Quê hương của phong trào hiến tặng “ánh sáng”

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 3 tháng trước 37 lượt xem

Kể từ tháng 4.2007, khi cụ Nguyễn Thị Hoa, ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình là người đầu tiên hiến tặng giác mạc, ở xứ đạo này đã hình thành nên phong trào hiến giác mạc cứu người. Với họ, cho đi giác mạc để người khác có thể tìm lại ánh sáng cũng là một cách nghe theo lời dạy sống nhân ái của Đức Chúa.

80% người hiến giác mạc là đồng bào công giáo

Trong buổi lễ “Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc”do BV Mắt TƯ và UBND huyện Kim Sơn tổ chức cuối năm 2011, anh Mai Văn Vinh, con trai cụ Nguyễn Thị Hoa kể lại: "Lúc mẹ tôi mất và tôi mời BV Mắt TƯ đến lấy giác mạc, trong gia đình vẫn có nhiều người phản đối. Thậm chí, có người nói bán. Nhưng với tâm niệm làm việc thiện theo những lời Đức Chúa chỉ dạy, có thể giúp cho nhiều người khác được nhìn thấy ánh sáng khi còn sống, nên cuối cùng tôi đã thuyết phục được mọi người trong gia đình”.

Anh Mai Văn Vinh, con trai bà Nguyễn Thị Hoa - người đầu tiên ở VN hiến giác mạc.

Từ đó đến nay, cả dòng họ anh Vinh đã có gần 10 người hiến giác mạc. Bản thân anh cũng đã đăng ký với Hội chữ thập đỏ huyện Kim Sơn sẽ hiến tặng giác mạc khi qua đời. Không chỉ vậy, hàng chục người khác đã noi gương cụ Hoa, dành tặng một phần cơ thể mình để đem lại ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho những người khác. Từ 2007 đến nay, huyện Kim Sơn đã có 5.750 đơn đăng ký hiến, tổng cộng 93 người đã hiến tặng giác mạc. Và giờ đây, huyện Kim Sơn đã trở thành “quê hương” của phong trào hiến tặng giác mạc trong cả nước.

Ông Phạm Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết: “Sở dĩ Kim Sơn có thể có số người hiến giác mạc nhiều như vậy là do nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó có sự giúp đỡ nhiệt tình của các vị chức sắc, linh mục giáo xứ. Khoảng 80% người hiến tặng giác mạc là bà con giáo dân”. Linh mục Nguyễn Năng – Giám mục giáo phận Phát Diệm, một người rất nhiệt tình trong công tác vận động bà con giáo dân hiến tặng giác mạc quan niệm rất giản dị: “Lấy giác mạc, chỉ là thể xác. Hơn nữa, chúng tôi làm việc thiện thì có thể chuộc lại những lỗi lầm và được thanh thản về với Đức Chúa”.

Phó giám đốc bệnh viện mắt TW Nguyễn Xuân Hiệp trao quà cho linh mục Nguyễn Năng - giám mục giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình).

Vẫn còn nhiều người mong mỏi tìm lại ánh sáng

Tại Ngân hàng Mắt, BV Mắt TƯ đang có khoảng 600 người chờ để ghép giác mạc. Trung bình mỗi ngày, có ít nhất một bệnh nhân đăng ký chờ ghép giác mạc. Thế nhưng, mỗi năm chỉ có khoảng 100 - 150 giác mạc được cung cấp để ghép. Hiện tại, nguồn giác mạc ở Việt Nam chủ yếu theo 3 đường: Từ những người tình nguyện hiến tặng, từ chấn thương phải bỏ nhãn cầu nhưng giác mạc vẫn còn tốt và từ những tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng cũng rất hạn chế vì chi phí đắt, quá trình vận chuyển phải mất từ 10-12 ngày. Càng để lâu thì chất lượng giác mạc càng giảm và không có lợi cho sự phục hồi thị lực của người bệnh.

Thân nhân những người hiến giác mạc nhận bằng khen và quà của BV Mắt TƯ.

Bất cứ ai cũng có thể hiến tặng giác mạc, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Những người có thị lực kém và ngay cả những người mắc bệnh nan y như ung thư hay đái tháo đường… vẫn có thể hiến tặng giác mạc.

Trịnh Tình


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang