Phát hiện thi thể nam thanh niên với nhiều thương tích trong nhà nghỉ

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 3 tháng trước 976 lượt xem

(PL&XH) - Theo nhân viên nhà nghỉ HT, anh Dũng thuê phòng 302 của nhà nghỉ này từ khoảng 19g ngày 5-2.

Khoảng 19g ngày 6-2-1012, sau nhiều lần gọi điện thoại lên phòng 302 không thấy người thuê phòng nhấc máy, nghi vấn có điều chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ HT (nằm trong ngõ 165 phố Chùa Bộc, Hà Nội) dùng chìa khóa phụ của nhà nghỉ kiểm tra. Khi cánh cửa mở ra, họ phát hiện nhiều vết máu loang trong phòng, nam thanh niên trong phòng nghỉ đã tử vong với thương tích ở vùng bụng…


Hiện trường, nơi phát hiện thấy xác nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Vũ

Nhận được tin báo, CA quận Đống Đa đã phối hợp với CA phường Trung Liệt đến hiện trường, xác minh nguyên nhân chết của nạn nhân. Nạn nhân là anh Trần Lê Hùng Dũng, SN 1981, trú tại nhà 5A khu tập thể Thủy Lợi, Đống Đa, Hà Nội. Nạn nhân chết do hai vết đâm ở vùng bụng, khiến mất máu cấp và tử vong.

Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, xác nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường và phủ trên người một lớp chăn; trong phòng nghỉ, cảnh sát còn phát hiện có nhiều vết máu rơi từ nhà tắm ra chỗ nạn xác nạn nhân nằm và thu được trong phòng 2 con dao (một con dao gọt hoa quả và một con dao thái dài khoảng 30cm).

Theo nhân viên nhà nghỉ HT, anh Dũng thuê phòng 302 của nhà nghỉ này từ khoảng 19g ngày 5-2. Đêm cùng ngày, anh Dũng ra ngoài và đi ăn bình thường. Nhưng đến ngày 6-2, nhân viên nhà nghỉ không thấy anh Dũng xuống dưới nên nhiều lần gọi điện không thấy nạn nhân nhấc máy. Khi chạy lên kiểm tra thì cửa vẫn khóa trái. Nghi có điều chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ đã dùng chìa khóa phụ để mở phòng thì phát hiện sự việc.

Chiều 7-2, có mặt tại khu tập thể Đại học Thủy Lợi, Đống Đa, Hà Nội nơi nạn nhân Dũng sinh sống, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh éo le và oan nghiệt của Dũng. Theo những người dân nơi đây, Dũng là con lớn trong gia đình có hai anh em. Dũng được sinh ra trong gia đình nề nếp, bố làm giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội, mẹ làm kế toán ở cùng trường. Dũng và em gái cũng học hành chăm chỉ. Nhưng hạnh phúc ấm êm chỉ trôi qua một thời gian khi năm 1998, người mẹ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo để lại ba bố con côi cút nuôi nhau trong căn nhà tập thể của cơ quan phân cho. Từ đó, Dũng cũng cố gắng để hoàn thành khóa học trung cấp. Nhưng cuộc sống không có mẹ khiến cho chàng thanh niên như Dũng yếu đuối rồi bị bạn bè rủ rê vướng vào ma túy. Biết chuyện, gia đình Dũng buồn lắm nhưng cũng cố khuyên bảo nên một thời gian sau Dũng đã cai nghiện. Đến năm 2004, Dũng kết hôn với một người con gái ở gần đó sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nhưng cũng thời gian này, bố Dũng tái hôn với một người con gái trẻ bằng tuổi con trai mình. Không bằng lòng với cuộc tái hôn này, giữa Dũng và bố đã có những bất hòa. Từ đó, Dũng đưa vợ con ra ngoài thuê trọ.

Chán nản, Dũng lại tái nghiện, khiến người vợ tần tảo của Dũng không chịu đựng được nên đã ly hôn vào năm 2009. Một mình sống bên ngoài, Dũng tiếp tục trượt dài vào vòng tội lỗi và có 2 tiền án và 1 tiền sự và mới ra tù vào tháng 11-2011.

Cũng theo những người dân, từ khi ly hôn, Dũng gửi đứa con trai cho bà ngoại nuôi, Dũng cũng không mấy khi về nhà mình. "Chắc vì quá buồn với chuyện của Dũng nên gia đình đã từ bỏ anh ta nhiều năm nay", một người dân cho biết.

Theo điều tra ban đầu, trong phòng, nơi phát hiện xác nạn nhân không có dấu hiệu của người thứ 2. "Nhiều khả năng nạn nhân Trần Lê Hùng Dũng đã tự vẫn bằng con dao gọt hoa quả", một điều tra viên nhận định.

Vụ việc vẫn đang được CQCA quận Đống Đa điều tra, làm rõ.

Nguyễn Vũ

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang