Có những nơi, các bà mẹ bế con đến sớm bốn giờ đồng hồ trước khi phòng phiếu mở cửa. Tại thành phố cảng Alexandria, họ đã phải dầm mưa gần hết buổi sáng vì phòng phiếu mở cửa muộn, do vị thẩm phán giám sát phòng phiếu đến trễ.
Báo chí Ai Cập nhận xét, dù số lượng PN ra ứng cử không nhiều nhưng nữ giới ở nước này đang rầm rộ ủng hộ cho một “nghị viện cách mạng” đầu tiên sau cuộc nổi dậy mùa xuân vừa qua. Bà Dalia Ziada, một ứng cử viên tuyên bố: “Tôi tin là mọi người Ai Cập, PN cũng như nam giới, sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nào tước đoạt tự do của chúng ta. Vì nó, chúng ta đã đấu tranh trong cuộc cách mạng tháng Giêng”.
Có tổng cộng 376 ứng cử viên nữ trong danh sách bầu chọn, một con số không lớn so với hàng ngàn ứng cử viên nam. Điều đặc biệt là có một phần tư số nữ ứng cử viên trong danh sách ở các khu vực bầu cử ven Biển Đỏ và Luxor, trong khi nữ ứng cử viên ở thủ đô Cairo chỉ chiếm 13%.
Ngày bầu cử đầu tiên diễn ra khá yên ả, ngoại trừ một vụ ẩu đả giữa hai PN khi ép nhau bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ ủng hộ. Ở một số nơi như Kafr al-Shieck, một thành phố miền Bắc Ai Cập, hàng chục PN đã bị cấm vào phòng bỏ phiếu vì không chịu cởi khăn trùm đầu cho nhân viên an ninh kiểm tra. Trung tâm Nữ quyền Ai Cập (ECWR) đã lên tiếng tố cáo nhiều đảng phái bảo thủ đã kêu gọi PN chỉ nên bỏ phiếu “theo luật của trời” - nghĩa là chỉ bỏ phiếu cho đàn ông.
Hoa Dương (Women News Network)