“Phép thuật” của Uyên

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 82 lượt xem

“Phep thuat” cua Uyen

(LĐ) - Từng xuất hiện với vai trò người mẫu, MC trên chương trình Duyên dáng VN, nhưng chỉ sau khi giành vương miện Hoa hậu quốc tế Ai Cập 2000, tên tuổi của Ngô Mỹ Uyên mới tỏa sáng ra ngoài biên giới.

Một thời gian sau, dù đang là gương mặt người mẫu, diễn viên truyền hình đang lên, cô từ bỏ tất cả để sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mới. 5 năm sau trở về, Ngô Mỹ Uyên đã trở thành nhà ảo thuật Châu Á có nhiều chương trình lớn ở Mỹ và Châu Âu.

Ngô Mỹ Uyên từng có chương trình “Phép thuật của Uyên” kéo dài 1 tiếng trên 8 kênh truyền thông, 150 kênh truyền hình Mỹ và kênh Sky Television của Châu Âu. Một trong những tiết mục biểu diễn đặc sắc của cô là làm biến mất một chú voi khổng lồ, tự giải cứu mình khỏi tòa nhà sắp nổ, trình diễn những màn múa độc đáo phương Đông. Hình ảnh cô gái Châu Á vận bộ đồ da đen bó sát với mái tóc đen dài, gương mặt thùy mị và nụ cười rạng rỡ tham gia các màn ảo thuật quy mô lớn với nhiều pha khói lửa gay cấn và hấp dẫn đã thu hút người xem truyền hình trên khắp thế giới.

Khi được hỏi cơ duyên nào khiến cô đến với nghề ảo thuật, Uyên cho biết: “Năm 2001, tôi sang Mỹ và định theo học một lớp luyện thanh để theo nghề ca sĩ. Nhưng may mắn, tôi được gặp bà Gay Black Stone, vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới trước đây. Vì đã quen với việc trình diễn trên sân khấu, nên tôi mau chóng lọt vào mắt xanh của bà nhờ vẻ tự nhiên và sự xoay chuyển linh hoạt trên sân khấu, động tác khéo léo ở màn trailer giới thiệu. Tôi đã ký hợp đồng biểu diễn 10 năm với Công ty truyền hình ATI và được xây dựng hình ảnh của người phụ nữ Châu Á làm ảo thuật - hình ảnh còn khá hiếm trên thế giới hiện nay”.

Công ty ATI chủ yếu bán băng ghi hình cho các đài truyền hình. Uyên cũng là một trong số ít ảo thuật gia tại Mỹ có chương trình chiếu trên kênh truyền hình đặc biệt “pay per view”. Ngoài ra, cô còn tham gia làm MC truyền hình, dẫn dắt một số chương trình lớn như tiệc chiêu đãi hậu Oscar 2005 ở Hollywood.

Gần đây, khi trở về VN, Uyên lại một lần nữa khuấy động dư luận khi sắm được ngôi nhà biệt thự triệu đô lộng lẫy ở đường Hàn Thuyên, TPHCM. Sự thành công của cô gần giống như trong mơ, một giấc mơ hiếm gặp, hơn nữa, cô lại được mời đi lưu diễn nhiều nơi thế giới… Tuy nhiên, với Uyên, cô biết mình đã bỏ ra những nỗ lực hết mình, để thực sự khác biệt chứ không bị chìm đi trong dòng người lũ lượt tìm đến Hollywood kiếm cơ hội mỗi năm.

Có lẽ, thời gian không làm thay đổi ở Uyên nụ cười trong sáng và rạng rỡ ở cô, nét thuần Việt trên gương mặt hiền dịu. Chính nhờ phẩm chất đôn hậu, gan dạ, yêu loài vật, mà Uyên đã chinh phục thành công nhiều con vật “khủng” như voi, trăn, cọp trắng trong các tiết mục xiếc thú. Thậm chí, cô liều lĩnh tập luyện cùng hai chú cọp trắng, sẵn sàng vào chiếc lồng bên cạnh đóng lại, nhưng vì tính chất quá nguy hiểm của tiết mục mà nên cô phải dừng phần này.

Trong một talk show gần đây nhất trên truyền hình, Ngô Mỹ Uyên có ý định về VN và kéo cả nhóm về trình diễn những màn ảo thuật hoành tráng của cô. Theo Uyên, thời gian chuẩn bị khá dài, mọi việc phải hoàn thành từ từ từng khâu một, và có thể, cô sẽ từng bước chuẩn bị để về VN hoạt động, mở công ty riêng.

Tuy nhiên, cũng theo Uyên, khả năng tổ chức một live show ảo thuật ở VN là rất khó, vì chi phí quá cao. Chương trình cũng đòi hỏi một êkíp hoàn hảo, chuyên nghiệp cực kỳ. Nên làm show ở VN chỉ mới ở trong mơ ước. Ít người biết được Uyên vẫn thường về VN làm từ thiện, giúp đỡ những trẻ em nghèo bị khuyết tật. Ngoài ra, cô còn từng tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu về hai em bé có hoàn cảnh khó khăn đưa sang Mỹ trình chiếu.

Minh Thi

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Động từ
Tổ chức
Tính từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang