Đội bóng vùng bờ biển phía nam, bị rớt hạng hôm thứ bảy và chỉ được các nhà cái đưa tỷ lệ 1 ăn 9 cho việc đánh bại Spurs, đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời để lần thứ hai giành quyền vào chung kết FA Cup trong ba năm, sau lần đầu hạ Cardiff năm 2008.
Tottenham được hy vọng sẽ tạo nên cuộc đụng độ đáng xem với Chelsea ở trận chung kết vào ngày 15-5 tới nhưng sau 90 phút thi đấu bế tắc, các bàn thắng của Frederic Piquionne và cựu cầu thủ Tottenham, Kevin Prince Boateng trong thời gian đá hiệp phụ đã đưa các CĐV Portsmouth, vốn chịu nhiều nỗi đau, đến với niềm hạnh phúc như phát cuồng.
Với HLV Avram Grant, người chỉ trong khoảng thời gian ngắn nắm quyền đã phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính, lệnh cấm chuyển nhượng, bị trừ điểm và hàng loạt chấn thương của các trụ cột, thì chiến thắng này là một dịp hiếm hoi để ông có thể nở nụ cười.
"Chúng tôi có niềm tin, chúng tôi có lòng dũng cảm để bước vào trận đấu này và giành chiến thắng. Thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Cả đời này tôi sẽ không thể nào quên sự ủng hộ mà các CĐV dành cho đội bóng. Chiến thắng này thuộc về các CĐV và cầu thủ, họ xứng đáng với điều đó.
Chứng kiến cảnh các CĐV hạnh phúc bạn sẽ thấy rằng mọi nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng," HLV từng bị Chelsea sa thải năm 2008 dù ông đã đưa đội vào đến chung kết Champions League, phấn khích phát biểu.
Có thể hiểu được cảm xúc của HLV Avram Grant cũng như các CĐV Portsmouth có mặt trên sân Wembley rạng sáng qua bởi với một đội bóng đã xuống hạng, cầu thủ không được trả lương và gần như hầu hết các cầu thủ ra sân trận này sẽ không còn thi đấu cho Portsmouth ở mùa tới.
Nhưng tất cả họ đã chiến đấu như không hề có chút vướng bận nào trong lòng, chiến đấu bằng khát khao cống hiến và niềm tự hào để trở thành CLB đầu tiên lọt vào chung kết FA Cup ngay trong mùa bóng bị rớt hạng kể từ khi Middlesbrough gặp cảnh tương tự vào năm 1997 cũng với đối thủ là Chelsea.
Trong khi đội bóng sớm bị xuống hạng hạnh phúc với chiến thắng thì nhà ĐKVĐ Manchester United lại lên tiếng thừa nhận thua cuộc trong cuộc chạy đua tới ngôi đầu với Chelsea sau khi không thể vượt qua Blackburn Rovers.
HLV Ferguson cho biết: "Danh hiệu vô địch đang trôi đi khi chúng tôi không có được kết quả tốt. Chúng tôi phải thắng mọi trận còn lại mới có hy vọng nhưng ngay thử thách đầu đã không vượt qua. Thật đáng thất vọng.
Giờ đây mọi chuyện cực kỳ khó khăn với chúng tôi khi mà còn kém Chelsea một điểm trong lúc họ còn một trận chưa đấu. Bốn điểm là khoảng cách rất lớn ở thời điểm này".