Phút trải lòng của gã trai lầm đường lạc lối trên con đường tìm mẹ

Làm theo di nguyện của người cha trước lúc lâm trung, gã trai mới lớn bỏ nhà đi tìm mẹ cho kỳ được. Nào ngờ chính gã lại là mắt xích trong đường dây mua bán phụ nữ.

Nỗi đau chất chồng nỗi đau

Lường Quý Tuyền (dân tộc Thái, SN 1990, trú tại Bản Cọ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ khi còn bé, Tuyền đã sớm biết phụ cha mẹ công việc nhà cửa, trông em.

Lớn hơn, ngoài giờ học, cậu theo cha mẹ đi rừng, đi rẫy làm việc. Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình Tuyền cũng có của ăn, của để so với một số gia đình khác ở bản. Nhờ vậy, anh em Tuyền không phải bỏ dở việc học vì gánh nặng mưu sinh như bao chúng bạn cùng trang lứa. Bởi cha mẹ Tuyền muốn con cái được ăn học tới nơi, tới chốn để thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình.

Phạm nhân Lường Quý Tuyền trò chuyện với PV.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, tai họa lại ập xuống gia đình nhỏ bé của Tuyền. Cha cậu – một người đàn ông khỏe như con trâu bỗng nhiên đổ bệnh nặng. Để có tiền chữa bệnh cho chồng và cho các con ăn học, mẹ Tuyền theo chân một số người quen trong bản sang Trung Quốc làm thuê.

Trước khi đi, mẹ Tuyền dặn anh em cậu: “Dù thế nào cũng không được bỏ học giữa chừng, mẹ đi một thời gian sẽ về với các con”. Vâng lời mẹ, anh em Tuyền bảo nhau gắng học cho mẹ yên tâm, bố vui lòng…

Thời gian đầu, cha con Tuyền thường xuyên nhận được tin tức cũng như tiền mẹ cậu gửi về. Nhưng gần một năm sau, tin tức về mẹ Tuyền bỗng bặt vô âm tín. Hỏi thăm những người trong bản đang làm ăn bên Trung Quốc, ai cũng lắc đầu không biết mẹ Tuyền đang ở đâu, sống như nào. Lo lắng, thương vợ, bệnh tình của cha Tuyền ngày một trầm trọng và đến năm Tuyền 17 tuổi, cha cậu mất.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha Tuyền dặn: “Vì tao nên mẹ mày mới phải sang Trung Quốc kiếm tiền. Tao không tìm được mẹ mày về nhưng chúng mày phải đi tìm về”.

Một năm sau ngày cha mất Tuyền cũng tốt nghiệp cấp 3. Thay vì đi thi vào một trường cao đẳng hay đại học nào đó, Tuyền ra Mường Lay làm thuê lấy tiền nuôi em gái ăn học và ông bà nội già yếu.

Tại đây, Tuyền tình cờ quen với cô gái tên Lèo Thủy (SN1989, Mai Sơn, Sơn La) qua ti vi (hôm ấy Tuyền đang buồn nên nhắn tin nói chuyện với Thủy). Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau khiến cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào chẳng biết. Khoảng 5 tháng sau ngày quen biết, Thủy hỏi địa chỉ nhà Tuyền rồi tìm đến thăm.

Nhận được điện thoại ông nội báo tin có cô gái đến thăm nhà, Tuyền vô cùng sửng sốt, bất ngờ. Tuyền muốn về nhà ngay lập tức để gặp gỡ người con gái cậu thương bấy lâu nhưng không được bà chủ cho phép. Một tháng sau ngày Thủy đến nhà chơi, Tuyền mới có cơ hội về nhà.

Vừa bước chân vào sân, Tuyền bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của Thủy chào đón, trái tim cậu trai mới lớn xao xuyến, đập nhanh hơn trong lồng ngực. Phút giây xúc động qua đi, Tuyền được ông nội kéo ra một góc nhà nói nhỏ: “Ông thấy cô gái này khỏe mạnh, chăm chỉ, cưới đi”.

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc phúc của bà con dân bản. Ai cũng mừng cho gia đình nhỏ bé, đầy bất hạnh của Tuyền. Nhưng một lần nữa, sự chia ly, tan vỡ lại giáng xuống gia đình nhỏ bé ấy. Cưới nhau được khoảng 4 tháng, vợ Tuyền bỗng nhiên bỏ về nhà mẹ ruột ở. Khi Tuyền xuống tìm về, Thủy chìa tờ đơn ly hôn, bảo Tuyền ký vào mà không nói lí do vì sao.

Sau ngày ly hôn, Tuyền lại ra Mường Lay làm việc để thực hiện lời dặn của cha trước khi lâm chung. Khi đang làm việc, Tuyền bỗng nhận được điện thoại của chị gái họ tên Thiêm báo tin: "Chị biết mẹ Tuyền đang ở đâu và bảo cậu có muốn sang gặp mẹ không, chị giúp".

Nghe điện thoại xong, Tuyền vội vã bắt xe sang cửa khẩu Lào Cai để sang chỗ Thiêm. Tuyền không ngờ hành động báo hiếu ấy sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi, mịt mờ ngày trở về.

Hoang hoải ngày trở về

Đến nơi, Tuyền được một người phụ nữ luống tuổi tự xưng mẹ nuôi của Thiêm đón tại bến xe Lào Cai. Sau đó người phụ nữ này dẫn cậu qua cửa khẩu, về nhà mình ở. Những ngày đầu tiên, Tuyền liên tục gọi điện hỏi Thiêm mẹ em đang ở đâu, khi nào em được gặp mẹ… Đáp lại sự lo lắng của Tuyền, Thiêm bảo cậu cứ yên tâm ở đó, thi thoảng phụ việc nhà cho mẹ nuôi của chị, khi nào thời cơ thích hợp, chị sẽ tới dẫn em đi gặp. Nhưng gần một tháng sau, Tuyền nhận được điện thoại của Thiêm nói mẹ cậu lại bị bán cho chủ khác, giờ chị chưa hỏi được địa chỉ. Đau đớn, xót xa và bất lực, Tuyền chỉ biết khóc thương mẹ…

Để có tiền về, Tuyền ở lại làm thuê cho mẹ nuôi của Thiêm. Làm được một tháng, Thiêm ra thăm và bảo Tuyền: “Chỗ chị đang thiếu người phục vụ bưng bê quá, em về nước xem có cô gái nào muốn sang đây làm việc, dẫn sang giúp chị. Chi phí đi lại, chị chịu hết, em dẫn được người, chị sẽ thưởng bằng tháng lương”.

Nghe bùi tai, Tuyền nhận lời. Trong tiềm thức của gã trai mới lớn Tuyền nghĩ mình đang làm việc tốt, mình giúp người tìm việc làm với thu nhập cao, không phải mang người đi bán…

Tuyền nhớ đến Xuyên, cô gái cùng bản, chưa lấy chồng, hơn Tuyền 7 tuổi. Qua điện thoại, Tuyền hỏi Xuyên có muốn sang Trung Quốc làm bưng bê với lương 7 triệu không, Xuyên đồng ý. Nhận tiền của mẹ nuôi Thiêm, Tuyền về nước dẫn Xuyên sang.

Sau Xuyên là Nết (SN 1993) – cô gái Tuyền quen trong một lần về nước rồi lên thành phố Điện Biên chơi. Trong lúc trò chuyện, Tuyền nói mình đang làm việc bên Trung Quốc với mức lương rất cao rồi rủ Nết có sang cùng mình không. Nết bảo để Nết suy nghĩ, có gì Nết sẽ liên hệ.

Vài hôm sau, khi đang ở Lào Cai thì Tuyền nhận được điện thoại của Nết. Vừa khóc, Nết vừa bảo cậu dẫn mình sang Trung Quốc làm việc, kiếm tiền bởi Nết chán cuộc sống làm thuê ở quán phở rồi. Vừa vất vả lại không được nhiều tiền, muốn ứng tiền gửi về cho bố mẹ ở quê cũng không được… Thương cảm Tuyền lại giúp Nết đạt được ý nguyện. Cũng như Xuyên, Nết được mẹ nuôi của Thiêm bán vào động mại dâm làm gái bán dâm.

“Sau Nết là bạn gái của em” – Tuyền kể.

“Bạn gái em cũng bán?” – PV hỏi.

Cúi gằm mặt, gã trai đang thụ án về tội Mua bán phụ nữ tại trại giam Nà Tấu (xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lí nhí: “Dạ không ạ. Hôm ấy em về thăm nhà thì nhận được điện thoại của Thu – người yêu em. Trong điện thoại, Thu trách em sao không tới nhà hỏi cưới Thu làm vợ để bây giờ cô ấy bị cha mẹ ép duyên. Em chỉ biết xin lỗi Thu và nói anh đang làm ăn bên Trung Quốc khi nào có tiền sẽ về cưới em làm vợ. Nghe xong Thu bảo em “anh dẫn em sang Trung Quốc chơi đi, khi nào có tiền mình về xin bố mẹ cho cưới”.

Em đồng ý và bảo Thu rủ thêm cô bạn gái nào đó đi cùng để có người bầu bạn khi em đi làm. Đưa sang nhà mẹ nuôi Thiêm, em chỉ cho bà ấy đưa bạn gái của Thu đi còn cô ấy em giữ lại. Tại đó, chúng em sống với nhau như vợ chồng”.

Tiếp lời Tuyền bảo sống với nhau được gần 1 năm, cậu nhận được tin báo em gái lấy chồng. Thương em, cậu dẫn Thu về nước cùng mình để thay cha mẹ tổ chức đám cưới cho em. Tuyền không ngờ ngày cậu về đến nhà cũng là ngày cậu tra tay vào chiếc còng số 8 của công an huyện Tuần Giáo (Sau khi bị bán vào động mại dâm một thời gian, lợi dụng sơ hở, Xuyên và Nết trốn về nước, tố cáo hành vi phạm tội của Tuyền.

Sau khi bị bắt, khởi tố, đưa ra xét xử, Tuyền bị đưa vào trại giam Nà Tấu thụ án, trả giá cho tội ác của mình. Đến nay, Tuyền mới thụ án được gần 2 năm.

Ánh mắt xa xăm, Tuyền nói với PV mà như nói với chính mình: “Nếu ngày ấy em không sang Trung Quốc tìm mẹ thì có khi em cũng có một gia đình hạnh phúc rồi. Em hối hận lắm. Em chỉ mong cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về với gia đình. Khi nào được ra trại, em nhất định tìm Thu, cho cô ấy một mái ấm trọn vẹn…”.

Thiên Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phut-trai-long-cua-ga-trai-lam-duong-lac-loi-tren-con-duong-tim-me-a225447.html