Phố Sài Gòn lãng mạn ngày đầu năm

Trời se lạnh, phố vắng thưa người, những bông điệp vàng còn sót lại lả lướt nương theo gió sà xuống mặt đất dệt nên tấm thảm vàng rực rỡ... Sài Gòn ngày đầu năm trở nên lãng mạn bình yên!

Những con hẻm Sài Gòn sáng nay không không ướp mình trong hương bánh mì thơm phức, chỉ có hương thơm của hoa, của bánh chưng ngày Tết đủ đầy.

Những con phố dài hun hút gió. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tỉnh giấc, dắt xe ra đường mà ta cứ ngỡ lạc vào thế giới khác. Người đi đường áo ấm choàng kín mít. Phố vắng thênh thang, tưởng chừng như nhắm mắt đi cũng chẳng sợ đụng người.

Chú Huỳnh Thanh Hùng vui vẻ kể sáng mồng 1 chú vừa chạy từ Biên Hòa về, rồi chạy đi Chợ Lớn. Sáng nay chú kiếm được 200.000 rồi đấy. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông như Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Tất Thành, Cách Mạng Tháng 8,… cũng vắng lặng hiếm thấy.

Quán cóc vệ đường lai rai vài vị khách đến uống cafe như một thói quen. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những cửa hàng ăn quen thuộc dọc đường đóng cửa im lìm treo bảng thông báo nghỉ Tết. Cái chợ cóc gần nhà mở mắt ra đã inh ỏi tiếng người mua kẻ bán giờ cũng trống trơn không một bóng người. Bác xe ôm gật gà gật gù bên đường châm điếu thuốc trầm ngâm.

Sài Gòn có chút cô đơn!

Cụ ông dậy sớm để tận hưởng cái lạnh của Sài Gòn sáng mồng 1 Tết. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Phố dài hun hút. Những hàng cây tần ngần xôn xao trong gió như kể cho ai nghe câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Chiếc lá bàng đỏ ối lơ thơ đậu trên cành rồi cũng rụng về cội. Chợt nhớ tới nhà thơ Trần Đăng Khoa, chỉ một chiếc lá đa rơi cũng làm nên hai câu thơ bất hủ:

Ngoài vườn rơi chiếc lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.

Nếu ta cũng có tâm hồn lãng mạn như Trần Đăng Khoa thì hình ảnh chiếc lá bàng kia cũng đủ gợi nên vài cảm hứng. Tiếc là không thể!

Hoa cúc vàng rực khoe sắc trên đường Lê Duẩn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Len lỏi qua những con hẻm nhỏ, ta lại nghe những âm thanh quen thuộc của cuộc sống tưởng như đã rơi vào quên lãng: tiếng xào xạc của gió, tiếng sột soạt khi ai đó vô tình dẫm lên những chiếc lá vàng khô bên vệ đường…

Vị khách duy nhất đón xe buýt tại điểm đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Có lẽ chỉ khi sống chậm lại ta mới dễ dàng cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống? Những tia nắng tan mềm trên lá, sà xuống khúc khích đậu trên vai người. Nắng Sài Gòn hôm nay ngọt quá!

Sài Gòn. Dịu dàng. Bình yên!

Chùm ảnh người Sài Gòn đón Tết sáng nay (mùng 1 Tết):

Một con hẻm trên đường C1 quận Tân Bình sáng mùng 1 Tết khoác lên mình vẻ bình yên đậm chất thơ, khác hẳn ngày thường.

Đường Cộng Hòa thường ngày kẹt xe liên miên nhưng nay vắng hẳn tiếng động cơ, tiếng còi xe, nẹt bô.

Vòng xoay Lăng Cha Cả vắng hẳn phương tiện, nhưng người du xuân vẫn từ tốn, dừng đèn đỏ, không phóng nhanh hay bấm còi inh ỏi.

Đường Phan Thúc Duyện cũng đẹp hẳn ra, rải đầy nắng vàng và phương tiện giao thông rất ít.

Cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về trung tâm Sài Gòn vắng hoe sáng mùng 1 Tết.

Vòng xoay ở đường Lê Văn Sỹ - Bùi Thị Xuân - Nguyễn Trọng Tuyển cũng hoe hoắt bóng người, phố phường êm đềm và bình yên lạ kỳ.

Đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận thường ngày rất đông đúc nay vắng vẻ.

Đường Hòa Hoa Thám ngày thường hàng trăm phương tiện thường xếp hàng dài chờ đèn đỏ nhưng nay bình yên, đẹp cổ kính.

Các hàng quán đều nghỉ Tết.

Đường Nguyễn Văn Trỗi cũng vắng hoe.

Đường Tú Xương khoác lên vẻ yên bình với nắng nhẹ, trời lành lạnh kèm tiếng chim hót trên tàng cây.

Khu vực chợ Bến Thành cũng vắng phương tiện trong sáng mùng 1 Tết.

Khu vực vòng xoay ngã sáu Phù Đổng, vắng vẻ ít phương tiện, thỉnh thoảng vài xe máy, ô tô của người Sài Gòn du Xuân.

Đại lộ Võ Văn Kiệt dẫn vào đường hầm Sông Sài Gòn chỉ có vài phương tiện lưu thông.

Một hẻm nhỏ tại quận 4 vắng hoe vào sáng sớm.

Lượng phương tiện thấp khiến cho phố phường Sài Gòn khác hẳn ngày thường.

NGUYỄN TRÀ-NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/pho-sai-gon-lang-man-ngay-dau-nam-611256.html