Các địa phương yếu được quyền liên quân với nhau để tạo sự hấp dẫn cho giải. Khi đã có sự liên quân cũng đồng nghĩa với việc BTC không đặt nặng vấn đề màu cờ sắc áo với từng địa phương. Đáng tiếc, TP.HCM, nơi có phong trào mạnh, do bệnh hám thành tích kinh niên nên đã “dùng dao mổ trâu giết gà”.
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh, niềm tự hào của cầu lông VN, từng xếp hạng 6 thế giới. Giải này, lẽ ra TP.HCM để anh có điều kiện xả hơi, dành thời gian cho các giải quốc tế quan trọng hơn, nhằm củng cố ngôi vị của mình trên đấu trường quốc tế. Hơn nữa, đã không ít người đặt câu hỏi, vài năm nữa, khi Minh ở bên kia triền dốc, ai sẽ thế anh? Vì thế, đây là dịp tốt để TP.HCM đưa các tay vợt trẻ ra thử sức. Đáng tiếc, lớp trẻ vẫn không được tạo cơ hội, còn Tiến Minh vẫn phải “cày ải” để bảo đảm cho cầu lông TP.HCM có vị thế.
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh
Trao đổi với ông Phạm Quang Bản, Phó giám đốc Sở VH-TT và DL TP.HCM về vấn đề này. Ông bảo rằng, đây là giải nằm trong Đại hội TDTT toàn quốc nên TP.HCM phải nghiêm túc cử lực lượng mạnh nhất tham dự. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, đây chỉ là giải tập huấn, không nằm trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc. Một số HLV các đoàn khác bảo rằng, vì năm ngoái (2009) TP.HCM đăng cai giải này không đưa Tiến Minh đánh trận vòng loại nên bị loại ngay từ đầu nước. Năm nay, TP.HCM quyết lấy lại những gì đã mất.
Trong thể thao, muốn lớp trẻ tiến bộ, cần tạo cho các em nhiều cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Điều này không ai lại không biết. Nhưng đó là lý thuyết, thực tế, do bệnh hám thành tích, hễ có giải là người ta trưng dụng những VĐV có đẳng cấp, cho dù họ đã quá tải vì dự quá nhiều giải. Trong khi đó, lớp trẻ cứ dài cổ chầu rìa. Một HLV ở TP.HCM (xin giấu tên) cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ việc đưa các tay vợt trẻ ra thử sức ở những giải tập huấn. Nhưng đó là HLV năng khiếu muốn chứ không phải lãnh đạo muốn.
Thôi các em trẻ cứ chịu khó tập chay, chờ ngày thành danh, khối người xuống nước, năn nỉ các em thi đấu.
Đỗ Đức