Phía sau một giải đấu thành công

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 28 tháng trước 54 lượt xem

Phia sau mot giai dau thanh cong

(Toquoc)-Sau 5 ngày tranh tài, giải quần vợt nữ VĐQG năm 2010 đã kết thúc. Trong buổi lễ tổng kết giải, những cụm từ như tranh tài quyết liệt, thi đấu sôi nổi, thành công tốt đẹp… đã được các nhà tổ chức tung hô không khác mấy những kỳ đại hội thể thao lớn như AIG hay… World Cup!

Xét về mặt nào đó, quả là giải đã thành công. Chẳng hạn như với sự lên ngôi của các tay vợt Lam Anh và Tâm Hảo (trên 18 tuổi) đã giúp TP.Hồ Chí Minh giành giải nhất toàn đoàn.

Tương tự, các giải thưởng ở các lứa tuổi khác cũng đã được trao, như: Giải nhất ở nội dung đơn: Thanh Bình (Đà Nẵng) - U.18; Phi Khanh - U.16, Bội Ngọc - U.14 (đều của TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Huyền (Vĩnh Phúc) - U.12.

Tuy nhiên, ngẫm kỹ hơn mới thấy nhiều điều. Giải quần vợt nữ vô địch quốc gia 2010 diễn ra ngay sau Đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, nên theo các nhà tổ chức đây được xem là giải “mở hàng” của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ 5, với những bổ sung nhân sự cùng những lời tuyên bố hùng hồn về việc nâng tầm môn thể thao này không những ở khu vực, châu lục mà còn ở tầm thế giới.

Có điều, khi giải chính thức diễn ra tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), chỉ có hơn 50 tay vợt nữ của 11 địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Quân đội, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa cùng tranh tài ở 5 lứa tuổi U.12, 14, 16, 18 và trên 18.

Điều đáng nói, với tư cách là giải đấu tầm cỡ quốc gia nhưng hầu hết các tay vợt mạnh đều vắng mặt. Trong đó, hệ đội tuyển vắng mặt các tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như đương kim vô địch Trần Lam Anh, Nguyễn Thùy Dung, Huỳnh Phương Đài Trang, Nguyễn Ái Ngọc Vân… với nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, giải chỉ còn sáu tay vợt tham dự: Tâm Hảo, Lam Anh (TP.Hồ Chí Minh), Ngọc Phượng (Quân Đội), Trà My, Quốc An (Kiên Giang) và Huyền Trang (Vĩnh Phúc).

Số lượng vận động viên đăng ký thi đấu giải quần vợt nữ VĐQG năm 2010 vừa bằng số huy chương dự định trao, nên có cảm giác ngay từ đầu giải, cứ tay vợt nào thi đấu là sẽ có huy chương (?!)

Nhiều nhà chuyên môn nhận xét, chưa bao giờ một giải quần vợt trong hệ thống thi đấu quốc gia lại xảy ra tình cảnh bi hài như thế.

Một trọng tài điều hành giải cho biết, trước tình cảnh “ba mợ một chợ” này, ban tổ chức đã khuyên mà thực chất là năn nỉ một số tay vợt ở lứa tuổi nhỏ hơn đôn lên thi đấu với đàn chị. Cuối cùng có thêm Quốc An (Kiên Giang), Huyền Trang (Vĩnh Phúc), Trà My (Kiên Giang) chấp nhận lên dự hệ chuyên nghiệp cho đủ tụ (?)

Và, nhờ sự vận động của ban tổ chức mà lứa tuổi trên 18 mới có 6 tay vợt dự tranh trong khi các lứa tuổi khác là U.18, U.16, U.14, U.12, mỗi lứa tuổi chỉ có đúng 4 tay vợt đăng ký, tức là tay vợt nào cũng chắc chắn có huy chương ngay trước khi thi đấu.

Lý do khiến các tay vợt không nhiều hứng thú đến với giải bởi giải thưởng quá thấp (7 triệu đồng cho ngôi vô địch lứa tuổi trên 18 và 3 triệu đồng cho ngôi vô địch các lứa tuổi còn lại). Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra giải cũng chưa hợp lý khi nhiều tay vợt như Thùy Dung, Đài Trang, Mai Huỳnh đang vào mùa du đấu, tập huấn tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đại diện của các tay vợt Thùy Dung và Đài Trang cho hay, Dung và Trang không tham dự các giải đấu trong nước mà chấp nhận bỏ tiền ra nước ngoài tập huấn và thi đấu bởi ở đó mới có thể tiến bộ về mặt chuyên môn.

Không biết các nhà quản lý của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nói riêng, các nhà quản lý thể thao nước nhà nói chung sẽ có những động thái gì sau một giải đấu được đánh giá là thành công như vậy?

Nếu không thay đổi, chắc chắn thể thao đỉnh cao của nước nhà mãi vẫn chỉ là “niềm ao ước bấy lâu”…

Thái Nguyên Nhân

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Danh từ riêng
Tên người

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang