Nhưng khi đã thưởng thức được làn gió mát thổi qua toàn thân, anh chàng thà chết cũng không quay mặt ra ngoài, cứ khư khư áp thân trước vào tường nhà thổ. Thì ra anh chàng đã phát hiện những ống kính đen ngòm đang chĩa thẳng về phía quang cảnh nóng hổi của đám cháy, trong đó điểm nóng nhất chính là… anh ta.
Nhưng cuối cùng nhân vật chính cũng đã tiếp đất an toàn sau khi lính cứu hỏa hứa giúp anh ta che mặt kín mít trong quá trình đưa anh ta xuống, theo Ananova.
“Tôi hy vọng mọi người sẽ không nhận ra tôi từ phía sau. Tôi là người đồng tính và tôi đến đây để tâm sự với một người bạn. Gia đình tôi không biết tôi đồng tính nên tôi không thể lộ mặt”, nhân vật chính thỏ thẻ.
Thì ra đó là một nhà thổ dành cho người đồng tính.
Chuyện xảy ra ở Basel, Thụy Sĩ.
Đoan Nhật