Mà phòng thi lại toàn là nam nên đã xảy ra thí sinh nam trêu “chọc quê” giám thị nữ, làm giám thị đỏ mặt… lúng túng. Có phòng thi phải mời công an bảo vệ đến can thiệp tới hai lần các nam thí sinh mới ngừng trêu đùa giám thị nữ.
Đại diện các trường ở Hà Nội kiến nghị từ năm 2011, tại cụm thi Vinh, Trường ĐH Vinh nên lấy thêm sinh viên các khoa, ngành ngoài sư phạm đi coi thi, chứ lấy riêng sinh viên sư phạm không đủ nam giám thị để… phân bổ các phòng thi đủ nam và nữ.
ĐẮC LAM
Cõng em đi thi
Sáng 10-7, tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng) nhiều người đã rất xúc động khi chứng kiến cảnh chị Nguyễn Thị Lạc (23 tuổi, thôn Phú Xuân, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) cõng em gái bị thương tật Nguyễn Thị Phương (SBD: DDSC.55108, dự thi vào ngành Sư phạm địa, ĐH Sư phạm Đà Nẵng) leo cả trăm bậc cấp cầu thang rồi bế em lên tận phòng thi 373 (tầng ba của trường) để làm bài.
Lạc cho biết sáng 8-7, khi chở Phương bằng xe máy ra Đà Nẵng làm thủ tục dự thi, khi đi đến huyện Điện Bàn (Quảng Nam) thì bị một xe tải chạy lấn đường khiến hai chị em té ngã. Vụ tai nạn làm Phương bị thương nặng nên không thể tự đi lại được. Được biết, Lạc hiện đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
LÊ PHI
Người nộp giấy trắng, kẻ kể chuyện tình
Theo phản ánh của giám thị tại điểm thi của Học viện Hàng không, một thí sinh dự thi vào trường này có biểu hiện lạ. Môn thi đầu tiên thí sinh này nộp giấy trắng và vẫn nộp bài, ký tên đúng thủ tục. Buổi chiều thi môn thứ hai thí sinh này vẫn nộp giấy trắng. Giám thị báo cáo chủ tịch hội đồng thi và định lập biên bản đình chỉ thí sinh này. Tuy nhiên, thí sinh này cho rằng mình không vi phạm quy chế và không thể đình chỉ thi được. Sáng 10-7, thí sinh này vẫn thi môn thứ ba và vẫn nộp giấy trắng! Cũng tại hội đồng thi này, ngày đầu tiên một thí sinh viết chuyện tình yêu của mình trong đề thi văn và đến giờ thi toán cũng viết lăng nhăng vào bài thi nên bị đình chỉ thi.
PVX