Phố núi xôn xao...

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 43 lượt xem

Pho nui xon xao...

Ở vòng 6 này, nhiều người sẽ thích ngóng về phố núi để xem thầy trò Kiatisuk vật lộn với cuộc chạy trốn vị trí áp chót, còn ở sân Hàng Đẫy là cuộc ra mắt của tân HLV Ninh Bình Lê Thụy Hải.

Với kết quả bết bát, đứng thứ 13/14 trong bảng xếp hạng, nhiệm vụ tối quan trọng với thầy trò Kiatisuk lúc này là phải thắng. Nhưng đó có thể là một nhiệm vụ bất khả thi, mặc dù Trưởng đoàn bóng đá HA.GL tự tin dựa vào truyền thống: Trên sân Pleiku, HA.GL thường rất hay thắng XM.HP trong quá khứ.

Nhưng HA.GL trong quá khứ tất nhiên không giống HA.GL bây giờ, bởi lực lượng đã không mạnh, lại còn thiếu trước hụt sau. Trận này, họ có sự trở lại của Evaldo trên hàng công thì lại thiếu vắng thủ môn Michal Silhavy do thẻ phạt. Một chút may mắn cho HA.GL và Kiatisuk là trận này, XM.HP cũng mất nhạc trưởng Leandro do đã bị 3 thẻ vàng, nhưng họ cũng không thể quá mừng bởi XM.HP vẫn còn một tiền vệ tổ chức cự phách khác là Aniekan.

Lịch thi đấu

Ngày 21.3:

* SHB.Đà Nẵng - N.Sài Gòn (16h)

* SLNA - Bình Dương (16h)

Ngày 22.3:

* HP.HN - Ninh Bình (15h30)

* Nam Định - Khánh Hòa (15h30)

* Đồng Tháp - HN.T&T (15h30)

* HA.GL - XM.HP (16h)

* ĐT.LA -Thanh Hóa (17h).

HLV Lê Thụy Hải đã được sự đón nhận hào hứng của các cầu thủ Ninh Bình. Thẳng thắn với những nhận xét về chuyên môn đến mức... khó nghe, ông Hải đã nhận được sự tâm phục khẩu phục của các học trò. Đó là một thuận lợi mà không phải ông tướng mới cầm quân nào cũng có được.

Tuy nhiên, trong trận chiều mai trước HP.HN của HLV Nguyễn Thành Vinh, đội Ninh Bình chưa chắc đã thắng nổi chủ nhà dù xét về lý thuyết được coi là dưới cơ. Ninh Bình binh hùng tướng mạnh, nhưng thay tướng xoành xoạch không thể có sự ổn định bằng HP.HN của HLV Nguyễn Thành Vinh tuy được đánh giá thấp, nhưng đã vào guồng từ đầu mùa.

Âm thầm, không đao to búa lớn với những cuộc tuyển mộ rình rang, cũng chẳng được đánh giá cao, nhưng sau 4 vòng đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh và các học trò đã lặng lẽ tích lũy được 8 điểm và leo lên đứng thứ tư - một vị trí mà nhiều “đại gia” khác chật vật không thể với tới. Trên sân Hàng Đẫy mùa này, ngoại trừ trận thất thủ trước đội bóng cùng thành phố HN.T&T ở vòng đầu tiên, HP.HN là đối thủ rất khó chịu, chỉ từ hòa đến thắng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang