Phú Yên tập trung chăm lo cho học sinh vùng lũ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 33 tháng trước 9 lượt xem

Phu Yen tap trung cham lo cho hoc sinh vung lu

ND - Bão qua, lũ rút, nhiều ngôi trường ở Phú Yên vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế gãy nát, bùn ngập các lối đi. Hàng nghìn học trò vùng lũ không có sách đến trường. Phú Yên đang dồn sức chăm lo con em vùng lũ, không để bất cứ học sinh nào phải bỏ học do ảnh hưởng thiên tai.

Nhiều trường chưa thể dạy và học

Đã hơn hai tuần sau "cơn đại hồng thủy" đi qua, nhiều trường học ở huyện Đồng Xuân vẫn còn đóng cửa. Chung hoàn cảnh với những người vùng lũ, hàng nghìn giáo viên và học sinh không còn nhà cửa, sách vở đến trường. Rất không may, có sáu học sinh đã mãi mãi vắng bóng trên sân trường...

Đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác, từ tỉnh lộ 641 vượt sông Cái bằng ca-nô chở gạo cứu trợ, đến thăm Trường tiểu học Xuân Sơn Bắc. Ngôi trường có hai dãy nhà, một dãy tám phòng học, ba phòng chức năng đều bị nước lũ cào bằng; khuôn viên trường trở thành bãi cát nối liền với bờ sông. Giữa bãi cát, một đống phế liệu sắt thép, gạch đá ngổn ngang. Tại đây, 15 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đang giúp các thầy, cô giáo dọn dẹp vệ sinh, lau rửa một số vật dụng còn sót lại.

Thầy giáo Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường có 13 phòng học đặt tại ba điểm trường ở ba thôn Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thọ. Lũ tràn qua làm sập, trôi hoàn toàn 11 phòng, hai phòng còn lại bị sập vách, tốc mái. Toàn bộ bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học bị cuốn trôi. Cơ sở vật chất trường lớp cấp tiểu học xã Xuân Sơn Bắc xem như bị xóa sổ. Tại địa phương này cấp tiểu học có 15 lớp, 215 học sinh, thì 100% học sinh không còn sách vở học tập. Thầy giáo Phan Anh Điền, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đồng Xuân, cho biết, toàn huyện mới có 14/35 trường cho học sinh học lại. Phải đến thứ hai tuần tới (17-11), toàn bộ các trường sẽ trở lại hoạt động bình thường. Về cơ sở phòng học, có thể huy động mượn tạm trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn cho học sinh học tập. Khó khăn lớn nhất là có đến 6.000 học sinh bị trôi toàn bộ sách vở, thiết bị đồ dùng dạy học của một số trường cũng không còn gì...

Sáng 11-11, Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, xã An Nghiệp (huyện Tuy An) tổ chức cho học sinh học lại. Trong lúc các học sinh đang im lặng nghe giảng bài, ngoài sân trường, nhiều thầy, cô giáo tranh thủ phơi sách, vở, giáo án... Trên khoảng sân trường rộng 700 m2, không còn chỗ trống. Thầy giáo Đặng Chí Tiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng một số đồng nghiệp lật từng trang học bạ của học sinh để hong nắng, vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện chống bão lụt tại nhà trường. Nghe tin báo bão các thầy, cô giáo tập trung chuẩn bị, tất cả sách vở, đồ dùng dạy học đều được kê lên cao. Không ngờ nước lên nhanh, trường cấp 4 nên ngập đến mái ngói, rất may không có thiệt hại về người.

Buổi học đầu tiên sau lũ, nhiều em lấp ló trước cổng trường, không dám vào lớp vì không có sách vở. Có đến 80% - 90% số học sinh nhà bị ngập nước, trôi hết sách vở. Theo thầy Hiệu trưởng Lê Ngọc Anh, toàn trường có 25 lớp với 1.028 học sinh, sau lũ lo các em bỏ học, nhà trường phân công các thầy, cô giáo đến từng nhà thăm hỏi động viên gia đình cho các em đến trường; vận động quyên góp sách vở để giúp các em học tập. Ba loại sổ sách quan trọng nhà trường ưu tiên phơi nắng "cứu chữa" là sổ gọi tên ghi điểm, học bạ và bằng tốt nghiệp THCS của học sinh.

Dồn sức chăm lo học sinh vùng lũ

Sau lũ, khung cảnh nhiều vùng quê điêu tàn, nhiều gia đình thiếu ăn nên không thể mua sắm sách vở, áo quần cho con đến trường. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nguyễn Văn Chương, chưa lúc nào ngành giáo dục đối mặt với khó khăn như lúc này. Lũ làm chết một giáo viên, 15 học sinh; có 115 đơn vị bị ngập; 53 phòng học và nhà chức năng sập hoàn toàn; 1.137 phòng học, nhà chức năng tốc mái; 701 máy vi tính, máy phô-tô-cô-py, thiết bị điện tử bị hư hỏng; sách vở bị trôi quá nhiều không thể thống kê được, riêng sách theo thống kê sơ bộ bị trôi 50.955 quyển sách các loại. Thiệt hại về tài sản công là 37,557 tỷ đồng. Hiện nay, ngành giáo dục Phú Yên chỉ đạo toàn ngành chung tay khắc phục. Sở Giáo dục và Đào tạo phát động đợt quyên góp sách vở, quần áo tặng học sinh vùng lũ, giao cho các huyện, thành phố ít bị thiệt hại là Tuy Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa giúp đỡ ba huyện, thị xã phía bắc là huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu. Trên cơ sở đó, các phòng giáo dục tùy theo tình hình thực tế mà phân công mỗi trường giúp một trường. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị thiết bị trường học trong tỉnh và ngoài tỉnh giúp đỡ sách vở đồ dùng dạy học. Để tránh tình trạng học sinh bỏ học, Sở chỉ đạo từ thứ hai tuần tới tất cả các trường trở lại giảng dạy; đồng thời theo dõi sĩ số học sinh lên lớp, thành lập các đoàn công tác đến từng nhà, động viên, nắm rõ danh sách từng trường hợp để báo cáo kịp thời để Sở có kế hoạch chủ động giúp các em trở lại trường.

Vừa qua, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu về thăm, động viên và hỗ trợ ngành giáo dục Phú Yên. Đoàn đã trao 50 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sẽ sớm xem xét hỗ trợ Phú Yên từ nguồn vốn huy động trong cả nước; đồng thời ưu tiên nguồn quỹ giúp đỡ của Unicef để tăng mức hỗ trợ cho ngành giáo dục Phú Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc cho biết, tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và các đoàn thể phải chăm lo tốt nhất cho con em vùng lũ. Điều trước tiên là lo đủ sách vở, quần áo, phòng học để tổ chức học lại cho kịp chương trình; đồng thời ưu tiên nguồn vốn sớm xây dựng lại các trường học bị sập. Về lâu dài, tỉnh chú trọng việc xây dựng trường học tại các vùng lũ phải kiên cố, vị trí tránh lũ an toàn.

TRỊNH VĂN KẾ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang