QUAN ĐIỂM: “Giữ vàng”

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 19 lượt xem

GiadinhNet - Tham vọng "giữ vàng" của bóng đá Việt Nam đang trở thành bài toán không dễ có lời giải cho ông Calisto, HLV ngoại nhận lương cao nhất, khi trong tay vẫn chỉ là những gương mặt cũ.

Vừa mới trở lại Việt Nam sau khi được Chính phủ Bồ Đào Nha vinh danh, chiều thứ Bảy (20/3) ông Calisto đã có mặt ở Đà Nẵng theo dõi phong độ của một số học trò và cũng là khởi động kế hoạch "đãi cát" tìm cầu thủ cho AFF Cup 2010. Có lẽ do quá vội di chuyển từ sân bay ra sân đấu, ông đã phải mượn bút của Bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh để gạch chân một vài gương mặt mới mà theo đánh giá của ông, chơi được.

Trên sân Hàng Đẫy chiều qua (21/3), người ta lại thấy ông đang ngồi bên lãnh đạo Tổng cục TDTT và TTK VFF Trần Quốc Tuấn. Tuy nhiên quan chức của ngành thể thao và VFF lại có được sự thảnh thơi như bao khán giả khác chứng kiến trận đấu. Thỉnh thoảng 2 vị này còn không giấu được cảm xúc theo từng đường bóng trên sân. Dường như với họ, thuyết phục được HLV Calisto gia hạn hợp đồng cũng đồng nghĩa mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF cup coi như đã xong. Mặc cho ông thầy người Bồ luôn nhíu mày trước những đường tấn công hỏng hay cách xử lý bóng rườm rà của cầu thủ 2 đội.

Sau nụ cười và cái bắt tay xã giao với đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh và Lê Thụy Hải, ông Calisto lặng lẽ ra xe. Một vài gương mặt đáng chú ý trong đội hình 2 đội như Đinh Thành Trung, Hồ Ngọc Huy hay Phạm Minh Đức đã thể hiện phong độ mờ nhạt hoặc không được ra sân. Nhìn rộng ra, V-League mùa này đã qua 6 vòng đấu, song vẫn không có nhân tố mới nào nổi lên, đủ sức khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. V-League vẫn chỉ là sân khấu dành cho những gương mặt cũ và ngoại binh.

Trên thực tế, 2 năm sau ngày chiến thắng ở AFF cup 2008, những Hồng Sơn, Phước Tứ, Tài Em và kể cả Công Vinh đã sa sút rất nhiều. Tham vọng "giữ vàng" của bóng đá Việt Nam đang trở thành bài toán không dễ có lời giải cho ông Calisto, HLV ngoại nhận lương cao nhất, khi trong tay vẫn chỉ là những gương mặt cũ.

HLV Calisto đã và đang phải tính đến những cầu thủ thuộc nhóm “bán độ” tại SEA Games 23. Trên sân Chi Lăng, ông đã cho thấy sự hài lòng về phong độ và lối chơi chững chạc của Phước Vĩnh. Rồi Hải Lâm, Quốc Anh và cũng không loại trừ cả Văn Quyến sẽ trở thành những cái tên xuất hiện trong cuốn sổ tay của ông thầy người Bồ.

Lo cho ông Calisto và cả bóng đá Việt Nam!

Quang Minh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang