Fulham là một đội bóng luôn biết cách thua sau khi tạo nên những cơn địa chấn khủng khiếp. Những tưởng rằng sự thăng hoa bắt đầu từ chiến thắng 4-1 trước Juventus sẽ được tiếp nối. Ngờ đâu, tất cả những gì thày trò Roy Hogdson làm được chỉ là khiến Man City đổ chút mồ hôi. Đội bóng nổi tiếng thất thường của Premiership đã hưởng lợi nhờ sự vô-cùng-thất-thường của đối phương, dù chơi chẳng hề xuất sắc.
Tiếng còi khai cuộc cất lên chưa được bao lâu, Man City đã có cơ hội đầu tiên của mình. Khát khao chứng tỏ của Roque Santa Cruz trong một mùa giải anh đóng vai người thừa ở City of Manchester đã biến thành động lực khủng khiếp. Sau 3 cơ hội khá nguy hiểm bị bỏ lỡ, phút thứ 7, tiền đạo người Paraguay mở tỷ số sau một cú sút cận thành. Đây là một tình huống mà thủ môn Schwarzer đã cực kỳ lúng túng. Sau cú sút của Bellamy, bóng đập chân hậu vệ Fulham đổi hướng, khiến Schwarzer không thể bắt dính. Anh để bóng lập bập bật ra và Santa Cruz lao tới như một cơn gió đưa bóng vào lưới.
Fulham đã chơi rất bế tắc trong hiệp 1. Họ không thể tổ chức lên bóng trước sức ép của đội khách. Bốn pha dứt điểm, trong đó có 3 cú sút cầu may là tất cả những gì các học trò của Hogdson làm được trong 45 phút đầu tiên. Và với thế trận ấy, bàn thắng thứ hai cho Man City đến như một tất yếu. Phút 36, nhận bóng của Bellamy, Tevez xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, loại 3 hậu vệ áo trắng và tung ra một pha dứt điểm xé lưới, nhân đôi cách biệt.
Hiệp 2, với việc Man City giảm bớt sức ép, Fulham chơi khởi sắc hơn. Họ bắt đầu đưa được bóng sang phần sân đối phương và có những cơ hội nguy hiểm. Phút 75, Fulham được hưởng một quả penalty vì Gareth Barry để bóng chạm tay trong vòng cấm. Murphy thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số.
Nhưng đó là tất cả những gì Fulham làm được. Thật ra, nếu trọng tài chính xác hơn, họ cũng có thể đã có thêm một quả penalty nữa ở cuối trận, khi Kompany đỡ bóng bằng tay trong vòng cấm. Nhưng một trận thua là những gì mà Fulham xứng đáng nhận sau tất màn trình diễn siêu-thất-thường tại Craven Cottage.
Ghi bàn
Man City: Santa Cruz 7’; Tevez 36’
Fulham: Murphy 75’ (pen)
Đội hình ra sân
Fulham: Schwarzer; Smalling, Hughes, Konchesky, Baird (Riise 81), Etuhu, Murphy, Gera (Okaka 56), Davies, Duff, Zamora (Dempsey 52).
Man City: Given; Kompany, Toure, Garrido, Zabaleta, Barry, Vieira, Bellamy (Onuoha 90), Johnson (Wright-Phillips 84), Tevez, Santa Cruz (de Jong 79).