Trong số các nạn nhân của vụ thảm sát hôm 23/11 có vợ, gia đình và hàng chục nhà báo cùng những người ủng hộ phó thị trưởng thành phố Buluan, Ismael Mangudadatu, ứng cử viên tỉnh trưởng trong cuộc bầu cử tháng 5/2010. Ismael Mangudadatu là người dám thách thức Andal Ampatuan, vị tỉnh trưởng đầy quyền lực của Maguindanao từ năm 2001.
Andal Ampatuan Jr. (phải), che mặt đi cùng anh trai
Zaldy Ampatuan (trái) người đứng đầu Khu vực tự trị
Hồi giáo Mindanao, khi tới giao nộp mình cho quân
đội hôm 26/11 - Ảnh: AP Photo
Andal Ampatuan Jr., thị trưởng thành phố Datu Unsay, con trai của tỉnh trưởng Andal Ampatuan, là người bị tố cáo ra lệnh hàng chục cảnh sát và dân quân thân chính phủ chặn đoàn xe, đã ra hàng cố vấn của Tổng thống, ông Jesus Dureza, tại thủ phủ Shariff Aguak của tỉnh, theo trung tướng Raymundo Ferrer, tư lệnh quân đội. Tướng Ferrer cho biết "Cả gia đình tình nguyện để ông ta ra đầu thú và họ chấp thuận ông sẽ bị điều tra", tuy nhiên, gia đình Ampatuan bác bỏ những cáo buộc rằng Andal Ampatuan Jr. dính líu đến vụ tàn sát này.
Quân đội đã bố trí xe tăng và xe tải chở binh lính rải khắp trong tỉnh theo tình trạng khẩn cấp đã ban bố để truy tìm những kẻ tấn công đoàn xe và ngăn ngừa bạo động trả đũa từ phe phái các nạn nhân.
Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno nói, ông đã cảnh cáo gia đình Ampatuan rằng họ sẽ phải đối đầu với một cuộc tấn công của quân đội nếu như đến trưa 26/11 họ không giao nộp Ampatuan Jr. Tuy nhiên, việc đầu hàng của Ampatuan chỉ diễn ra sau mấy ngày thương lượng giữa gia đình y và ông Dureza, cố vấn của Tổng thống.
Linh Giang