Phiêu lưu cùng “Ma thuật của trái tim”

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 89 lượt xem

Phieu luu cung “Ma thuat cua trai tim”

(VnMedia) - “Ma thuật của trái tim” là sự đúc kết hoàn hảo của trí tưởng tượng, sự lãng mạn và phiêu lưu vượt bậc của tác giả nữ Kendra Leigh Castle vừa ra mắt độc giả Việt Nam tháng 6 này.

Đây là một tiểu thuyết lãng mạn thành công vượt bậc mà rất nhiều độc giả hâm mộ sẽ vô cùng yêu thích. Mặc dù có nhiều cảnh với nhiều mâu thuẫn và âm mưu khác nhau như mối quan hệ thù hận giữa anh em ruột, làm tăng tính phức tạp trong câu truyện, nhưng chủ yếu, tác phẩm vẫn xoay quanh mối tình của Cat và Bastian, cặp đôi sẽ khiến độc giả gợi nhớ đến phiên bản Flack của “Lần đầu anh thấy em”.

Athins là dòng tộc đầy quyền lực một thời cai trị toàn bộ vùng đất đai ở phía Bắc. Họ đã bị hủy hoại khi một kẻ tên là Cadmus - kẻ cai trị của Lũ quỷ ở Vương quốc Blighted đến thăm thầy Phù thủy High Mage - người đứng đầu dòng tộc Athins nhằm mục đích hợp nhất các dòng tộc với nhau. Để đạt được mục đích của mình, Cadmus đã yêu cầu thầy phù thủy phải gả người chị gái của mình cho hắn, nhưng người đứng đầu dòng tộc Athins này đã từ chối. Cadmus nổi giận trút một lời nguyền lên những người đàn ông ở xứ Phù thủy Băng giá này. Tất cả đàn ông của dòng tộc đã ngã xuống và vĩnh viễn ra đi cho đến người cuối cùng, chàng phù thủy Bastian, một người Morgaine đã trốn thoát nhờ lẩn trốn vào vùng lãnh thổ của dòng tộc MacInnes ở Scotland.

Mâu thuẫn với người anh em ruột hai mươi nhăm năm trước đã khiến MacInne phải đưa cả gia đình mình vượt đại dương. Giờ đây ông muốn giải hòa tất cả để con gái ông, Catrionna MacInnes có thể học để trở thành một con ma sói trong dòng họ. Khi Cat và Bastion lần đầu tiên thấy nhau, họ ngay lập tức bị hút hồn bởi nhau. Nàng đã nhận ra Bastion chính là người đàn ông của đời mình, còn Bastion lại sợ hãi với cảm giác của chàng dành cho Cat khi chàng tin những lời nguyền của Cadmus sẽ có tác dụng như nó đã hành hạ cha mình, khiến ông đau đớn hối hận về tình yêu và cuối cùng cũng đã chết đi trong đau đớn.

“Ma thuật của trái tim” là một tác phẩm lãng mạn đặc sắc sẽ khiến người hâm mộ phải cố tìm lại những tác phẩm trước đó từng viết về Cao nguyên của nhà văn Kendra Leigh Castle (Tiếng Gọi Của Trăng Cao Nguyên và Lửa Cao Nguyên Tối; chính tôi cũng chưa từng được đọc hai tác phẩm này).

Tác giả cuốn truyện là nữ tác giả Kendra Leigh Castle, sinh ra ở phía Bắc New York. Bà đã bắt đầu học được nhiều điều từ những tiểu thuyết lãng mạn của mẹ bà và cuối cùng bà đã cho ra đời tác phẩm của riêng mình. “Tiếng gọi của Trăng Cao nguyên”, tiểu thuyết đầu tay của bà,được xuất bản vào tháng 5 năm 2008 bởi Sourcebooks. Tiếp đó, “Lửa trên Cao nguyên tối” ra mắt vào mùa Thu năm đó. Bà mang cả tình yêu vạn vật, cả sợ hãi và đam mê vào trong tác phẩm của mình, và bà tin chắc rằng những sinh vật của bóng đêm bao la cũng sẽ thực sự vui vẻ sau tác phẩm của bà. .

Thiên Lam

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang