Những hình ảnh chúng tôi chuẩn bị để ủng hộ chiến dịch Giờ trái đất 2010 - Ảnh: P.Q.V.
Để chương trình được chu đáo, tôi đã trình bày ý tưởng và nhận được sự hưởng ứng của ban quản lý. Một sự kiện sẽ được tôi tổ chức tốn kém một ít kinh phí mà không vì mục đích lợi nhuận.
Tôi đã cố gắng thuyết phục mọi người ý nghĩa xã hội mà Giờ trái đất mang lại qua từng công việc triển khai. Chúng tôi đã bắt tay vào công việc đầu tiên là thu thập vỏ chai nước suối để làm ly nến, in bảng đứng về chương trình tại cổng quán, dán tờ rơi lên tường và phát tờ rơi cho từng khách, truyền miệng cho từng nhân viên phục vụ về chương trình. Vui nhất là cùng nhau luyện âm chữ “Earth” đọc là “Ớt” hay là “Ơn”.
Rồi những miếng đềcan nho nhỏ ghi dòng chữ “Switching off your light” sẽ được phát dán lên ngực áo của nhân viên và du khách. Quán chúng tôi là quán bar đông khách nên được rất nhiều du khách nước ngoài thích thú và ủng hộ chương trình cho dù Giờ trái đất vẫn chưa điểm. Có lẽ họ thật sự bất ngờ khi thấy quán bar tham gia một chương trình mang tính xã hội mà lâu nay các đơn vị kinh doanh thường đứng ngoài cuộc. Chúng tôi cũng vui lây khi được du khách mời chụp ảnh cùng bên cạnh pa nô do mình tự thiết kế.
2g30 đêm 27-3… Đèn điện sẽ tắt… Nến sẽ được cháy lên trong tiếng nhạc du dương cùng giúp mọi người ấm lên niềm hi vọng cho Trái đất sẽ yên bình và xanh mát mãi mãi… Và bạn hãy nhớ tắt điện trong một giờ này nhé để chúng ta sẽ gần nhau hơn.