Cô gái mặt trời - bộ phim về khát vọng tình yêu

Câu chuyện đầy kịch tích nhưng rất xúc động trong Cô gái mặt trời, giúp người xem chiêm nghiệm rõ hơn, về hạnh phúc, tình chị em, sự trả thù và những cái gật đầu tha thứ….

Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm, phải đón nhận những chuyện không biết trước và đối mặt với những sự thật có nhắm mắt nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. Người ta sẽ trả thù nhau nếu mình bị chà đạp, ruồng rẫy. Nhưng sau cùng, mong ước được tha thứ, nỗi đau làm người khác tổn thương sẽ khiến những quyết tâm trả thù đó tan thành gió bụi…

Qua câu chuyện đầy kịch tích nhưng rất xúc động trong Cô gái mặt trời, tác giả Kim In Young, đạo diễn Bea Kyung Soo, với sự tham gia của Kim Ji Soo, Han Jae Suk, Lee Ha Na, Jung Jye Wun, Jung Ae Ri…giúp người xem chiêm nghiệm rõ hơn, về hạnh phúc, tình chị em, sự trả thù và những cái gật đầu tha thứ….

Shin Do Young ( Kim Ji Soo đóng ) là Biên tập viên nổi tiếng trên kênh truyền hình quốc gia. Sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ, cộng thêm trí thông minh và khả năng làm việc sáng tạo, sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, giàu có, biết cách ứng xử với tất cả mọi người, nụ cười thân thiện luôn nở trên môi…đã giúp Shin Do Young gặt hái hàng loạt những thành công để khẳng định mình là một người hạnh phúc.Sống trong vỏ bọc yên ổn, êm đềm bên cạnh vị hôn phu tài giỏi, Shin Do Young che giấu khoảng lặng của mình. Thực chất cô rất cô đơn, không được chia sẻ và luôn thấy mình mệt mỏi.

Ánh hào quang, vầng thái dương rực rỡ giúp Shin Do Young tỏa sáng, nhưng sâu thẳm trong trái tim, một nỗi đau và sự sợ hãi luôn giày vò cô gái dũng cảm này… Cô vốn là trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi. Vài năm sau, cha mẹ nuôi của cô hạ sinh một bé gái xinh xắn. Do Young ích kỷ, lo sợ rằng bố sẽ không còn thương yêu cô như trước, Do Young rắp tâm bỏ rơi đứa em gái 5 tuổi tại một nhà ga...

Khác với Shin Do Young, Yoon Sa Wol ( Lee Ha Na đóng ) không có gia đình, không tiền bạc và cũng không sở hữu một vẻ đẹp hay trí thông minh đặc biệt. Ở cô nổi bật là tư chất kiên cường, lạc quan và luôn luôn hy vọng. 20 năm trước bị bỏ lại sân ga, Yoon Sa Wol không nghĩ mình bị ai bỏ rơi, chỉ nghĩ chị gái thân yêu để lạc mất mình, khiến cô trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa. Tự bươn chải để học xong đại học, có năng khiếu trong ngành thời trang, Yoon Sa Wol lập nghiệp bằng chính sự đam mê và tự tin của mình, cho đến một ngày cô nhận ra thần tượng chính là người đã ném bỏ hạnh phúc và biến cô thành đứa trẻ mồ côi…

Nhiều năm trôi qua, định mệnh trớ trêu khiến Do Young quen biết và trở nên thân thiết với Sa Weol là chủ của một cửa hàng, không ngờ đó chính là người em gái đã bị bỏ rơi ở nhà ga khi xưa... Sự thật bị phơi bày. Những hận thù- tình yêu-khát vọng khiến cuộc sống của hai chị em gái cùng với những người đàn ông đắm say họ đổi thay trong hàng loạt biến cố...

Cha Dong-wu (Jung Gyu-woon đóng): Một người đàn ông mạnh mẽ và nồng nhiệt. Anh là huấn luyện viên taekwondo ở Hong Kong. Anh có vẻ ngoài không đẹp trai, hấp dẫn, nhưng có thể hy sinh bản thân mình vì tình yêu. Anh nghiêm khắc với bản thân và anh cũng hiểu rất rõ về chính mình. Anh và Yun Sa-wol là những người bạn thân và là những kẻ chuyên gây rối khi còn ở cô nhi viện. Dù trái tim anh đã tan nát khi Yun Sa-wol phải lòng một chàng trai khác, cô luôn là tình yêu đầu tiên và mãi mãi của anh.

Kim Jun-se (Han Jae-suk đóng): Nhà khoa học tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ, là bạn trai của Shin Do-young. Một chàng trai thượng lưu dịu dàng, nhân cách tốt, và luôn biết phụ nữ muốn gì. Anh nghiêm khắc với bản thân và với cả những người xung quanh. Anh là một người đàn ông có lý trí và đôi khi người ta cũng thấy ở anh một trái tim lạnh.

Chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật tình cờ gặp nhau trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất trong cuộc đời họ…Trẻ trung, năng động, hiện đại, mỗi người một tính cách đã tạo nên một tác phẩm truyền hình cuốn hút và hấp dẫn.

Những câu chuyện đời thường, giản dị xoay quanh cuộc sống gia đình, xoay quanh những phận đời mang tính điển hình đã trở thành thế mạnh của phim Hàn Quốc. Cô gái mặt trời là một bộ phim như vậy. Đang được phát sóng vào 12h hàng ngày trên kênh H1 truyền hình Hà Nội, bộ phim sẽ đem đến cho người xem nhiều cảm nhận về hạnh phúc cuộc sống và những giây phút thư giãn, chiêm nghiệm.

Hà Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2012030104256906p0c1019/co-gai-mat-troi-bo-phim-ve-khat-vong-tinh-yeu.htm