- Sau một năm miệt mài du Nam tìm chỗ đứng, cho đến giờ thì Phi Trường cảm thấy quyết định “đi tìm miền đấy hứa” của mình có đúng?
-Từ lâu Trường đã thấy mình hợp với Sài Gòn rồi. Trường không nghĩ mình chọn lựa sai, mặc dù thời gian ở đây Trường cũng rất nhớ Hà Nội. Nếu có thể thì Trường cũng đã nghĩ đến ý định sẽ ở hẳn đây, vì chưa nói đến chuyện công việc, thời tiết phương Nam khiến Trường dễ chịu hơn vì ở Hà Nội mùa đông lạnh lắm, mà Trường thì chịu rét rất kém!
- Khi bắt tay thực hiện một ước mơ, Trường có hay đặt ra cho mình một hạn định nào đó để hoàn thành nó không?
-Có chứ, nhưng đôi khi Trường thực hiện không đúng những hạn định đề ra. Những lúc vậy Trường thấy buồn lắm. Nên Trường nghĩ, cứ làm hết sức, được đến đâu tính tiếp đến đó, miễn sao cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Trường nghĩ gì về 2 chữ thành công và sẽ ứng xử thế nào với “anh bạn khó ưa” thất bại?
-Với Trường, thành công là một điều vinh dự và hạnh phúc khi mình hoàn thành ước mơ và mục tiêu đề ra. Nhưng để có được thành công chắc chắn ai cũng phải ít nhiều nếm qua mùi thất bại. Những lúc thất bại Trường hay tự giam mình trong phòng một mình và suy nghĩ, đến khi mệt quá thì sẽ ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy sẽ thấy tỉnh táo hơn và quên đi những thất bại để tiếp tục con đường phía trước.
- Có cảm giác như Phi Trường không bon chen lắm giữa một rừng ca sĩ trẻ lắm chiêu, luôn biết tìm kiếm những cơ hội?
-Có lẽ vậy! Chắc do tính người nữa. Trường từ xưa đến nay chỉ làm những gì mình thích, cố gắng làm việc vừa với sức của mình, mệt thì nghỉ, khỏe thì lại đứng dậy đi tiếp.Trường không thích bon chen làm gì. Cuộc đời bình yên và hạnh phúc nhất khi mình luôn được thanh thản.
-Tự nhận mình có vẻ hiền lành và an phận, vậy trong cuộc sống, có lẽ Phi Trường rất hay bị bắt nạt?
- Có lẽ ai cũng nghĩ vậy, Trường chẳng làm gì ai thì tự dưng ai bắt nạt Trường làm gì? Trường là người sống biết điều, biết đúng sai phải trái, biết trên biết dưới, vậy nên Trường nghĩ chắc không có ai bắt nạt Trường đâu! Ai muốn về nhất thì Trường cho về nhất luôn. Tính Trường tuy hiền nhưng lại rất cục. Trường cũng không để ai bắt nạt quá đáng với mình cả. Vừa vừa thôi thì nhịn được chứ làm quá lên chắc cũng có lúc không chịu nổi.
- Các cô gái luôn muốn tìm cho mình một người đàn ông mạnh mẽ để làm chỗ dựa, nhưng Phi Trường hình như có vẻ… yếu đuối?
- Đây có lẽ giống một lời chê bai nhỉ? (cười tươi). Trường có yếu đuối thật nếu nói về sức khỏe. Từ nhỏ sức khỏe của Trường đã không được tốt lắm. Nhưng về tất cả những chuyện khác trong cuộc sống này thì Trường không hề yếu đuối đâu. Trường luôn cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người con gái mình yêu thương.
- Trường thích một cô gái tính cách ra sao?
-Trường thích người con gái có tính cách dịu dàng, giản dị, không phô trương và đặc biệt là không bao giờ được phép nói tục.
- Có gì để nhớ không về mối tình đầu tiên, về nụ hôn đầu tiên?
- Thật ra thì để lục lại trí nhớ thì chắc cũng vẫn nhớ nhưng nhớ chẳng để làm gì cả. Tình cảm đầu tiên của Trường không đáng để nhớ. Trường thích sống cho những gì hiện tại và tương lai, quá khứ thì chỉ nhớ đến những chuyện vui mà thôi.
- Thật buồn đúng không, nếu Valentine này cô đơn 1 mình? Phi Trường đã có ai để đi chơi cùng chưa?
- Chẳng cứ gì ngày Valentine đâu! Ngay cả những ngày lễ khác mà có một mình Trường cũng chẳng buồn, bình thường thôi mà. Trường quen rồi. Nếu thích đi chơi thì Trường có thể rủ bạn bè đi bất cứ lúc nào. Nhưng Trường lại là người không thích đi chơi. Trường thích được ở nhà nhiều hơn và chỉ thích đi du lịch thôi.Valentine này thì lại đúng vào ngày mùng 1 Tết, thế nên càng có lý do để ở nhà. Mùng 1 Tết năm nào Trường cũng ở nhà cả ngày với ba mẹ.
- Tết năm nay của Trường ra sao?
-Tết năm nay của Trường có lẽ im ắng hơn mọi năm. Mọi năm thì Trường hay đi chơi, thăm nhà họ hàng, bạn bè và cả đi diễn nữa. Nhưng năm nay thì Trường dành toàn bộ thời gian ở nhà nghỉ ngơi cùng ba mẹ, không đi diễn, không đi chơi hay đi ra ngoài nhiều. Ở nhà ăn với ngủ thôi! Năm mới, Trường cũng xin chúc cho tất cả quý vị cùng các bạn đón một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.


