Quên
Xem tin gốc
Báo Phụ Nữ Online
- 37 tháng trước
37 lượt xem

PN - Mỗi khi ai đó hỏi về món đồ em đã mượn, cái miệng xinh xinh của em lại thốt lên "Em quên", ít ai nỡ trách em. Em thường mượn đồ mọi người, lúc thì cây bút, khi thì cây kéo, đồ bấm giấy... Nhưng dường như chưa bao giờ em tự giác trả lại. Đi ăn uống, mua sắm chung, em thường nhờ mọi người trả giúp, với lời hứa sẽ trả lại sau. Nhưng em lại quên. Số tiền nhỏ chẳng ai muốn nhắc, lâu dần, khi đi ăn uống, mua sắm, không ai dám rủ em đi cùng. Em còn trẻ mà mau quên thế, hay là bởi vì em quá "vô tư”?
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Tên người
Địa danh trong nước