Vụ bạo loạn xảy ra sau trận thắng 3-1 của đội chủ nhà Al-Masry trước CLB Al-Ahly ở lượt trận vòng 16 diễn ra hôm 1-2 (theo giờ địa phương) tại Pốt Sa-ít. Theo lời kể của các nhân chứng, cổ động viên đội chủ nhà đã cầm trong tay các hung khí chỉ chực chờ ùa vào sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Còn các cổ động viên đội Al-Ahly đã bị dẫm đạp và dồn ép tới một khu hành lang hẹp của sân vận động và trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực. “Các cổ động viên của Al-Masry đã dùng dao phay, thanh kim loại, đá và pháo sáng để tấn công chúng tôi ở trong lẫn ngoài sân tạo nên một cảnh tượng đẫm máu, hệt như một cuộc chiến tranh đang xảy ra”, một cổ động viên của Al-Ahly nói với kênh truyền hình tư nhân ONTV. “Chúng tôi vô cùng sợ hãi khi chứng kiến hàng loạt người chết và bị thương được đưa vào phòng thay đồ”, thủ môn Sa-ríp I-cra-mi của CLB Al-Ahly, người cũng bị thương trong vụ bạo loạn, nói.

|
| Các cổ động viên quá khích nổi lửa trên một góc sân vận động Pốt Sa-ít. Ảnh: Roi-tơ. |
Quân đội Ai Cập đã điều khẩn cấp hai máy bay để đưa các cầu thủ và người bị thương ra khỏi hiện trường, đồng thời triển khai binh lính tại thành phố này nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo lực. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Ai Cập, vụ bạo loạn sân cỏ khiến ít nhất 79 người thiệt mạng do chấn thương sọ não, bị đâm và ngạt thở cùng gần 1000 người bị thương. Đây là một sự cố đẫm máu nhất trong lịch sử bóng đá thế giới kể từ vụ cổ động viên giẫm đạp lên nhau ở Goa-tê-ma-la Xi-ti trong trận đấu vòng loại World Cup giữa tuyển Goa-tê-ma-la và Cô-xta Ri-ca hôm 16-10-1996, khiến 78 người chết và 180 người khác bị thương.
Sự bàng hoàng sau thảm họa bóng đá vẫn còn in đậm trên gương mặt của Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha của đội Al-Ahly, ông Ma-nu-en Hô-xê, ngay cả khi ông đã bình yên trở về quê nhà. Trên trang web của câu lạc bộ này, ông Hô-xê kể lại: "Tôi bị hạ gục bởi những cú đấm đá vào cổ, đầu và chân. Tôi nhìn thấy các cổ động viên của mình bị chết ngay trước mặt nhưng không thể làm gì".
Vụ bạo loạn sân cỏ sau đó còn kéo theo các cuộc biểu tình ở Cai-rô và tỉnh Xu-ê trong những ngày tiếp theo. Đoàn người biểu tình yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm vì đã cho phép các cổ động viên mang dao và gậy vào sân bóng trong trận đấu giữa hai đội Al-Masry và Al-Ahly. Hàng nghìn cổ động viên của Al-Ahly mặc áo truyền thống của đội và cầm cờ tổ quốc đã tuần hành dọc các tuyến phố từ trụ sở câu lạc bộ đến Quảng trường Ta-hơ-ria ở Cai-rô. Hình ảnh này gợi nhớ về làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống H.Mu-ba-rắc. "Đây không phải là tai nạn thể thao", những người biểu tình hô vang. Đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đã xảy ra khiến hai người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Theo Chủ tịch Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), Nguyên soái Hu-xê-in Tan-ta-uy, chính quyền Ai Cập đã thành lập một ủy ban điều tra vụ bạo lực trên. Ông Tan-ta-uy cũng nhấn mạnh, cảnh sát phải chịu trách nhiệm về an ninh của trận bóng.
Trong khi đó, Tổ chức "Anh em Hồi giáo" (MB), lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập, đã cáo buộc những người ủng hộ cựu Tổng thống nước này Hô-xni Mu-ba-rắc đứng sau vụ bạo lực sân cỏ nói trên. Trong một thông cáo báo chí phát trên trang mạng của Đảng Tự do và Công lý (FJP), chính đảng của MB, nghị sĩ Ét-xam An-Ê-ri-an khẳng định: "Những diễn biến tại Pốt Sa-ít đã được lên kế hoạch và là thông điệp của những người ủng hộ chế độ cũ". Ông An Ê-ri-an tuyên bố, quốc hội do MB nắm đa số ghế sẽ yêu cầu Bộ Nội vụ và những người lãnh đạo cơ quan an ninh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự việc trên.
Thủ tướng Ai Cập Ca-man En Gan-du-ri đã tuyên bố chịu trách nhiệm chính trị về vụ việc này, đồng thời quyết định cách chức Thị trưởng Pốt Sa-ít Mô-ha-mét Áp-đen Ha-sem, cảnh sát trưởng E-xam Xa-mác và Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EAF) vì để xảy ra sự cố đáng tiếc trên.
Ngay sau khi vụ bạo loạn trên sân Pốt Sa-ít xảy ra, cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn tới người dân Ai Cập và yêu cầu chính quyền Cai-rô nhanh chóng làm rõ nội tình vụ việc. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun, Đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Ca-tơ-rin A-stơn đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng, đồng thời hối thúc tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp và độc lập để làm rõ nguyên nhân thảm kịch Pốt Sa-ít.
Không chỉ là một thảm họa thể thao, vụ Pốt Sa-ít cho thấy, Ai Cập còn đầy rẫy những bất ổn thời hậu H.Mu-ba-rắc.
Linh Oanh