Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân: Thay đổi diện mạo đô thị từ những điều bình dị

Dạo qua một vòng trên những tuyến phố thuộc phường Nhân Chính, PV báo PL&XH đã chứng kiến diện mạo phố phường đổi thay rõ rệt: Đường phố sạch đẹp, thông thoáng hơn, không còn những điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, những con phố bừa bãi rác thải như trước nữa.

Dạo quanh phố phường…

Ghi nhận tại phố Ngụy Như Kon Tum trong một ngày bình thường, dưới cái nóng oi ả mùa hè, nhiều người dân thở phào, hứng khởi chia sẻ rằng, giờ đây, họ không còn cảm giác khó chịu, oi nồng khi quán hàng san sát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tạo ra sự chật chội, bức bối nữa. Mà giờ đây, họ luôn được sống trong không gian thông thoáng, trong lành. Sự dịu mát không chỉ đến từ những hàng cây xanh tỏa bóng ven đường mà nó còn được tạo ra bởi màu xanh của lực lượng CAP đi tuần tra địa bàn bằng xe đạp. Hình ảnh ấy vừa gần gũi, vừa thân quen, kéo gần khoảng cách giữa người dân và cán bộ cơ quan Nhà nước.

Hai chiến sĩ CAP Nhân Chính đi tuần tra bằng xe đạp trên phố Ngụy Như Kon Tum

Hình ảnh CAP tuần tra bằng xe đạp xuất hiện mỗi ngày, đều đặn nhiều khoảng thời gian khác nhau khiến cho những người buôn bán nhỏ lẻ thấy “ngại” và không còn đứng bán hàng vô tội vạ hay bày bừa những thứ hàng trong quán nhà mình tràn ra vỉa hè như trước đây nữa. Sự ngăn nắp của những cửa hàng, cửa hiệu hai bên phố là do ý thức người dân đã thay đổi rất nhiều nhờ “màu xanh huyền thoại” đã có mặt thường xuyên trên từng tuyến phố.

Theo quan sát của PV thì thấy, hầu khắp các tuyến phố trên địa bàn phường Nhân chính đã không còn những bọc rác to, nhỏ bị vứt bừa bãi ở lòng đường, vỉa hè như thời gian trước khi thực hiện thí điểm tuần tra bằng xe đạp nữa. Ngay tại phố Ngụy Như Kon Tum – một trong những tuyến phố chính trên địa bàn phường, lực lượng CAP đi tuần tra, kiểm tra hàng ngày để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

CAP nhắc nhở người dân vệ sinh vỉa hè, lòng đường và yêu cầu các chủ kinh doanh cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại phố Ngụy Như Kon Tum.

Cách đây không lâu, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính từng là một trong những tụ điểm về vi phạm trật tự đô thị và gây mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng. Một trong những điều làm nên “điểm đen” như thế là do sự tồn tại của các loại hình chợ cóc trong các ngõ phố hoạt động sầm uất cả ngày. Ngay sau những phản ánh chân thực của báo PL&XH, kể từ ngày 21/7/2015, lực lượng CAP đã tiếp thu, ghi nhận và đồng loạt ra quân quyết tâm trả lại cho đô thị diện mạo văn minh, sạch đẹp vốn có. Liên tục từ đó đến nay, lực lượng CAP Nhân Chính đã thường xuyên bao quát tình hình và cử cán bộ, chiến sỹ cắm chốt, liên tục tuần tra chống tái họp và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Cho đến nay, khu đô thị đã khoác lên mình một “bộ trang phục” mới, đường thông thoáng, vỉa hè vô cùng sạch sẽ, rộng rãi. Cư dân trong khu đô thị ai ai cũng vui mừng, phấn khởi, không còn cảnh người dân lắc đầu ngao ngán như trước đây nữa.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, một người dân sống trên tuyến phố Ngụy Như Kon Tum chia sẻ: “Từ ngày các cô, các chú ấy (ý chỉ lực lượng CAP – PV) đi tuần tra thường xuyên bằng xe đạp, an ninh trật tự và diện mạo khu phố thay đổi hẳn. Trước đây, tôi cứ mở cửa ra là thấy hàng quán rong đứng chật kín lối đi. Bây giờ thì hè đường thông thoáng cũng chẳng ai đứng nữa. Vì hễ đứng lại bán hàng là có người nhắc nhở ngay. Tôi thấy việc CAP đi tuần bằng xe đạp rất hay. Mình thấy họ gần gũi với mình”.

Tiếp tục đi trên nhiều tuyến phố khác trên địa bàn phường, PV cũng chứng kiến những thay đổi tương tự. Đường Lê Văn Lương đã không còn cảnh những chiếc xe sọt hoa quả đứng bán hàng thản nhiên gây tắc đường, mất mỹ quan đô thị nữa. Hai bên đường, người dân bày bán hàng rất gọn gàng, không còn thấy những biển quảng cáo chình ình trước hè phố. Tại tuyến phố Nhân Hòa cũng vậy, màu áo xanh thấp thoáng dưới cái nắng hè xoa dịu sự oi ả, bức nồng của những ngày thời tiết nắng nóng bất thường. Dù trời mưa hay trời nắng, các chiến sỹ vẫn tuần tra làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn mình phụ trách.

Hình ảnh đẹp ngỡ ngàng

Khi xây dựng đề án CA phường đi xe đạp tuần tra và đưa vào thí điểm, có lẽ, nhiều người dân vẫn còn chưa đặt niềm tin?. Nhưng có chứng kiến lực lượng CAP trực tiếp làm việc tại địa bàn tuần tra mới thấy, cái hình ảnh ấy nó đẹp biết chừng nào. Chỉ cần có sự so sánh giữa “trước kia” và “bây giờ” là có thể thấy ngay sự thay đổi rõ ràng. Khi CAP gần dân, mọi khoảng cách ngắn lại, mọi sự dè dặt của người dân cũng được xua tan. Sự bình dị, nhã nhặn trong cách ứng xử của người CAND với việc họ đến từng con đường, từng ngõ phố, gặp gỡ giao lưu và chia sẻ với người dân, giải đáp những thắc mắc, thủ tục trong thẩm quyền ngay tại nơi dân ở đã khiến người CA trở nên thân thiện hơn bao giờ hết.

Đường thông, hè thoáng tại khu đô thị N Trung Hòa – Nhân Chính.(ảnh: Khánh Phong)

Được biết, phường Nhân Chính lại là địa bàn đầu tiên của quận Thanh Xuân thí điểm thực hiện việc CAP tuần tra bằng xe đạp. Nhờ việc thường xuyên xuất hiện tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm ngay tại chỗ mà những vấn đề bất cập đã được loại bỏ một cách tích cực.

Phỏng vấn nhanh một số người dân trên tuyến đường Lê Văn Lương, phóng viên nhận được những câu trả lời rất hài lòng. Hầu hết đều ủng hộ việc CAP đi tuần tra bằng xe đạp và cho rằng, việc tuần tra như vậy vừa gần gũi, vừa giảm thiểu tối đa những nguy cơ mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Chị Lê Thị Thu Nga, một người dân tâm sự: “Trước đây tôi từng nghĩ rằng, việc đi tuần bằng xe đạp không khả thi. Thế nhưng, đến bây giờ mới thấy hết hiệu quả của việc làm này. Sự thay đổi nhận rõ nhất là không còn xuất hiện hàng rong, hàng quán, biển quảng cáo chình ình lấn chiếm vỉa hè nữa. Chỉ cần nhìn thấy sai phạm là đội CAP đi tuần bằng xe đạp đã nhắc nhở ngay rồi”.

Bí mật theo chân các chiến sỹ trên đường tuần tra để ghi nhận thực tế, PV đã chứng kiến những hình ảnh thật đẹp khi các đồng chí CAP Nhân Chính xuống xe đạp nhẹ nhàng nhắc nhở những người vi phạm trật tự công cộng. Thay vì những nguyên tắc cứng nhắc, các đồng chí vừa nhắc nhở, vừa trò chuyện thân tình thăm hỏi bà con nhân dân. Chỉ đôi ba câu chuyện tưởng như qua đường thôi cũng khiến việc nắm tình hình địa bàn rất sâu sát. Bản thân người dân khi được phản ánh về những tồn tại vướng mắc mình gặp phải ở ngay địa bàn mình sinh sống thì cũng rất hứng khởi, không còn cảm giác ngượng ngùng, khó chịu nữa.

Đứng từ xa quan sát tại một tuyến phố, phóng viên thấy một chiến sỹ CAP Nhân Chính tấp vào vỉa hè, nhẹ nhàng nhắc nhở một người bán hàng vừa tiện tay để rác không đúng quy định. Người phụ nữ ngoảnh mặt lại nhoẻn miệng cười như biết lỗi của mình và ngay lập tức bỏ rác đúng nơi quy định, không quên cảm ơn đồng chí công an đã nhắc nhở mình. Khi đồng chí công an đi qua, PV tiến lại gần hỏi thì chị này cho biết mình tên Thu. Chị Thu cười nói với vẻ biết lỗi: “Mình vội quá, định làm liều mà đồng chí ấy nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm quá nên lại càng thấy ngại. Chắc lần sau, mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa”. Nói rồi, chị không quên ca ngợi: “Công an bây giờ nhẹ nhàng tình cảm quá, khác hẳn cái khung nghiêm nghị mà nhiều người trước đây vẫn từng đóng khung cho họ”.

Hình ảnh các chiến sỹ công an phường Nhân Chính và người dân thật gần gũi. Mỗi tuyến phố khi các anh đi qua, người dân đều đón nhận các anh bằng những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay thân tình và đặt trọn niềm tin vào lực lượng công an. Sau một thời gian thí điểm, có thể thấy, người dân đã tự nguyện chấp hành những quy định bằng sự tự giác của cá nhân, rất ít người phải để lực lượng CAP nhắc nhở. Có lẽ cũng bởi họ hiểu được những việc các anh đang làm là vì họ, vì một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Dù dưới thời tiết nắng nóng oi ả, nhưng trên gương mặt các chiến sỹ công an phường Nhân Chính khi tuần tra bằng xe đạp vẫn giữ được nụ cười thân thiện và thái độ nhã nhặn, cởi mở. Bản thân mỗi chiến sỹ đều cảm thấy hài lòng vì sự vất vả, tận tụy của mình sau một thời gian cố gắng đã được người dân ghi nhận. Họ cũng rất tự hào vì nhờ công sức nhỏ bé của mình đã tạo nên một hình ảnh thân thiện rất khác của người chiến sỹ công an trong lòng dân chúng.

Để đạt được những thành quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – HĐND – UBND phường Nhân Chính và sự cố gắn không biết mệt mỏi, hết lòng vì nhân dân, vì Thủ văn minh, sạch đẹp của lực lượng CAP Nhân Chính. Ngay từ chủ trương ban đầu của Thành phố là gây dựng hình ảnh người công an đi xe đạp thật gần gũi, giản dị và thân thiện tạo sự thân thiện và mang tính tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục với người dân chứ không đặt nặng tính áp đặt, chế tài. Và, có thể thấy, CAP Nhân Chính đã làm được rất thành công điều này khi họ đã sống trong lòng nhân dân với một hình ảnh vô cùng thân thiện, đẹp đẽ.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/phuong-nhan-chinh-quan-thanh-xuan-thay-doi-dien-mao-do-thi-tu-nhung-dieu-binh-di-96928