"Nhà xuất bản của năm" Les Hinton.
Editor & Publisher, một tạp chí thương mại xuất bản hàng tuần đang trên bờ đóng cửa, vừa trao tặng danh hiệu Nhà xuất bản của năm. Người nhận là ông Les Hinton, Giám đốc điều hành xuất bản của tờ Wall Street Journal - một ấn phẩm của tập đoàn News Corp (NWS).
Theo E & P, tờ Journal "ở một trong những vị trí mạnh nhất so với bất cứ tờ báo nào trên toàn nước Mỹ", tự hào với lượng phát hành ngày càng tăng, có một chiến lược thiết lập tính phí với độc giả trực tuyến tốt và những kế hoạch phát triển mạnh mẽ tại thị trường thành phố quê hương – New York.
Đây là một chiến thắng gây đố kỵ
Theo một số nguồn tin chỉ trích, việc nói một thành viên của ngành công nghiệp báo chí (vừa mới trải qua năm tài chính tồi tệ nhất) là đang ở trên “một trong những vị trí mạnh nhất" so với nhóm đối thủ cạnh tranh cũng giống như nói rằng người sống sót sau vụ đắm tàu khiến tất cả bạn bè của anh ta phải ghen tỵ bởi đã bám được vào một mảng gỗ đặc biệt lớn. Trường hợp của Journal, vị trí dẫn đầu thị trường của nó chỉ được thực hiện khi ông chủ Rupert Murdoch sẵn lòng để mất hàng chục triệu USD.
Trong khi New York Times (NYT) tiến hành giảm biên chế phòng tin để giảm gánh nặng tài chính vào năm ngoái, đội phóng viên của Journal lại được tăng cường cho một mục thêm mới. Journal đã dựng lên hệ thống thanh toán nội dung trực tuyến, trong khi NYT vẫn đang còn bàn thảo về việc đó. Và NYT đã thu về khoản lợi nhuận 21 triệu USD, trong khi Journal lỗ mất 80 triệu USD. Bất cứ nhà điều hành nào cũng có thể xây dựng một vẻ ngoài thành công nếu anh ta không phải lo đến khoản thu sau thuế.
Tôn Trang
(Theo Daily Final)