real Madrid đã để lại một hệ lụy vô cùng lớn đến các đối thủ cạnh tranh với họ trên TTCN. Bằng tiền và uy tín của mình, Florentino Perez biến “Kền kền trắng” thành một thỏi nam châm khổng lồ để thu hút các ngôi sao. Và như vậy là trên phân khúc “thị trường hàng cao cấp này” Real đã độc chiếm và không để cho những đại gia khác được quyền chen chân.
M.U muốn tìm một chân sút đẳng cấp để thay thế Tevez nhưng bói cũng không ra. Họ quan tâm đến Benzema, nhưng tiền đạo người Pháp chỉ thích sang Tây Ban Nha. Thậm chí đội bóng nước Anh sẵn sàng trả cao hơn số tiền Real đã bỏ ra (họ sẵn sàng trả 45 triệu euro so với 35 triệu euro mà Real “chỉ” phải chi trong thương vụ Benzema) nhưng cũng không thành công trong việc lôi kéo mục tiêu của mình bởi quan hệ của Florentino Perez với Aulas (Chủ tịch Lyon) là cực tốt.
M.U rất muốn đưa Ribery tới Old Trafford nhưng "mặt sẹo" đã thẳng tưng tuyên bố trên L’Équipe: “Real, mon amour”(Real tình yêu của tôi) như một cách phản kháng cho những tham vọng của đội bóng lừng danh nước Anh.
Owen có tận dụng được cơ hội này để trở lại như thời đỉnh cao phong độ?
Trở lại câu chuyện của Owen. M.U trong trường hợp này giống như một cô gái bị phụ tình nên sẵn sàng lấy bất cứ người đàn ông nào trong lần gặp đầu tiên. Bởi thế mà ngay sau khi thất bại trong thương vụ Benzema, M.U bèn quay sang "ve vãn" tiền đạo người Anh và lập tức nhận được một lời gật đầu bởi đơn giản Owen cũng đang rơi vào tình trạng cô đơn không nơi nương tựa.
Tất nhiên, nếu hơi AQ một chút thì cũng có thể cho rằng việc M.U chiêu mộ Owen mà không mất một xu nào có thể coi là khôn ngoan nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Và nếu tiếp tục suy nghĩ này, những mục tiêu mà Sir Alex Ferguson và M.U hướng tới sắp tới có thể là Vieri hay thậm chí…Denilson, những người hoàn toàn “miễn phí” và có danh tiếng không nhỏ trong quá khứ.
Các tin liên quan
>> Clip các sao M.U... học tiếng Indonesia
>> Vidic khiến M.U 'mát mặt'
>> M.U lại bị Real Madrid cho nếm 'trái đắng'
