Phim tài liệu vẫn khó đầu ra!

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 35 lượt xem

Phim tai lieu van kho dau ra!

Như thường lệ, sau giải Cánh diều, Hãng phim Tài liệu khoa học T.Ư (TLKHTƯ) lại tổ chức chiếu những phim đoạt giải của hãng cho báo giới xem và cùng chia sẻ những vấn đề nóng của phim tài liệu hiện nay.

Xem 3 phim thắng giải

Lần này, 3 phim đoạt giải được trình chiếu là “Người thắp lửa” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Như Vũ (giải Cánh diều vàng PTL nhựa), “Văn Miếu - Quốc Tử Giám” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Văn Hướng (Cánh diều bạc PTL nhựa) và “Khi không thể vượt qua chính mình” - đạo diễn Trịnh Quang Tùng - Bùi Phương Thảo (Cánh diều bạc PTL khoa học video).

Phim về người tốt, việc tốt bao giờ cũng khó làm, khó xem. Nhưng đạo diễn Nguyễn Như Vũ đã xây dựng được một bộ phim lôi cuốn người xem. Anh chọn nhân vật có cuộc đời thăng trầm là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, ở đền Đô, Đình Bảng (Bắc Ninh). Nguyên là đội viên Đội thiếu niên du kích đình Bảng, Nguyễn Đức Thìn sớm gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời.

Bản thân ông mắc bệnh phong phải đi trại, khỏi rồi về làng dạy học lại bị thầy hiệu trưởng trù dập, đẩy về hưu sớm... Nhưng vượt lên những nỗi hạnh, ông Thìn không hề mang sự oán hận, mà vẫn lạc quan, tự học tập tích lũy và trên hết là chăm lo truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ, phát động phong trào diệt giặc dốt... và hiện đã ngoài 70 tuổi vẫn hăng hái làm trưởng ban tuyên truyền cho lễ hội Đền Đô.

Hàng trăm bài báo, hàng chục cuốn sách khảo cứu, tiểu luận, mấy tập thơ - thành quả đó của ông xứng là “người thắp lửa” không chỉ cho thế hệ trẻ. Hình ảnh ông cặm cụi gõ mổ cò máy tính trong đêm với những ngón tay mắc bệnh phong khó co duỗi được, nụ cười cởi mở và phong thái trẻ trung hăng say với các học sinh, chi tiết chiếc máy ảnh bị chôn dưới đất... là những dấu ấn với người xem. Tiếc là, giá như đạo diễn đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật, kể cả lúc ông tuyệt vọng nhất khi bị bệnh phong... để khắc họa rõ hơn phần bên trong nhân vật, đẩy bộ phim mạnh mẽ hơn, ám ảnh hơn.

“Văn Miếu - Quốc Tử Giám” là một phim thích hợp vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - HN, làm công phu, nhưng lại khá dàn trải, thiếu những điểm nhấn. Phim “Khi không thể vượt qua chính mình” mang tính cảnh báo về tình hình gia tăng số bệnh nhân tâm thần ở nước ta, nêu rõ nguyên nhân, biện pháp điều trị và một số tấm gương khỏi bệnh quay lại giúp đỡ cộng đồng...

Rõ ràng, PTL vẫn luôn có tác động thiết thực đến xã hội. Nhưng câu hỏi đặt ra là dù phim có hay thì...

Đầu ra phim ở đâu?

Đầu ra chính của PTL ở các nước và ở VN vẫn phải là truyền hình - đạo diễn, NSƯT Lê Hồng Chương - GĐ Hãng phim TLKHTƯ - khẳng định. Ra rạp thì hầu như không khả thi vì thời buổi thị trường, không rạp chiếu nào còn như thời bao cấp chiếu 15-20 phút PTL trước buổi chiếu phim chính nữa.

Các đài truyền hình đều có bộ phận làm PTL riêng của họ và thực sự PTL của hãng khó mà chen chân vào giờ vàng để thu hút người xem. Nguồn phát hành chính vẫn là giao phim cho phát hành phim quân đội, với các xe chiếu bóng lưu động phục vụ quân đội và bà con ở vùng sâu, vùng xa, song song là phát hành các băng hình miền núi.

Hãng cũng ký hợp đồng với Vietnam Airlines bán 5 phim/năm (chủ yếu là phim quảng bá về văn hóa, du lịch VN) để chiếu cho khách xem. Việc in các đĩa DVD chất lượng cao để bán cũng khó. Đạo diễn Nguyễn Văn Hướng - Phó GĐ hãng phim - nhấn mạnh: Dù quảng bá đến đâu thì cuối cùng vẫn phải có phim hay, đề cập tới những vấn đề bức xúc của xã hội, mà phim hay chưa nhiều.

Ngay đến việc làm tuần PTL riêng của hãng cũng còn khó, bởi lẽ liệu có đông khán giả không, nói gì đến một tương lai xa vời là PTL VN có thể bán vé cho khán giả xem!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang