Phố phường: Sạch

Xem tin gốc 

VOH - 37 tháng trước 5 lượt xem

(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ đố Tư hưu trí: “Tại sao các cơ sở làm nước uống đóng chai dzõm nhưng nhãn mác thì tự phong là nước uống tiệt trùng, nước tinh khiết lại sống được- mà sống dai, sống khỏe nữa.

Đến khi bị các cơ quan chức năng phát hiện là ổ vi khuẩn, mọi người mới té ngửa” Tư hưu trí trả lời là “tại bà con mình thật thà, tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ bên ngoài bao bì” Ba Thợ hồ phang ngang “Trật lất- sở dĩ bà con dùng nước tinh khiết dzõm vì tuy biết dzõm nhưng thấy nước vẫn trong, vẫn sạch- thì ít ra cũng đã qua xử lý 1 vài công đoạn rồi- dù chỉ là xử lý bằng thủ công- Còn hơn dùng nước máy của Tổng công ty cấp nước Sàigòn” Nghe tới đây Tư hưu trí nạt Ba Sàigòn- Và “giáo huấn” anh liền- “đừng nói bậy- Tổng công ty cấp nước Sàigòn luôn luôn xử lý nước sạch rồi mới cung cấp cho nhân dân dùng bảo đảm sức khỏe cho mấy triệu dân thành phố. Đó là nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty- Anh không được “xuyên tạc” nhiệt tình trách nhiệm của anh chị em công nhân ở Tổng công ty nầy.” Ba Thợ hồ cũng không vừa gì anh “nổ” lại: “Nước máy nhiều lúc, nhiều khu vực thường bị đục, thậm chí đổi màu xám xịt- Tui dám thách ông Tổng công ty cấp nước thành phố là cam kết bảo đảm sức khỏe người dân khi dùng nước của họ- Nói như thế là chỉ phản bác lại ý kiến của anh thôi- Tôi cũng biết Tổng công ty cấp nước thành phố cũng chỉ là nạn nhân của nạn ô nhiễm của 2 sông Sàigòn và Đồng Nai mà thôi”.

Rồi anh dẫn chứng: Toàn bộ hệ thống nước thải chưa qua xử lý của thành phố của Đồng Nai thải ra các kênh rạch, từ đó đỗ ra sông Sàigòn, sông Đồng Nai- Việc hạn chế được ô nhiễm ở hai sông nầy hoàn toàn lệ thuộc vào việc xử lý nước thải trước khi đổ ra kinh rạch. Chỉ nói riêng ở khu vực kênh Tham Lương, Vàm Thuật, Bến Cát và Rạch nước lên đều đỗ ra ngã ba sông Vàm Thuật và Sàigòn- Anh có thấy nước sông ở đây đen kịt không.

Theo số liệu thống kê mỗi ngày có cả trăm ngàn khối nước thải sản xuất, hàng trăm ngàn khối nước thải sinh hoạt chưa được xử lý được đổ ra sông Vàm Thuật. Qua đo đạc các nhà khoa học cho biết hệ thống nước thải ở đây bị nhiễm bẩn vi sinh trầm trọng, vượt giới hạn cho phép từ 39 đến 2.400 lần- Như vậy làm sao ông Tổng công ty cấp nước thành phố dám bảo đãm nước sinh hoạt cho thành phố mình là sạch sẻ 100%. Thấy 2 bạn mình tranh luận căng thẳng mà không đi đến kết luận được nên Hai Sàigòn vào cuộc- Cung cấp thông tin cho 2 anh là lãnh đạo thành phố hiểu rằng khu vực sông Tham Lương- Vàm Thuật là một trong những khu vực ô nhiễm nặng nhứt thành phố nên thành phố đã báo cáo tiền khả thi các dự án xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung lớn và được Thủ tướng phê duyệt năm 2003. Vấn đề đặt ra là đã 6 năm qua các ban ngành thành phố, các kỳ họp của HĐND TP đã bàn rất nhiều biện pháp nhưng chưa thấy nhà máy xử lý nước thải nào được thi công để đưa vào vận hành.

Bà con thành phố đã kiến nghị “Nếu việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải ở khu vực Tham Lương- Vàm Thuật là đúng đắn thì phải khẩn trương thực hiện để bảo vệ nguồn nước đang cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu rưỡi người dân ở phía Tây Bắc thành phố". Hai Sàigòn được biết không phải lãnh đạo thành phố không đốc thúc khẩn trương, nhưng các Sở ban ngành thành phố phối hợp không đồng bộ, có nơi có chỗ cứ nguyên tắc hành chánh cứng ngắt cái cần giải quyết là các nguyên tắc, thủ tục "hành" là chính cứng ngắt đang “hành” chính các cơ quan nhà nước với nhau. Đó là nguyên nhân làm chậm tiến độ. Tới đây thì cả Ba Thợ hồ và Tư hưu trí mới gụt gật “cũng có thể là vậy”

Hữu Quan

(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ đố Tư hưu trí: “Tại sao các cơ sở làm nước uống đóng chai dzõm nhưng nhãn mác thì tự phong là nước uống tiệt trùng, nước tinh khiết lại sống được- mà sống dai, sống khỏe nữa.

Đến khi bị các cơ quan chức năng phát hiện là ổ vi khuẩn, mọi người mới té ngửa” Tư hưu trí trả lời là “tại bà con mình thật thà, tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ bên ngoài bao bì” Ba Thợ hồ phang ngang “Trật lất- sở dĩ bà con dùng nước tinh khiết dzõm vì tuy biết dzõm nhưng thấy nước vẫn trong, vẫn sạch- thì ít ra cũng đã qua xử lý 1 vài công đoạn rồi- dù chỉ là xử lý bằng thủ công- Còn hơn dùng nước máy của Tổng công ty cấp nước Sàigòn” Nghe tới đây Tư hưu trí nạt Ba Sàigòn- Và “giáo huấn” anh liền- “đừng nói bậy- Tổng công ty cấp nước Sàigòn luôn luôn xử lý nước sạch rồi mới cung cấp cho nhân dân dùng bảo đảm sức khỏe cho mấy triệu dân thành phố. Đó là nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty- Anh không được “xuyên tạc” nhiệt tình trách nhiệm của anh chị em công nhân ở Tổng công ty nầy.” Ba Thợ hồ cũng không vừa gì anh “nổ” lại: “Nước máy nhiều lúc, nhiều khu vực thường bị đục, thậm chí đổi màu xám xịt- Tui dám thách ông Tổng công ty cấp nước thành phố là cam kết bảo đảm sức khỏe người dân khi dùng nước của họ- Nói như thế là chỉ phản bác lại ý kiến của anh thôi- Tôi cũng biết Tổng công ty cấp nước thành phố cũng chỉ là nạn nhân của nạn ô nhiễm của 2 sông Sàigòn và Đồng Nai mà thôi”.

Rồi anh dẫn chứng: Toàn bộ hệ thống nước thải chưa qua xử lý của thành phố của Đồng Nai thải ra các kênh rạch, từ đó đỗ ra sông Sàigòn, sông Đồng Nai- Việc hạn chế được ô nhiễm ở hai sông nầy hoàn toàn lệ thuộc vào việc xử lý nước thải trước khi đổ ra kinh rạch. Chỉ nói riêng ở khu vực kênh Tham Lương, Vàm Thuật, Bến Cát và Rạch nước lên đều đỗ ra ngã ba sông Vàm Thuật và Sàigòn- Anh có thấy nước sông ở đây đen kịt không.

Theo số liệu thống kê mỗi ngày có cả trăm ngàn khối nước thải sản xuất, hàng trăm ngàn khối nước thải sinh hoạt chưa được xử lý được đổ ra sông Vàm Thuật. Qua đo đạc các nhà khoa học cho biết hệ thống nước thải ở đây bị nhiễm bẩn vi sinh trầm trọng, vượt giới hạn cho phép từ 39 đến 2.400 lần- Như vậy làm sao ông Tổng công ty cấp nước thành phố dám bảo đãm nước sinh hoạt cho thành phố mình là sạch sẻ 100%. Thấy 2 bạn mình tranh luận căng thẳng mà không đi đến kết luận được nên Hai Sàigòn vào cuộc- Cung cấp thông tin cho 2 anh là lãnh đạo thành phố hiểu rằng khu vực sông Tham Lương- Vàm Thuật là một trong những khu vực ô nhiễm nặng nhứt thành phố nên thành phố đã báo cáo tiền khả thi các dự án xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung lớn và được Thủ tướng phê duyệt năm 2003. Vấn đề đặt ra là đã 6 năm qua các ban ngành thành phố, các kỳ họp của HĐND TP đã bàn rất nhiều biện pháp nhưng chưa thấy nhà máy xử lý nước thải nào được thi công để đưa vào vận hành.

Bà con thành phố đã kiến nghị “Nếu việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải ở khu vực Tham Lương- Vàm Thuật là đúng đắn thì phải khẩn trương thực hiện để bảo vệ nguồn nước đang cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu rưỡi người dân ở phía Tây Bắc thành phố". Hai Sàigòn được biết không phải lãnh đạo thành phố không đốc thúc khẩn trương, nhưng các Sở ban ngành thành phố phối hợp không đồng bộ, có nơi có chỗ cứ nguyên tắc hành chánh cứng ngắt cái cần giải quyết là các nguyên tắc, thủ tục "hành" là chính cứng ngắt đang “hành” chính các cơ quan nhà nước với nhau. Đó là nguyên nhân làm chậm tiến độ. Tới đây thì cả Ba Thợ hồ và Tư hưu trí mới gụt gật “cũng có thể là vậy”

Hữu Quan

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang