Trước đó cuối giờ chiều 18-7, ông Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã xác định có 16 ngư dân mất tích trong cơn bão số 1 tại Hoàng Sa chứ không phải 6 ngư dân như số liệu cập nhật ban đầu.
Theo đó, 10 ngư dân trên tàu cá QNg 95904 của ông Nguyễn Văn Trung, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu mất tích (3 ngư dân xã Bình Châu và 7 ngư dân quê tỉnh Khánh Hòa).
6 người khác đi trên tàu số hiệu QNg 55940 của ông Nguyễn Văn Tẩn, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu gồm: Trương Văn Tiên, Nguyễn Quốc Hận, Trần Viết Phụng (đều cùng quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và ba người còn lại ở Khánh Hòa đi bạn cho tàu đánh cá Quảng Ngãi gồm: Nguyễn Ngọc Vĩ, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thành Chung.
Trong khi đó, phía Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hải quân của họ đã vớt 16 lao động đi trên tàu của ông Phạm Thơ, số hiệu QNg 90028, thôn Định Tân, xã Bình Châu. Trung Quốc cũng cho biết họ đang cấp cứu 2 ngư dân của Việt Nam đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Hiện 3 tàu cứu hộ của Hải quân vùng 3 cùng phối hợp với 8 tàu cá của ngư dân khu vực nỗ lực tìm kiếm tung tích của 16 ngư dân mất tích. Đến cuối giờ chiều nay, thông tin về 16 ngư dân này vẫn biệt vô âm tín.
Ông Nguyễn Thanh Nam - người trực đài canh thôn Châu Thuận, xã Bình Châu - cho biết trong số 16 ngư dân này có 2 ngư dân của tàu cá ông Võ Thanh Tân ở xã Bình Châu.
PHẠM XUÂN
---------------------
Quảng Ngãi: mong chờ và hi vọng…
TTO - 3 ngày rồi, những người mẹ, người vợ ở Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) của 16 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS và QNg 95904-TS bị mất tích trong cơn bão số 1 hết thở dài rồi bùng lên hi vọng sẽ tìm lại được người thân…
Chiều 18-7, tại đài Icom thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nằm sát vạn chài Gành Cả vẫn cảnh người ngồi chật bên trong lẫn ngoài rồi cả bên lăng vạn Gành Cả chờ tin.
Mong chờ, ủ ê rồi hi vọng
Anh Nguyễn Thanh Nam, trực đài Icom, giọng khản đặc nói: “Ba ngày đêm rồi chẳng ngủ nghê gì, vợ con bưng cơm đến cho ăn tại chỗ. Cứ nghe thông tin ở ngoài biển gọi về là không chỉ bà con có người thân mất tích mà mình cũng bừng lên tia hi vọng”.
Hội trưởng Hội nghề cá xã Bình Châu Nguyễn Hồng Vân cho biết thông tin cứ liên tục thay đổi. Đến giờ thì được tin trên hai chiếc tàu đánh cá của xã có 16 ngư dân bị mất tích. Trong đó có 5 ngư dân xã Bình Châu là Nguyễn Văn Trung, Phạm Cẩm (đi trên chiếc tàu mang số hiệu QNg 95904-TS của ngư dân Nguyễn Văn Trung) và các ngư dân Nguyễn Văn Tiên, Trương Quốc Hận và Tiêu Viết Phụng đi trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS do ngư dân Nguyễn Văn Tẩn làm thuyền trưởng.
Trên 2 chiếc tàu này còn 11 ngư dân quê ở Khánh Hòa cũng bị mất tích.
Chị Trương Thị Kiều có chồng là Trương Quốc Hận đi trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95904-TS, sau khi nghe tàu Hải quân cứu được các ngư dân Lê Văn Hoanh, Lê Văn Du, Nguyễn Phục Hưng, Phạm Cư cùng đi trên tàu, đang khóc nhưng vẫn hi vọng: “Tui tin ảnh không mất đâu. Không được ngư dân ở Quảng Ngãi cứu thì hi vọng cũng sẽ được tàu cá tỉnh khác cứu. Mà Nhà nước đã điều đến 3 tàu hải quân ra cứu mà”.
Lặn lội ra Quảng Ngãi ngóng tin con…
Trong số những người đang ngóng tin người thân đi đánh bắt hải sản bị bão số 1 làm mất tích ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 4 người từ thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi) có ba con là Nguyễn Quốc Hận (sinh năm 1975), Nguyễn Ngọc Vỹ (sinh năm 1970) và Nguyễn Phục Hưng (sinh năm 1972) cùng đi đánh cá trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS do ngư dân Nguyễn Văn Tẩn làm chủ tàu.
Bà Vui khóc: “Nghe đài báo có tàu của Bình Châu mất tích tui lo lắm. Trưa hôm qua, con dâu ở ngoài này chờ cả ngày không có tin điện thoại vào, tui lật đật cùng con gái và đứa con dâu nữa đón xe ra đây”.
Bà Vui kể quê nhà - xã Vạn Hưng cũng là vùng biển, nhưng là biển ngang, chỉ đánh bắt bằng ghe máy, thuyền thúng nên cứ khổ nghèo. Anh Hận có người quen giới thiệu ra đây đi bạn kiếm sống và có vợ con tại đây. Thấy làm ăn ở Bình Châu khá hơn nên anh Hận quay về rủ em cùng đi.
Chị Nguyễn Thị Nguyên (cũng ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vợ anh Nguyễn Đức Thành (cùng đi bạn trên tàu đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Tẩn), có hai đứa con trai chị cũng ra Quảng Ngãi đi bạn bị phía Philippines bắt chưa thả về. Bây giờ lại thêm chồng mất tích. Chị khóc: “Chồng con như thế thì tui và đứa con gái sống sao đây?”.
Bài, ảnh: VÕ QUÝ CẦU
Trước đó cuối giờ chiều 18-7, ông Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã xác định có 16 ngư dân mất tích trong cơn bão số 1 tại Hoàng Sa chứ không phải 6 ngư dân như số liệu cập nhật ban đầu.
Theo đó, 10 ngư dân trên tàu cá QNg 95904 của ông Nguyễn Văn Trung, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu mất tích (3 ngư dân xã Bình Châu và 7 ngư dân quê tỉnh Khánh Hòa).
6 người khác đi trên tàu số hiệu QNg 55940 của ông Nguyễn Văn Tẩn, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu gồm: Trương Văn Tiên, Nguyễn Quốc Hận, Trần Viết Phụng (đều cùng quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và ba người còn lại ở Khánh Hòa đi bạn cho tàu đánh cá Quảng Ngãi gồm: Nguyễn Ngọc Vĩ, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thành Chung.
Trong khi đó, phía Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hải quân của họ đã vớt 16 lao động đi trên tàu của ông Phạm Thơ, số hiệu QNg 90028, thôn Định Tân, xã Bình Châu. Trung Quốc cũng cho biết họ đang cấp cứu 2 ngư dân của Việt Nam đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Hiện 3 tàu cứu hộ của Hải quân vùng 3 cùng phối hợp với 8 tàu cá của ngư dân khu vực nỗ lực tìm kiếm tung tích của 16 ngư dân mất tích. Đến cuối giờ chiều nay, thông tin về 16 ngư dân này vẫn biệt vô âm tín.
Ông Nguyễn Thanh Nam - người trực đài canh thôn Châu Thuận, xã Bình Châu - cho biết trong số 16 ngư dân này có 2 ngư dân của tàu cá ông Võ Thanh Tân ở xã Bình Châu.
PHẠM XUÂN
---------------------
Quảng Ngãi: mong chờ và hi vọng…
TTO - 3 ngày rồi, những người mẹ, người vợ ở Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) của 16 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS và QNg 95904-TS bị mất tích trong cơn bão số 1 hết thở dài rồi bùng lên hi vọng sẽ tìm lại được người thân…
Chiều 18-7, tại đài Icom thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nằm sát vạn chài Gành Cả vẫn cảnh người ngồi chật bên trong lẫn ngoài rồi cả bên lăng vạn Gành Cả chờ tin.
Những người có người thân bị mất tích chờ tin ở đài Icom cộng đồng Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)
Mong chờ, ủ ê rồi hi vọng
Anh Nguyễn Thanh Nam, trực đài Icom, giọng khản đặc nói: “Ba ngày đêm rồi chẳng ngủ nghê gì, vợ con bưng cơm đến cho ăn tại chỗ. Cứ nghe thông tin ở ngoài biển gọi về là không chỉ bà con có người thân mất tích mà mình cũng bừng lên tia hi vọng”.
Hội trưởng Hội nghề cá xã Bình Châu Nguyễn Hồng Vân cho biết thông tin cứ liên tục thay đổi. Đến giờ thì được tin trên hai chiếc tàu đánh cá của xã có 16 ngư dân bị mất tích. Trong đó có 5 ngư dân xã Bình Châu là Nguyễn Văn Trung, Phạm Cẩm (đi trên chiếc tàu mang số hiệu QNg 95904-TS của ngư dân Nguyễn Văn Trung) và các ngư dân Nguyễn Văn Tiên, Trương Quốc Hận và Tiêu Viết Phụng đi trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS do ngư dân Nguyễn Văn Tẩn làm thuyền trưởng.
Trên 2 chiếc tàu này còn 11 ngư dân quê ở Khánh Hòa cũng bị mất tích.
Chị Trương Thị Kiều có chồng là Trương Quốc Hận đi trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95904-TS, sau khi nghe tàu Hải quân cứu được các ngư dân Lê Văn Hoanh, Lê Văn Du, Nguyễn Phục Hưng, Phạm Cư cùng đi trên tàu, đang khóc nhưng vẫn hi vọng: “Tui tin ảnh không mất đâu. Không được ngư dân ở Quảng Ngãi cứu thì hi vọng cũng sẽ được tàu cá tỉnh khác cứu. Mà Nhà nước đã điều đến 3 tàu hải quân ra cứu mà”.
Lặn lội ra Quảng Ngãi ngóng tin con…
Trong số những người đang ngóng tin người thân đi đánh bắt hải sản bị bão số 1 làm mất tích ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 4 người từ thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi) có ba con là Nguyễn Quốc Hận (sinh năm 1975), Nguyễn Ngọc Vỹ (sinh năm 1970) và Nguyễn Phục Hưng (sinh năm 1972) cùng đi đánh cá trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 55940-TS do ngư dân Nguyễn Văn Tẩn làm chủ tàu.
Bà Vui khóc: “Nghe đài báo có tàu của Bình Châu mất tích tui lo lắm. Trưa hôm qua, con dâu ở ngoài này chờ cả ngày không có tin điện thoại vào, tui lật đật cùng con gái và đứa con dâu nữa đón xe ra đây”.
Bà Vui kể quê nhà - xã Vạn Hưng cũng là vùng biển, nhưng là biển ngang, chỉ đánh bắt bằng ghe máy, thuyền thúng nên cứ khổ nghèo. Anh Hận có người quen giới thiệu ra đây đi bạn kiếm sống và có vợ con tại đây. Thấy làm ăn ở Bình Châu khá hơn nên anh Hận quay về rủ em cùng đi.
Chị Nguyễn Thị Nguyên (cũng ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vợ anh Nguyễn Đức Thành (cùng đi bạn trên tàu đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Tẩn), có hai đứa con trai chị cũng ra Quảng Ngãi đi bạn bị phía Philippines bắt chưa thả về. Bây giờ lại thêm chồng mất tích. Chị khóc: “Chồng con như thế thì tui và đứa con gái sống sao đây?”.
Bài, ảnh: VÕ QUÝ CẦU

