Rạng sáng qua, Pompey vừa đánh bại Tottenham 2-0 để lọt vào chung kết Cúp FA năm nay. Không ai ngờ rằng Portsmouth lại làm nên chiến thắng này khi họ phải nhập cuộc với vô vàn khó khăn. Không chỉ chìm trong nỗi đau xuống hạng, Pompey còn thiếu nửa tá trụ cột vì chấn thương và đặc biệt là phải chạm trán một đối thủ mạnh như Tottenham.
Ấy vậy mà, thầy trò Avram Grant đã làm được điều thần kỳ. Bất chấp sức ép khủng khiếp từ phía đối phương, Portsmouth vẫn đứng vững trong 90 phút chính thức. Và khi trận đấu bước sang 2 hiệp phụ, tinh thần quật cường đó đã giúp Pompey quật ngã Spurs bằng các bàn thắng của Piquionne (phút 99), Boateng (penalty, phút 117).
Giành quyền vào gặp Chelsea ở trận đấu cuối cùng của Cúp FA, Portsmouth không những kiếm được 900 nghìn bảng tiền thưởng, mà còn nắm tới 99% cơ hội tham dự Europa League mùa tới do "The Blues" gần như chắc chắn sẽ chơi ở Champions League 2010-2011. Mà việc được dự Cúp châu Âu sẽ đem lại cho Portsmouth một nguồn tài chính đáng kể để trang trải nợ nần đồng thời giúp họ dễ dàng hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Vì thế, có thể khẳng định rằng chiến thắng vừa qua chính là một liều “tiên dược” đến đúng lúc với Pompey, để cứu họ sống sót sau cơn bạo bệnh mang tên xuống hạng.
Đức Phan