Người phát ngôn của cảnh sát tiết lộ, phi công lái chiếc Boeing 767 của hãng hàng không United Airlines, 51 tuổi, bị bắt vào trưa 9/11 và được thả ngay sau đó nhờ nộp tiền bảo lãnh. Vài giờ trước khi cho máy bay cất cánh, phi công tới ga số 1 trong tình trạng "khả nghi" với nhiều biểu hiện của người say rượu. Nhân viên của hãng đã thông báo tình hình với giới chức sân bay. Ngay sau đó, phi công này phải kiểm tra hơi thở để đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn của anh vượt quá mức cho phép để điều khiển máy bay.
Theo lịch trình, máy bay sẽ cất cánh lúc 12h05 tới sân bay O’Hare ở Chicago. Tuy nhiên, chuyến bay mang số hiệu 949 ấy buộc phải hoãn lại và 124 hành khách cùng 11 thành viên trong phi hành đoàn được rời sang một máy bay khác.
Đại diện hãng United Airlines cho biết: "An toàn được ưu tiên hàng đầu. Phi công lái chiếc Boeing 767 đó đã bị sa thải. Chúng tôi đang phối hợp với các nhà chức trách để tiến hành điều tra vụ việc".
Theo Telegraph, ở Anh, các phi công phải đối mặt với những quy định về lượng cồn trong máu nghiêm khắc hơn đối với lái xe. Đây là lần thứ hai trong vòng sáu tháng qua có phi công bị bắt vì say rượu ở Anh.
Bình Minh