Eran Katz được biết đến là người có trí nhớ siêu phàm, ông có khả năng ghi nhớ một dãy số gồm 500 chữ số chỉ sau một lần nghe. Kỷ lục gia thế giới mang quốc tịch Israel này cũng là nhà văn ăn khách, hai cuốn Bí mật của một trí nhớ siêu phàm và Trí tuệ Do Thái đã được dịch ra nhiều thứ tiếng với hàng triệu bản in.
Ông đã tham dự hơn 1.700 buổi thảo, giảng dạy về khả năng ghi nhớ cho hơn 200.000 người thuộc các tổ chức và công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như Motorola, HP, IBM, Oracle, Microsoft, General Electric, Coca-Cola…
Nổi tiếng như vậy nhưng Eran Katz vẫn cho rằng “Tôi không phải là người đặc biệt”.
Chẳng ai có trí nhớ tồi
Tại sao khi khóa cửa xong và nói to lên “Tôi đã khóa cửa rồi” thì sẽ không quên việc mình đã khóa cửa? Eran Katz giải thích rất đơn giản: “Để lưu những công việc mình làm trên máy tính ta cần bấm vào nút “save” (nhớ). Bộ não của chúng ta cũng hoạt động tương tự, cần phải đưa ra lệnh “save” cho não mỗi khi làm việc đơn giản như để chìa khóa ở đâu hay đã khóa cửa rồi bằng việc nhìn lại hay nhắc lại với bản thân về những công việc đó”.
Theo ông, ai cũng có khả năng “nâng cấp” trí nhớ của mình với ba điểm quan trọng cần đạt được là sự tập trung, sự thích thú và cách hệ thống, sắp xếp. “Trí nhớ của các bạn không hề kém chút nào! Chỉ vì bạn thường không tự tin vào trí nhớ của mình, cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo, rồi cam chịu sống với nó suốt đời. Do đó, điều bạn cần làm ngay là thay đổi quan niệm sai lầm ấy”.
Bản thân Eran Katz “sinh ra không có năng khiếu gì đặc biệt. Khả năng nhớ của tôi đều do tập luyện từ nhỏ mà có”. Ông cho rằng phần lớn chúng ta cho đến cuối đời đều chỉ sử dụng được khoảng 10% khả năng ghi nhớ của mình. Và để tận dụng hết 90%, lời khuyên của ông là “mỗi người hãy nhận thức lại cuộc sống để thấy cuộc sống của chúng ta thật là đáng quý. Nhiệt tình với mọi điều trong cuộc sống, mọi thứ với chúng ta sẽ thật dễ nhớ”.
Công nghệ không thể thay thế trí nhớ
“Nếu ta nhận một cuộc điện thoại bất chợt trong lúc làm việc dù chỉ trả lời trong vòng 10 giây thôi nhưng chúng ta sẽ phải mất tới 20 phút để có thể tập trung trở lại công việc như trước”
(Eran Katz)
Trước đây, chúng ta có thể nhớ được số điện thoại của bạn bè, người thân. Bây giờ thì không, tất cả đều phụ thuộc vào danh bạ trong chiếc điện thoại di động. Có vẻ như sự hỗ trợ của công nghệ và các kỹ thuật ứng dụng đã làm thay nhiều việc của trí nhớ? “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên lười nhác cả về thể chất lẫn tinh thần khi quá phụ thuộc vào máy móc, công nghệ. Cứ như tôi hình dung trong 1.000 năm nữa thì có thể miêu tả đặc điểm chung của con người là hình thể rất to béo nhưng ngược lại trí óc lại bé đi rất nhiều”, Eran nói.
Tuy nhiên, ông cho rằng công nghệ sẽ không bao giờ thay thế cho trí nhớ của con người. Chẳng hạn, khi giao tiếp, bạn sẽ cần tới những vấn đề mà Internet không bao giờ có được. Với ông, công nghệ chỉ là một phương tiện để hỗ trợ cho trí nhớ mà thôi. “Giống như những sợi cơ trong cơ thể, bộ não sẽ phát triển đặc biệt tốt khi được vận động và rèn luyện mỗi ngày”, ông khẳng định.
“Hữu duyên” với Việt Nam
Eran kể rằng ông biết tới “khái niệm” Việt Nam từ năm 10 tuổi. Khi đó, ông sống ở Mỹ và có một bạn học là cô gái gốc Việt Nam rất dễ thương. Cô bạn đã dạy ông hát một ca khúc có lặp đi lặp lại câu “Việt Nam! Hồ Chí Minh”. Ông tự nhủ sẽ có một ngày nào đó đến đất nước này.
Và đây là lần thứ hai Việt Nam chào đón ông. Đầu năm 2009, ông đến Việt Nam với bản thảo tiếng Anh của hai cuốn sách và lần này, “sứ mệnh” của ông là giới thiệu hai cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt và ba buổi giao lưu tại Hải Phòng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Và cao cả hơn là trao tặng 10 triệu đồng tiền bản quyền sách cho Quỹ từ thiện Sao biển của Hoa hậu người Việt Ngô Phương Lan.
Còn nhớ, trong buổi gặp gỡ đầu tiên với báo giới vào năm ngoái, Eran Katz đã “bật mí” rằng “trí nhớ phi thường” - biệt danh mà mọi người vẫn thường khen tặng ông, đã bị “đánh gục” bởi hệ thống giao thông rất phức tạp tại Hà Nội, bởi lẽ, sau 3 ngày, ông chỉ nhớ nổi một con phố duy nhất nơi tọa lạc của khách sạn mình đang ở.
Khi nói về ngoại ngữ, ông cho rằng chỉ mất hai tháng là có thể đọc và hiểu báo chí nước ngoài. “Bí kíp” là có khoảng 800 từ thông dụng và nếu bạn học 20 từ mỗi ngày thì chỉ hơn hai tháng sau là có thể đọc viết được bài đăng trên tờ New York Times đối với tiếng Anh và trên tờ Le Monde bằng tiếng Pháp.
Tuy nhiên, ông lại cười khi nói rằng “Tiếng Việt của các bạn rất khó vì nó có dấu. Tôi nói cần hai tháng để học một ngôn ngữ, đấy chỉ là học từ vựng cơ bản của ngôn ngữ đó. Chứ còn để giao tiếp thành thạo, chắc phải mất nhiều thời gian hơn thế”.
Về bí quyết nhớ dãy số gồm 500 chữ số, Eran Katz áp dụng kỹ thuật của người Do Thái cổ là gắn hai chữ số với một con chữ. Như vậy, thay vì nhớ 24 số, ông chỉ phải nhớ 12 chữ... Cứ như vậy, các dãy số sẽ xuất hiện trong trí nhớ như những từ dễ nhớ để giúp ông có thể hình dung và đọc lại một cách chính xác tuyệt đối.
Vinh Hà - Phùng Oanh