Phương Vy: Công chúa bé nhỏ

Xem tin gốc 

Mực tím - 28 tháng trước 69 lượt xem

Không xuất hiện trên sân khấu với hình tượng công chúa, nhưng gia đình và bạn bè của Phương Vy vẫn gọi cô là Công chúa nhỏ.

Bởi dù trưởng thành và chững chạc trên sân khấu nhưng đi chơi, đi diễn, đi học, Vy đều được ba “tháp tùng”.

1. Gen văn nghệ của Vy ảnh hưởng từ ba. Hồi nhỏ, những lúc ba nghe nhạc thư giãn, bé Vy cũng nằm nghe ké rồi lẩm nhẩm hát theo. Mới lớp 6, Vy đã thuộc vanh vách những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên - những bài hát tủ của ba - và cứ thế ngâm nga suốt ngày. Hiểu rõ chất giọng con gái, sau này khi Vy thi Việt Nam Idol rồi đi hát, chính ba là người tư vấn, giúp con gái lựa chọn những bài hát phù hợp. Phương Vy thú nhận: “Dù thường xuyên trình diễn trên sân khấu lớn, có dàn âm thanh hiện đại nhưng Vy thích nhất là hát dưới tiếng ghi ta bập bùng của ba”.

2. Vy sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật: mẹ có một thời gian đi hát, ba từng là nhạc công trong một nhóm nhạc. Thỉnh thoảng, ba vẫn đệm đàn cho Vy và mẹ hát. Nhóm ca gia đình này đã từng trình làng trong một talkshow truyền hình và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau lần hợp ca tình cờ đấy, ý tưởng về một album gia đình bắt đầu ra đời. “Là album gia đình, với sự góp mặt của đa số các “ca sĩ” nghiệp dư nên sẽ không thật sự hoàn hảo, tuy nhiên, những ca khúc đấy được cất lên từ chính những tình cảm thương yêu của mọi người trong gia đình, với Vy đó mới là điều quan trọng nhất” - Phương Vy bật mí. Album gia đình này đã hoàn tất phần thu âm và sẽ ra mắt trong thời gian tới.

3. Ba Vy vẫn là người đưa Vy đến trường và về nhà, đều đặn suốt 20 năm qua. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Vy bị quản lí khắt khe nhưng Vy hạnh phúc về việc này, đôi khi sau giờ học 2 cha con còn đèo nhau đi cafe, ăn uống, giống 2 người bạn thân vậy. Hiện giờ, Vy chưa nghĩ nhiều đến chuyện có người ấy, nhưng, có một điều chắc chắn là: anh chàng mà Vy chọn phải có tính cách giống ba.

4. Ở nhà, người “khắc khẩu” duy nhất của Phương Vy là nhỏ em gái, bởi nhỏ em ở cùng phòng Vy, là người nắm rõ nhất những “tật xấu” của bà chị, đặc biệt là tật nói mớ. Mỗi lần tranh cãi, bao giờ chị Vy cũng chào thua vì nhỏ em thể nào cũng lôi “chuyện xấu” ra “khống chế” chị. Tính Vy ngăn nắp, cô em lại trái ngược, thế nên số lần “đụng độ” nhau cứ như cơm bữa. Tuy “trái ngược” nhau nhưng hai chị em cực kì hợp nhau ở khoản nghe nhạc, xem phim và... tám.

5. Sống trong một gia đình nề nếp, tình cảm nên Phương Vy có phần chín chắn trước tuổi. Hồi xưa, gia đình Vy còn nhiều khó khăn, một chiều đi học về, nghe mẹ than thở với ba, cô bé Vy - lúc ấy mới học lớp một - bỗng thấy mủi lòng. Thế là tối đó, cô bé Vy viết ngay một bài thơ tặng mẹ, đại ý rằng: con ngồi học trên lớp, bỗng thấy nhớ mẹ, không biết hôm nay tiệm của mẹ có đông khách không, thấy mẹ buồn mà con cũng thấy buồn theo. Đọc bài thơ đầy tình cảm của một bé con 7 tuổi, mẹ Vy khóc suốt. Và bài thơ đầu tay của cô nhỏ được mẹ trân trọng cất giữ mãi đến tận bây giờ.

YÊN NGỌC

Ảnh: ĐÌNH DZŨ

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang