Phim rạp Tết 2010: 3H & 1T

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 575 lượt xem

Phim rap Tet 2010: 3H & 1T

- Bốn phim rạp góp mặt trong Tết Canh Dần có “Công chúa teen và ngữ hổ tướng”, “Nhật kí Bạch Tuyết”, “Khi yêu đừng quay đầu lại” và “Những nụ hôn rực rỡ”. Cả 4 phim đều rậm rịch ra rạp từ 22 tháng Chạp, đem đến đủ bốn vị Hồn – Hài – Hình – Thanh.

Hồn

“Khi yêu đừng quay đầu lại” kể về nàng vũ nữ Nguyên Xuân (Ngân Khánh) được thuê tới phục vụ trong lâu đài của ông bà Bá Kỳ. Công việc của cô chìm đắm trong đêm hoang, giữa khung cảnh ma quái, lẩn quất những ánh mắt lướt phía sau. Xuân yêu hai người đàn ông cùng một lúc. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh muốn tạo “chất liêu trai” trong câu chuyện, sử dụng tòa nhà lâu đài bỏ hoang ở Đà Lạt, và những hồn ma.

Ba cốt truyện phim còn lại đều kể những câu chuyện tình. “Những nụ hôn rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ôm đồm tới vài mối tình. Nào kể lại chuyện tình xa xưa của bà phục vụ khách sạn, từng là ca sĩ đắt sô; chuyện tình tay ba giữa cô quản lí nhóm nhạc 4U; xen lẫn cả nàng lọ lem do Minh Hằng thủ vai… Vây quanh nàng Britney Bích (ăn theo tên Britney Spears) là năm chàng vệ sĩ.

“Công chúa teen và ngũ hổ tướng” là những xáo động bất chợt của tuổi teen. Cô nàng Tuyết hoang tưởng mình là Bạch Tuyết cũng đi tìm chàng hoàng tử của riêng mình trong “Nhật kí Bạch Tuyết”.

Bản thân “Khi yêu đừng quay đầu lại” cũng là một sắc thái tình. Chùm phim Tết năm nay chú trọng vào chuyện tình – một hồn cốt chính yếu của điện ảnh mùa vụ.

Với những độc giả quen xem siêu phẩm của điện ảnh thế giới chắc sẽ lắc đầu với chùm phim Tết. Nhăng nhít, ba phải, nhiều chuyện, nhưng cũng phải ghi nhận tâm hồn của các đạo diễn chứ? Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã từng thành danh và nổi tiếng với mùa len trâu, chắc anh không cần tới “Khi yêu đừng quay đầu lại” chiếu vỏn vẹn trong nửa tháng Tết để ghi thêm tên trong bảng vàng điện ảnh Việt Nam.

24 giờ mỗi ngày, cả truyền hình trung ương và địa phương chiếu dễ chừng tới cả vài chục phim. Dân đã ghiền kiểu ê a của điện ảnh truyền hình thì chắc các phim Tết lại không khiến họ để tâm. Nhưng các đạo diễn vẫn quyết thực hiện, vẫn bỏ tâm sức vào việc tuyển chọn diễn viên, biên kịch, cùng hàng chục buổi chiếu miễn phí để tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.

Nếu nói họ bỏ công để thu được tiền đầu tư từ nhà nước thì chả phải, phim Tết đều là vốn của tư nhân, như năm nay là của các hãng BHD, Phước Sang và Thiên Ngân Galaxy. Mùa phim Tết chính là mùa thể nghiệm của các đạo diễn. Thành công của họ có thể là doanh thu, đôi khi là tiếng tăm, nhưng chính yếu là công sức và sáng tạo của chính họ.

Nguyễn Quang Dũng dám theo gót các nhà đạo diễn tài ba của Hollywood để thử ra phim ca nhạc; Nguyễn Võ Nghiêm Minh – đạo diễn Việt kiều có những cái nhìn trong trẻo về văn hóa quê nhà lại sang tay với thử nghiệm liêu trai; Lê Bảo Trung (đạo diễn “Nhật ký Bạch Tuyết”) tân trang cổ tích và Lê Lộc (đạo diễn “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”) thì nương theo những thăng trầm của nhân vật sao của thế giới.

Hài

Cả bốn bộ phim đều có những tình tiết hài, hành động hài. Dù là chọc để cù lét, hay mang lại tiếng cười sảng khoái thì chỉ có người xem mới cảm thụ hết. Song, cái hài hước khá khiên cưỡng, rõ nét và có chủ đích là anh chàng Dũng “khùng” vào một vai ngon ơ trong “Nhật ký Bạch Tuyết” và Phước Sang là một ông đầu bếp si tình trong “Những nụ hôn rực rỡ”.

Năm nay, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được coi là nhân vật của truyền hình với hai bộ phim khá gây đình đám “Bỗng dưng muốn khóc” và “Ngôi nhà hạnh phúc” (phim bản Việt). Đãng đã học được một cách hoàn hảo kỹ năng làm phim chầm chậm, vì là cái dằng dai vốn có của truyền hình. Còn các đạo diễn của phim Tết chỉ có chừng 120 phút, không cần những cắt mở quá tài tình, mà quan trọng là gói đủ gọn một thông điệp hay “hình hài” gửi tới khán giả.

“Nhật ký Bạch Tuyết” là kết cục có hậu mong nàng Tuyết khỏi bệnh hoang tưởng; khán giả rời rạp “Khi yêu đường quay đầu lại” sẽ thấy… sởn gai ốc; những tâm lý và biến chuyển trong suy nghĩ đầy rắc rối của những cô gái tuổi vị thành niên trong “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” biết đâu lại rất có ích cho các bậc làm cha mẹ.

Còn một chữ hài về phim Tết đó là “hài lòng”. Các đạo diễn, ê kíp làm phim sẽ hỉ hả khi luồng người tới rạp đông. Khán giả sẽ được thêm một sự lựa chọn tinh thần trong món ăn xi-nê cả chuỗi ngày nghỉ năm nay.

Hình

Khuôn hình rộng rãi, mang yếu tố hài hòa giữa bàn tay con người và thiên nhiên chính là khu Resort khách sạn trong “Những nụ hôn rực rỡ”; khung cảnh sinh động của các ca sĩ mới nổi danh có những dụng cụ bếp làm nền; Không phải là phim tư liệu, nhưng chốn rừng xanh là nơi nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn “rởm” hẹn hò… Thác nước thiên nhiên của Đạt Lạt, đồng cỏ, sông cạn trong “Khi yêu đừng quay đầu lại" được nhà quay phim người Mỹ Joel Spezeski thu gọn trong ống kính trong trẻo, kỳ ảo, cảm giác như chỉ có ở thế giới tưởng tượng.

Hình ảnh đẹp và đáng nhớ chính là những vũ điệu mà Ngân Khánh thể hiện trong phim. Năm ngoái, Phương Thanh vào vai bà phù thủy, giờ cũng chình ình ngoài rạp phim Tết với hình ảnh bà mẹ dọn phòng; Nàng công chúa Bạch Tuyết chính là hoa hậu thời trang Trương Chi Trúc Diễm; Các người mẫu Thanh Hằng, Minh Hằng được dịp tham dự “vũ hội chân dài” trên phim…Những hình ảnh đó chỉ như một điểm nhấn, điểm xuyết thêm cho toàn bộ chùm phim Tết.

Thanh

Ngoài chữ tình, phim Tết 2010 còn mang đến những âm thanh, những vũ điệu cuồng nhiệt. Vụ liveshow hoành tráng của nhóm 4U trong “Những nụ hôn rực rỡ” gồm 14 bản nhạc được nhạc sĩ Huy Thuấn và Võ Thiện Thanh sáng tác mới hoặc phối lại cho phù hợp. Giọng ca của Bảo Thy cũng có dịp không chỉ khoe trên đĩa mà còn thể hiện trong phim.

Với đánh giá ban đầu của báo giới, dường như “Khi yêu đừng quay đầu lại” có vẻ nổi trội và ăn điểm hơn cả. Vì tên tuổi của đạo diễn, diễn viên, nhà quay phim và thêm nữa là còn vì khả năng saxophone của Thanh Thức thủ vai hồn ma Bách Du… Dĩ nhiên, mọi người còn chờ thêm thanh âm… hậu chiếu phim Tết.

Chắc chắn sẽ có khen, có chê, nhưng tụ hội lại chùm 4 phim Tết ít ỏi cũng đã đủ cung cấp cho 3 nhóm người già, trẻ vị thành niên và cả nhóm trung niên. Những người hoài cảm chắc sẽ chọn “Khi yêu đừng quay đầu lai” và “Những nụ hôn rực rỡ”, nhóm ảo tưởng sẽ chọn “Nhật ký công chúa” và “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”!?

Mai Sinh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang