Quang Dũng - lấn biển làm phim

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 33 tháng trước 20 lượt xem

(TNTT>) Quả thật với đạo diễn có biệt danh “Dũng khùng” này, điều gì anh cũng có thể nghĩ ra và không phải ngẫu nhiên hai năm qua anh được xem là đạo diễn hot nhất trong làng phim Việt.

Tổ chức một đêm nhạc không khó nhưng đem cả sân khấu ra mặt biển để làm một show ca nhạc phục vụ cho cảnh quay của phim thì ở Việt Nam chắc chỉ có Quang Dũng. Anh cùng với ê-kíp của mình đã cật lực cả tháng trời để thực hiện cho bằng được ý tưởng lạ lùng này nhằm đưa lên màn ảnh trong bộ phim Những nụ hôn rực rỡ.

Phim trường độc đáo

Vượt gần 400 cây số, chúng tôi có mặt ở thị xã Cam Ranh, đi thêm 15 cây số, vượt qua gần chục cái cua “cùi chỏ” đầy nguy hiểm mới đến được “giang san” của phim trường Những nụ hôn rực rỡ. Biển Cam Ranh xanh mượt, nắng chói chang nhưng dễ chịu, và chủ nhân của resort này cũng rất hiếu khách khi chấp nhận cho đoàn phim chọn nơi đây là bối cảnh chính của phim.

Tại phim trường, hàng chục con người đang cật lực làm sân khấu nằm trên mặt biển, người khiêng loa, nối cáp điện, kẻ leo lên cao để bắt dàn đèn. "Phê" nhất là nhóm người dưới nước, hì hục kéo bè từ trong bờ ra mặt biển, tiếng la hét "1, 2, 3"… vang cả biển trời, khiến người trên đảo ai cũng tập trung… xem!

Đây được xem là cảnh quay đêm hoành tráng nhất của phim. Mới 5 giờ chiều, 100 diễn viên quần chúng đã được quy tụ dọc hành lang biển để chờ quay. Í ới gọi tên nhau để điểm danh, có những cụ ông, cụ bà và đông nhất vẫn là các nam thanh nữ tú, ai cũng háo hức chờ đợi đến lượt mình đóng phim.

Bên trong những chòi lá là những gương mặt đình đám nhất của làng phim văn nghệ hiện nay: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Phương Thanh, Tuấn Hưng, Thủy Tiên, người mẫu Vân Anh, Thanh Hằng, Minh Hằng, Thủy Tiên, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (anh có cơ hội xuất hiện trong một phân đoạn… cực ngắn). Trinh Hoan, Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam, bộ ba quay phim “đình đám” nhất hiện nay, đi kiểm tra từng chi tiết một. Riêng đạo diễn Quang Dũng bình tĩnh hơn khi rà soát kịch bản và đôn đốc các cộng sự làm việc một cách tích cực. Phước Sang thì quần đùi, áo ba lỗ, cầm nồi và cái vá để đánh theo từng nhịp trống với nhóm múa của Hoàng Thông ở trên lầu.

Cảnh quay… bắt đầu!

18g, cả khu vực resort Ngọc Sương bắt đầu náo nhiệt. Hàng trăm diễn viên quần chúng được tổ chức đưa lên bè nhỏ sang một cái bè lớn để làm khán giả cho phim. Ngồi trên mặt biển xem ca nhạc như thế này là điều hy hữu đối với nhiều người, nên xem ra ai cũng chộn rộn và lo lắng. Trên sân khấu, hết Phương Thanh rồi Thanh Hằng, Minh Hằng và cả nhóm nhạc U4 thay nhau làm người mẫu để khán giả diễn cảnh la ó, gào thét. Những tiếng cười ồ, tiếng vỗ tay, những cái lắc đầu… chỉ những chi tiết nhỏ này phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới quay xong. Có người bị say sóng phải đưa lên bờ, ngay cả cánh phóng viên từ TP.HCM ra Cam Ranh lần này được mời vào đóng vai quần chúng cũng lắc đầu than thở, vì không ai ngờ thực hiện cảnh quay lại vất vả như thế.

Đồng hồ chỉ hai giờ khuya. Minh Hằng trong vai cô hầu bàn bước ra làm MC bất đắc dĩ chỉ diễn được có hai câu thoại, Vân Anh còn “tệ” hơn, vì phân đoạn này cô chỉ diễn cảnh đi qua đi lại trong tâm trạng bồn chồn. Thanh Hằng trong trang phục đầm xanh hở lưng, đã cùng nhóm múa Arabesque và vũ đoàn Hoàng Thông trình diễn ca khúc Ngày mới của nhạc sĩ Huy Tuấn đầy ấn tượng. Nếu là ca nhạc, có lẽ chỉ 7 phút là đã quay xong, nhưng đây là phim, nên hết cảnh toàn, đến cảnh trung, cảnh cận… liên tục thay đổi góc máy nên cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cao điểm nhất là cảnh Thanh Hằng ngã ngửa người từ trên sàn sân khấu xuống mặt biển cao gần một mét, dù được nhóm múa chụp người lại, nhưng cả đạo diễn lẫn Thanh Hằng đều không tránh khỏi lo âu. Đoàn phải nhờ một anh vũ công ngã đến 2 – 3 lần để làm mẫu, sau đó mới đến lượt Thanh Hằng té thật. Vậy mà cảnh này lại quay khá ngon lành, khiến cả đoàn phim cứ rú lên vì vui mừng.

Quay trên bờ đã khó, đến lượt các diễn viên nhảy xuống nước diễn thì quay lại càng khó hơn. Một máy được đặt trên cái bum di chuyển liên tục để lấy những khung hình sống động. Nguyễn Nam phải xách máy lên tận trên giàn đèn để lấy toàn bộ khung hình của cảnh quay. Lúc này, các vũ công cùng với Thanh Hằng đang ngâm mình dưới nước để múa, nhạc liên tục réo rắt, người múa liên tục hì hục với nước cho đến khi đạo diễn la to: “good tex, of máy thôi!”. Cả đoàn phim nháo nhào mừng rỡ, ai nấy đều chộn rộn ra về khi kim đồng hồ chỉ 4g sáng!

Lữ Đắc Long

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang