Toàn bộ số vải trong tiệm Bé bị lửa thiêu trụi
Một số người dân sống cạnh hiệu vải cho biết, vào thời gian trên, hiệu vải Bé đã khóa cửa ngoài. Bỗng dưng người dân nơi đây thấy khói bốc lên trên mái nhà và ngọn lửa bùng cháy sau đó. Phát hiện sự việc một số người dân đã điện cứu hỏa. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã điều động ba xe cứu hỏa và người dân khu vực tham gia chữa cháy. Do đám cháy quá to kèm theo gió nên gần 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt.
Sau khi tiếp nhận sự việc, phóng viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có mặt tại hiện trường để trao đổi ông Trương Thành Khoa (SN 1951) (ông Khoa là chủ hai ngôi nhà trên, nhưng cho vợ chồng ông Minh và bà Thủy thuê một gian còn lại gia đình ông Khoa sống một gian - PV). Ông Khoa cho biết: trước khi đón giao thừa ông Khoa có thắp hương trên bàn thờ của tiệm hiệu vải Bé (vì bàn thờ nằm bên hiệu vải - PV), đón giao thừa xong cả nhà ông đi xuất hành đầu năm, con trai là Trương Công Văn (SN 1973), mệt nên ở nhà ngủ, khi phát hiện đám cháy anh Văn vẫn ngủ say trong nhà không hề hay biết gì, khi người dân xung quanh đập cửa và đưa được anh Văn ra ngoài, anh Văn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Sau gần nửa tiếng được người dân cấp cứu nên anh Văn đã tình lại.
Cơ quan chức năng lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra vụ hỏa đầu năm
Hậu quả vụ cháy làm cho hiệu vải Bé thiệt hại nặng và làm cho tiệm bán đồ Thu Cúc và ngôi nhà cạnh bên hiệu hái Bé cũng bị thiệt hại, hàng ngàn mét vải các loại bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường điều tra, gặp các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi tiệm vải trong ngày đầu Xuân mới Canh Dần 2010. Đây là vụ cháy đầu tiên của năm 2010 tại Tam Kỳ, Quảng Nam và làm thiệt hại nặng về kinh tế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tin và ảnh: Nguyên Khang
