Phường không phải là nhỏ

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 33 tháng trước 21 lượt xem

TP - Buổi tối mới đây, tại phường ven biển Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc trò chuyện đối thoại đặc biệt.

Dòng chữ chân chất trên tấm phông phía sau bàn chủ tọa cũng hầu như rất hiếm gặp ở đâu đó tại các các hội nghị, hội thảo về giáo dục. Gặp mặt các em học sinh chưa ngoan, bỏ học năm học 2009 - 2010 và các bậc phụ huynh. Chủ trì cuộc gặp là lãnh đạo UBND phường, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và các ban ngành đoàn thể trong phường. 39 nam nữ học sinh chưa ngoan, thường xuyên quậy phá, bỏ học trên địa bàn cùng với phụ huynh nghiêm túc ngồi phía dưới. Không khí đối thoại, chứ không phải là đưa ra kiểm điểm trước dân... Đọc tới đây, ai đó có thể ồ lên rằng, những cuộc gặp mặt đối thoại với dân như vậy, với Đà Nẵng đâu còn là chuyện đặc biệt nữa. Từ lâu rồi đã diễn ra cuộc gặp tương tự ngay tại hội trường Ủy ban thành phố với những người vừa ra tù đang loay hoay tìm đường hoàn lương. Rồi gặp gỡ đối thoại tháo gỡ vấn đề cho hàng ngàn người lao động đang kiếm sống bằng nghề xích lô, xe ôm. Trước đó là gặp đối thoại với hàng ngàn hộ dân trong diện giải tỏa. Gần đây là những cuộc gặp với hơn 100 người chồng cá biệt , mà dân gian gọi là vũ phu... Nhưng, cuộc đối thoại nhỏ, lặng lẽ ít người để ý buổi tối nọ ở phường Hòa Hiệp Nam xa trung tâm thành phố hàng chục cây số hoàn toàn có thể coi là đặc biệt. Bởi nếu như tất cả những cuộc gặp trước đều do lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, Ủy ban, các ban ngành thành phố trực tiếp chủ trì, thì cuộc gặp này, chủ chốt chỉ là một ông phó chủ tịch phường! Ở đây hoàn toàn không có ý so sánh về chức vị hay tầm quan trọng giữa lãnh đạo Thành ủy với ông phó chủ tịch phường, mà chỉ muốn nói một điều rằng: Không khí dân chủ, đối thoại đã thực sự bén rễ vào từng cơ sở, để sát dân, giải quyết tận gốc khó khăn của dân! Còn nhớ trước đó, sau cuộc gặp với các ông chồng cá biệt, Hội Phụ nữ thành phố và Hội Phụ nữ các phường đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với hơn 100 bà vợ, những người đầu gối tay ấp của những ông chồng kia. Không chỉ nghe giãi bày nỗi ấm ức, mà còn thông qua những chuyên gia tâm lý để giúp chị em tự xem xét, điều chỉnh lại lời nói, hành vi của mình trong lúc nóng giận, bày cho chị em những “chiêu sách” tâm lý hướng các đức ông chồng lấy lại chuẩn mực của những trụ cột gia đình. Mỗi chúng ta lâu rồi quen với những phong trào lớn, những khẩu hiệu, những lời hô hào. Trong ngành giáo dục cũng không ngoại lệ. Để rồi phải tự hỏi, liệu tác dụng và thực chất đã đến đâu ? Tại phường Hòa Hiệp Nam, sau cuộc gặp, nhiều em học sinh đã trở nên chăm học, thôi quậy phá. Các bậc phụ huynh cũng được phen giật mình tỉnh ra đúng lúc để quan tâm đến con cháu mình. Hiệu quả rất thiết thực, không xa vời...

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang