Về mặt kết quả, 2 năm liên tiếp gần đây, vòng bán kết Champions League luôn là 1 công thức Barca + 3 đại diện từ Premiership. Mùa giải 07/08, MU – Chelsea đã làm nên trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên trong lịch sử, nhưng đến mùa 08/09 vừa rồi, Barca đã đoạt cú ăn ba trước sự thán phục của tất cả.
Để so sánh 2 giải đấu, người ta có thể lấy ra 3 tiêu chí: kết quả trên sân đấu, mức độ thu hút khán giả và khả năng chi tiêu trên TTCN (mức độ hút SAO). Về mặt thành công trên sân cỏ có thể nói là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Còn ở khả năng hút khán giả, trong khi Premiership tỏ ra vượt trội ở thị trường Châu Á đầy rộng lớn và tiềm năng nhờ chiến lược marketing đúng đắn, thì Liga tỏ ra chiếm ưu thế tại Nam Mỹ và ngay tại lục địa già.
Nhưng với Torres, Premiership vẫn là số 1
Ở tiêu chí cuối cùng – TTCN, năm nay chắc chắn sẽ khó mà vượt mặt được Liga, khi từ Italia, 2 ngôi sao sáng nhất Serie A Kaka và Ibrahimovic đã lần lượt sang Tây Ban Nha, tài năng lớn nhất Ligue 1, Benzema cũng đã chạy theo tiếng gọi của “Kền kền” và đặc biệt Ronaldo, ngôi sao sáng nhất cũng đã từ bỏ Premiership để cập bến Liga.
Trong hoàn cảnh Big Four đều khá im hơi lặng tiếng, Man City với nguồn tiền bất tận từ Ả rập đã vượt lên là một đối trọng với Dải thiên hà lấp lánh của Real. Đội bóng Hoàng gia đã chi 200 triệu euro, Man xanh cũng đã bỏ ra hơn 100 triệu và hứa hẹn vẫn sẽ chưa dừng lại.
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ vẫn còn ở phía trước và đấu trường Châu Âu mùa giải này có thể sẽ là nơi để Premiership và Liga phân định xem ai mới là số 1. Từ Anh, Fernando Torres, một người Tây Ban Nha vừa mới tuyên bố: “Premiership vẫn đang tiếp tục vượt lên trên Liga”…
