*Náo loạn vì quái xế
Khi trận đấu Ghana – Australia kết thúc vào đêm 19/6 cũng là lúc hàng trăm chiếc xe gắn máy gầm rú đến “nhức óc” và phóng bạt mạng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận 10, 11, Bình Thạnh… TP.HCM. Cơn “bão” thâu đêm của “quái xế” trên đường phố Sài Gòn bắt đầu.
Chúng tôi tiếp cận với một đoàn xe gồm toàn những “quái xế” khuôn mặt còn non nớt, tuổi đời chỉ đôi mươi đang bị kích động bởi các âm thanh hỗn tạp. Hàng trăm chiếc xe gắn máy gầm rú, hò hét tạo ra những âm thanh “nhức óc” lao nhanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 10, quận 11. Sau đó, đoàn xe của các “quái xế” chạy về ngã 3 Thành Thái - Lý Thường Kiệt (quận 11). Như lập trình sẵn, một nhóm “quái xế” chạy lên lề xếp hàng reo hò cổ vũ, nhóm “quái xế” còn lại chạy lòng vòng trên đường “nẹt” pô khiêu khích và biểu diễn động tác điều khiển xe nguy hiểm.
Những hình ảnh rợn người tưởng như chỉ có trong phim hành động hay rạp xiếc có thể khiến nhiều người sởn gai ốc. Nhiều quái xế điều khiển xe đồng loạt bốc đầu đi một bánh lao như tên bắn, còn có “quái xế” thì nằm dài duỗi thẳng chân trên xe hoặc lái bằng hai chân cũng lao vun vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Các chiến sĩ CSGT dẹp đám đông tụ tập đua xe đứng kín ngã tư
Các “pha mạo hiểm” vừa bắt đầu, các chiến sĩ “phi đội bay” thuộc đội CSGT Phú Lâm lập tức xuất hiện từ nhiều phía chốt chặn các ngã đường. Tiếng còi hụ của “phi đội bay” vang lên, những chiếc môtô phân khối lớn lao lên ép sát hàng trăm chiếc xe của “quái xế” buộc phải giải tán. Hàng trăm “quái xế” tán loạn như ong vỡ tổ, tiếng hò hét ầm ĩ của các “quái xế” khiêu khích, thách thức đua “nóng” với các chiến sĩ CSGT càng làm cho không gian thành phố về đêm náo loạn. Một số nhóm quay đầu xe chạy vào những con hẻm tẩu thoát, nhóm khác tiếp tục tăng tốc độ để thoát khỏi lực lượng CSGT.
*Nổ súng giải tán cuộc đua
Sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát của các chiến sĩ CSGT, những “quái xế” lại lì lợm tiếp tục tụ tập thành đoàn xe chuyển hướng về các tuyến đường như: Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) - Trường Sơn hướng sân bay Tân Sơn và đổ về khu vực Hàng Xanh, Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và nhập cuộc với hàng trăm “anh hùng xa lộ” ở Gò Vấp, quận 2, Phú Nhuận dạt về. Âm thanh từ hàng trăm chiếc xe “độ chế” xé nát không gian yên tĩnh buổi đêm, trong phút chốc khu vực này biến thành một trường đua dã chiến, hội ngộ đầy đủ các “yên hùng” đam mê tốc độ.
“Quái xế” Nguyễn Chí Cường, sinh năm 1996, ngụ tại quận Bình Tân, vào lúc 0h 40 phút ngày 20/6 đã bị đội CSGT Phú Lâm lập biên bản với hành vi tụ tập gây cản trở giao thông. Chúng tôi tiếp cận “quái xế” tuổi teen này thì Cường bắt đầu khóc ròng và còn xin tiền thuê xe ôm về nhà vì “sợ ba mẹ đánh”.
Một “quái xế” mặt búng ra sữ bị CSGT lập biên bản vì hành vi đua xe
Thế nhưng, mức độ manh động của đoàn xe “quái xề” tụ tập gây rối không chỉ dừng tại đây, lúc 3 giờ, rạng sáng ngày 20/6, khi lực lượng CSGT Đội tuần tra khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) do trung tá Nguyễn Thanh Việt chỉ huy phải căng mình giải tán hàng trăm “quái xế” tụ tập. Sự việc chỉ được dẹp yên khi các chiến sĩ CSGT buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên do đám đông có những hành vi quá khích, không chấp hành mà còn hò hét chửi bới, thách thức lực lượng cảnh sát.
*Trắng đêm chống… bão
Những đêm thức trắng theo chân các chiến sĩ Đội CSGT Phú Lâm mà chúng tôi “dí dỏm” đặt cho cái tên “phi đội bay”. Cảm nhận đầu tiên là không khí làm việc nghiêm túc kỷ luật khi mà những vất vả, hiểm nguy luôn rình rập các anh. World Cup là thời gian công việc của các anh càng nặng nề hơn vì tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đoàn xe quậy phá có chiều hướng tăng đáng báo động.
Đại úy Nguyễn Công Liêm, Đội phó đội CSGT Phú Lâm – Chợ Lớn cho biết: Tính từ khi World Cup diễn ra, lực lượng CSGT chủ yếu tập trung bắt những phần tử cầm đầu, kích động dẫn đoàn. Khi tên cầm đầu bị bắt, đoàn xe tụ tập sẽ giải tán ngay. Hiện đội Phú Lâm đã bắt khoảng 20 tên cầm đầu trong các đợt truy quét gần đây.
Trong tình hình hiện nay, ngoài những chiến sĩ mặc quân phục được bố trí chốt chặn các nẻo đường, một số chiến sĩ còn lại đi tuần tra các tuyến đường. Một số chiến sĩ còn lại mặc thường phục để thâm nhập vào các đoàn xe có dấu hiệu tụ tập gây rối để tìm kiếm tên cầm đầu và thông tin kịp thời cho lực lượng còn lại triển khai đội hình tác chiến.
Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đoàn xe, gây mất an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, liều lĩnh. Trong khi quân số của lực lượng CSGT còn hạn chế nên công việc của các chiến sĩ ngày càng đương đầu với nguy hiểm. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những những pha rượt đuổi nghẹt thở và những hành vi thách thức coi thường pháp luật của những yên hùng xa lộ. Thậm chí, khi xâm nhập vào đoàn xe vào đêm 19/6, chúng tôi còn vô tình nghe lỏm được “kế hoạch” sẽ tấn công chiến sĩ công an mặc thường phục nếu các “quái xế” phát hiện đang tác nghiệp đơn lẻ. Điều này cho thấy một bộ phận thanh thiếu niên đang có những biểu hiện coi thường luật pháp rất nghiêm trọng.
Điền Minh
