Quang Lâm: Từ "kẻ trộm" trở thành cảnh sát

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 197 lượt xem

Quang Lam: Tu 'ke trom' tro thanh canh sat

(VnMedia) - Bẵng đi một thời gian không gặp Quang Lâm, lại tình cờ thấy anh trong 1 số vai cảnh sát. Cũng là Quang Lâm, nhưng không còn bộ ria mép vốn trở thành “thương hiệu” và trong những vai diễn mới, anh “nghiêm nghị” hơn ngoài đời rất nhiều.

Quang Lâm hóa thân vào vai chiến sỹ cảnh sát

Tình cờ gặp lại Quang Lâm khi anh vừa kết thúc một ngày làm việc khá bận rộn. Vẫn Quang Lâm vui vẻ, dí dỏm khi anh kể về những vai diễn cảnh sát của mình.

- Hiện nay công việc của anh thế nào?

Diễn viên mà, bận rộn lắm. Đợt này tôi cũng tham gia nhiều bộ phim, của những hãng phim khác nhau. Hiện tại tôi đang tham gia một serie phim dài tập về cảnh sát. Trong phim tôi là 1 chiến sỹ cảnh sát.

- Vai cảnh sát có vẻ hợp với anh?

Trước đây tôi chưa làm những loại phim về cảnh sát bao giờ. Khán giả cũng đã quá quen với Quang Lâm qua những vai phản diện. Không hiểu sao đạo diễn lại chọn giao cho tôi vào vai đó. Đạo diễn chỉ bảo mặt tôi chính là mặt công an. Đến giờ tôi vẫn còn mang những thắc mắc đó. Nhưng mình vẫn phải diễn tốt theo những gì người ta chỉ đạo thôi.

- Vậy diễn vai cảnh sát có quá khó với anh không?

Tất nhiên rồi. Diễn cảnh sát rất khó. Thứ nhất là khi đóng cảnh sát, chỉ cần sai 1 chút về nghiệp vụ thôi cũng đã gây phản cảm, làm phản tác dụng của vai diễn. Tiếp nữa, tôi quen vào những vai phản diện rồi. Sợ nhất là khi xem tôi diễn trong trang phục cảnh sát, người ta lại nhớ tới thằng ăn trộm trong “Gió làng Kình”.

Bên cạnh đó, với những vai cảnh sát thì diễn viên sẽ phải đối mặt với những cảnh quay nguy hiểm. Mặc dù có diễn viên đóng thế nhưng không phải lúc nào cũng tiện dùng. Trong serie phim về cảnh sát hình sự, có cảnh tôi phải thả dây trèo từ tòa nhà 3 từng xuống, hết sức nguy hiểm. Lại còn những cảnh diễn võ thuật nữa. Không biết võ nên để diễn cho đẹp là rất khó khăn. Sau những cảnh võ thuật về bao giờ cũng bị đau ê ẩm.

- Anh có thể nói qua về những phim anh đóng vai cảnh sát?

Có 2 bộ phim mà tôi đặc biệt tâm đắc. Đó là phim “Sau cơn mưa” và serie phim về cảnh sát hình sự dài 35 tập mà tôi đang đóng.

Phim “Sau cơn mưa” là một bộ phim thiên về tâm lý. Tôi vào vai trung úy cảnh sát Lâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người cảnh sát này vợ mất, 1 mình vò võ nuôi con. Anh được người chị giới thiệu đến 1 phụ nữ không chồng mà có con. Sau này vì 1 số hiểu lầm mà hai người không còn qua lại với nhau. Nhưng một số biến cố đã xảy ra, và hai người đã hiểu được tình cảm của nhau. Kết thúc phim là 1 tình yêu đẹp.

Serie phim về cảnh sát hình sự thì là 1 bộ phim mang đậm dấu ấn của ngành cảnh sát. Đó là những vụ phạm tội, những suy luận điều tra và phá án khá li kì, hấp dẫn. Trong phim tôi vào vai trung úy cảnh sát Nguyễn Vũ Minh thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm. Người này rất có tài suy luận logic, được mệnh danh là Minh “Gia Cát”. Anh đã dùng khả năng suy luận trời phú để cùng anh em trong đội vượt qua những vụ trọng án hóc búa, phức tạp.

- Nhiều người nhận xét anh là một người khá dí dỏm, vui tính, lại hay bông đùa. Nhưng vào vai cảnh sát lại là những vai có phần khô khan và nghiêm túc. Điều đó có tạo cho anh những khó khăn?

Tôi không nghĩ vây. Cảnh sát họ cũng là những người bình thường. Họ cũng mang những khuôn mặt, những tính cách đa dạng khác nhau. Chỉ khác họ là những người mang trên mình bộ cảnh phục và làm công việc của những người cảnh sát. Như trong vai trung tá Nguyễn Vũ Minh. Anh là 1 người cảnh sát hết sức hóm hỉnh và vui vẻ. Trong phim anh còn là người đàn ông khá sợ vợ. Trong những lần đi phá án còn bị vợ ghen, vợ mắng.

Bên cạnh đó, đã là người diễn viên, lúc làm việc là mình sống trong nhân vật. Nhiều khi tính cách bên ngoài không quyết định nhiều đến vai diễn. Có người bên ngoài rất hiền lành trầm tính nhưng diễn hài lại rất duyên và ngược lại. Có những người bên ngoài không duyên dáng nhưng đóng vai duyên dáng lại rất đạt.

Nói chung, điều đó không tạo ra cho tôi sự khó khăn nào đáng kể.

- Anh thích đóng vai cảnh sát hơn hay vai phản diện hơn?

Thông thường đóng những vai phản diện thích hơn. Những vai phản diện thường có tâm lý phức tạp hơn rất nhiều. Điều đó đã tạo cho diễn viên dễ khẳng định mình hơn. Hành động của vai phản diện cũng thường diễn ra trước vai cảnh sát và vai cảnh sát thường có phần bị động.

Nhưng nói chung, đã là diễn viên thì phải tự tin nhận bất cứ vai diễn nào. Các nhân vật mang những sắc thái tính cách khác nhau thì diễn viện sẽ được sống trong nhiều thân phận.

Quang Lâm ngoài đời thường

- Vào vai cảnh sát anh có gặp phải 1 số “tai nạn nghề nghiệp”?

(Cười) Có chứ. Mặt tôi rất hợp với bộ ria mép. Ai cũng bảo tôi để ria mép trông đẹp hơn rất nhiều. Nhưng khi vào vai cảnh sát thì tôi buộc phải cạo bộ ria mép đi. Đứa con gái 6 tuổi của tôi là người phản đối đầu tiên. Lúc mới cạo ria, nó toàn chê bố xấu và còn tỏ vẻ không vui khi ngồi cạnh bố. Phải mất 1 thời gian dài nó mới quen được với khuôn mặt mới của tôi. Đó là 1 “tai nạn nghề nghiệp” nhưng nghĩ lại thấy cũng vui.

- Anh nhận xét thế nào về các vai diễn cảnh sát của mình?

Cái đó mình không thể tự nhận xét được, hãy dành những lời nhận xét đó cho khán giả. Một tác phẩm, một vai diễn sẽ chỉ thực sự hay khi được khán giả đón nhận. Tôi chỉ nhận xét rằng trong các vai diễn của mình, tôi đã có sự tự tin. Hơn ai hết, người diễn viên hiểu rằng nếu mình không tự tin thì sẽ không gieo được sự tự tin vào khán giả. Diễn viên phải tin đó là sự thật thì khán giả mới tin như vậy. Khán giả truyền hình thì rất là rộng, lại đa dạng. Tôi thường tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả đã luôn sát cánh cùng tôi, cùng những bộ phim truyền hình.

- Còn bạn bè và gia đình nhận xét thế nào?

Nhìn chung, tôi cũng nhận được khá nhiều lời khen và những nhận xét tích cực từ phía gia đình và người thân.

Xin cám ơn diễn viên Quang Lâm về cuộc trò chuyện thú vị này!

Hoàng Đức Nhã

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang