– Lời hứa của hai vị lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Sau loạt bài “Những ổ bệnh trong khu dân cư” do VietNamNet thực hiện vào cuối tháng 11/2009. Chủ tịch Phạm Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Tô Văn Thịnh của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đều khẳng định sẽ cưỡng chế dứt điểm những “ổ” ô nhiễm do khói, bụi ở các cơ sở dệt, nhuộm tại khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) trong thời hạn chót cuối tháng 12/2009.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người dân ở đó vẫn thường xuyên gởi thư, gọi điện đến báo VietNamNet “cầu cứu”. Theo người dân, tình trạng sản xuất ở các cơ sở này vẫn diễn ra công khai. Thậm chí vào thời điểm cuối năm còn nhiều hơn trước đó.
Khảo sát của PV VietNamNet trong sáng 11/1/2010, những phản ánh của người dân hoàn toàn đúng với thực tế. Nhiều cơ sở vẫn hoạt động hết công suất. Khói, bụi, mùi hôi khiến hàng trăm hộ dân ở khu phố 3 vẫn đang trong tình cảnh sống dở chết dở.
Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch phường cho PV biết trong sáng 11/1, đã giao cho công an khu vực tổ chức kiểm tra, niêm phong, cho ngưng hoạt động các cơ sở (?)
Khi PV cho biết thực tế việc sản xuất vẫn còn hoạt động rầm rộ, ông Thịnh nói: “Vậy là còn hả ta? Chưa nghe các anh em báo cáo lại (!). Để coi nếu còn lén lút hoạt động, xử lý tiếp. Sẽ sắp xếp lịch trong tuần này hoặc tuần sau xuống kiểm tra lại”.
Điều khiến người dân ở khu phố 3 bức xúc, vì sao những cơ sở dệt, nhuộm gây ô nhiễm chỉ cách trụ sở UBND phường chưa đầy 1km, những cột khói bốc cao nghi ngút đứng ở UBND phường có thể nhìn thấy. Trong khi đó, phường liên tục kiểm tra nhưng không phát hiện được. Ngay cả Phó Chủ tịch phường cũng không hề hay biết !