Tôi đến kiểm tra và thăm bộ đội nơi trú quân trên đồi Cây Mét, Binh nhất Tống Văn Bình, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 9, Phân đội 6, mặt mày đen sạm nhoẻn miệng cười thổ lộ:
- Đợt hành quân này vất vả, mà vui anh ạ. Từng đoàn quân nối đuôi nhau, ba lô, súng pháo, lương thực mang nặng trĩu. Chúng em phải thay nhau khiêng vác, chia nhau từng ngụm nước, vắt cơm. Đồng chí Hoàng Văn Cường bị cảm cúm, có đoạn phải nhờ đồng đội cõng, nhưng uống thuốc xong lại tiếp tục xin hành quân. Qua đợt hành quân Cường càng thấu hiểu được tình cảm đồng chí, đồng đội trong gian khó.
Biết Bình là người to khỏe, có kinh nghiệm hành quân dẻo dai nhất, tôi hỏi bí quyết. Bình bật mí:
- Khi hành quân qua những bụi cây, rừng rậm dễ có ong, rắn, sên, vắt và lá cây rừng làm chúng ta xót, ngứa thì phải buộc chặt dây giày, cài ống quần và tay áo để tránh tiếp xúc. Mắc võng nơi thoáng hoặc phát quang. Buổi tối khi trời mới mưa xong rắn hay đi tìm mồi, nên khi đi lại hoặc canh gác phải chú ý cẩn thận bảo đảm an toàn. Gói buộc quân tư trang gọn gàng, lót dày cho đôi chân êm kẻo rộp, không nên uống nước nhiều và nước sông suối bẩn để giữ gìn sức khỏe.
Rừng dẻ ở xã Giang Sơn, huyện Đô Lương cây nào cây nấy cao lớn thẳng đứng đều tăm tắp, tỏa bóng che mát rượi, dưới chân đồi có đập nước trong xanh rộng mênh mông cung cấp cho hàng trăm héc-ta lúa và cánh đồng trồng đậu, lạc, ngô, khoai... Phong cảnh ở đây thật hữu tình đáng nhớ. Tôi đến Phân đội 4 khi đơn vị đang tổ chức huấn luyện chiến thuật cấp trung đội. Ngoài đồ dùng huấn luyện, Phân đội còn mang theo cả hộp báo thao trường, băng cờ khẩu hiệu… đầy đủ không kém gì ở đơn vị. Duy trì thời gian huấn luyện giờ nào việc ấy rất nghiêm túc. Bộ đội ai cũng chăm chú luyện tập. Bóng các chiến sĩ thoắt ẩn, thoắt hiện lăn lê, lợi dụng địa hình, địa vật để tiếp cận mục tiêu đánh địch. Nhìn những công sự, hầm hào được xây dựng cơ bản, vuông vức, ngụy trang kín đáo, nơi ăn ở được bố trí theo đội hình dã ngoại thật quy củ mới thấy công sức của cán bộ, chiến sĩ bỏ ra là rất lớn. Chiến sĩ Vi Văn Trung cho biết: Mỗi chặng hành quân đến nơi khu vực trú quân là chúng em xây dựng công sự, nơi ăn ở, phòng vệ trận địa và bước vào huấn luyện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Phương pháp huấn luyện như thế này thật dễ hiểu, dễ nhớ và sát thực tế chiến đấu.
Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Đoàn B24 và Đơn vị Thảo Nguyên trực tiếp chỉ đạo cuộc hành quân, tôi được biết, đợt hành quân huấn luyện dã ngoại của đơn vị với thời gian gần một tháng, trên quãng đường gần 300km qua đủ các địa hình, thời tiết khó khăn, phức tạp của 6 huyện trung du và miền núi tỉnh Nghệ An. Hành quân đến đâu, trú quân và huấn luyện đến đó như: Huấn luyện bơi vượt sông, bắn súng và thực hành bắn đạn thật cấp trung, đại đội. Thông qua đợt hành quân dã ngoại, bộ đội được huấn luyện một cách tổng hợp kể cả kiến thức quân sự và rèn luyện thể lực, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai... Ngoài ra còn tranh thủ thời gian giúp nhân dân dọc đường hành quân củng cố một số công trình công cộng, gia đình chính sách giải quyết một phần khó khăn.
Do chỉ đạo sát sao về nội dung kế hoạch huấn luyện và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong suốt quá trình nên bộ đội có sức khỏe và tâm lý tốt. Công tác chỉ đạo, kiểm tra được làm chặt chẽ, nhất là khi huấn luyện ở các khu vực hồ đập, sông suối và bắn đạn thật. Đơn vị quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương mượn bãi tập, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoa màu, cây cối của nhân dân, sau huấn luyện trả lại mặt bằng hiện trạng. Trong quá trình huấn luyện dã ngoại có khai thác thực phẩm tại chỗ, nhưng do làm tốt công tác kiểm tra nên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Đợt hành quân của Đơn vị Thảo Nguyên năm nay có chất lượng tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật dân vận, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Đây là tiền đề để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009.
Bài và ảnh: LÊ MINH